Bỏ qua điều hướng
•

Đêm tội lỗi ở quán cà phê Bà Điểm của người đàn ông mang án tử

Đêm tội lỗi ở quán cà phê Bà Điểm của người đàn ông mang án tử
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Từ mối quan hệ ngoài hôn nhân kéo dài vỏn vẹn vài tháng, Lê Hồng Sang vung dao sát hại người tình chỉ từ một câu hỏi. Cuộc tình lén lút khép lại bằng cái chết của nạn nhân và bản án tử hình dành cho kẻ thủ ác.

Có những mối quan hệ bắt đầu từ những cuộc gặp tưởng như bình thường, rồi dần trở thành những cuộc hẹn được giữ kín. Khi cả hai đã có gia đình, ranh giới giữa một mối quan hệ và một bi kịch đôi khi chỉ cách một khoảnh khắc nóng giận.

Lê Hồng Sang (36 tuổi, quê TP Huế) và chị N. biết nhau từ năm 2022. Đến tháng 8/2024, giữa hai người nảy sinh tình cảm. Khoảng 4 tháng sau, một cuộc cãi vã tại quán cà phê ở Bà Điểm đã khiến người phụ nữ tử vong, còn người đàn ông phải trả giá với bản án tử hình.

Sát hại người tình rồi cướp tài sản

Theo hồ sơ vụ án, Lê Hồng Sang là con út trong gia đình có 4 người con. Hết lớp 11, Sang nghỉ học rồi vào TPHCM, làm nhiều công việc mưu sinh trước khi lập gia đình.

Đêm tội lỗi ở quán cà phê Bà Điểm của người đàn ông mang án tử - 1

Bị cáo Sang tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Năm 2022, bị cáo Sang quen biết chị N., một người phụ nữ đã có chồng. Mối quan hệ giữa hai người ban đầu chỉ dừng ở mức quen biết. Đến tháng 8/2024, bị cáo và chị N. nảy sinh tình cảm.

Khoảng 4 tháng sau, những cuộc gặp giữa hai người dần trở thành một thói quen được giữ trong âm thầm. Hàng tuần, vào tối thứ tư và thứ bảy, Sang đến quán cà phê của chị N. tại xã Bà Điểm, TPHCM.

Những buổi tối ấy, hai người cùng ăn uống, trò chuyện rồi bị cáo Sang ngủ lại. Những cuộc hẹn cứ thế nối tiếp nhau, trong khi phía sau mỗi người vẫn có một gia đình riêng.

Không ai nghĩ rằng chỉ vài tháng sau khi mối quan hệ bắt đầu, một trong những cuộc hẹn quen thuộc ấy lại trở thành lần gặp cuối cùng.

Tối 23/11/2024, bị cáo Sang đến quán cà phê như thường lệ. Anh ta chở chị N. đi chơi, cùng nhau ăn uống rồi trở về quán.

Sau khi ái ân, cả hai nằm cạnh nhau tâm sự. Cuộc trò chuyện ban đầu diễn ra như bao lần trước, cho đến khi bị cáo hỏi về việc tuần trước chị N. đi chơi với một thanh niên lạ mặt.

Từ câu hỏi ấy, hai người xảy ra mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại mỗi lúc một căng thẳng. Khi chị N. nói: “Anh là gì của tôi mà hỏi?”, bị cáo Sang tức giận. Anh ta bước ra phía trước quán, lấy con dao thường dùng để chặt dừa rồi quay vào. Những nhát dao liên tiếp vào vùng đầu và cổ khiến chị N. tử vong.

Phát hiện người tình đã chết, bị cáo Sang lấy điện thoại và chiếc ví cầm tay của nạn nhân rồi mang vứt xuống kênh. Sau đó, Sang rời đi, tìm đến nhà anh ruột là Lê Kh. và ngủ lại.

Khoảng 3h ngày 24/11/2024, Sang nảy sinh ý định tự tử. Anh ta dùng dao tự cắt vào tay và cổ nhưng không chết. Khoảng 5h, anh K. phát hiện em trai bị thương nên hỏi thăm. Lúc này, Sang kể lại việc vừa sát hại chị N. Biết sự việc, anh K. đưa em trai đến cơ quan công an đầu thú.

Không thể bù đắp

Tại phiên tòa sơ thẩm cuối tháng 9, bị cáo Sang thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Người đàn ông từng nhiều lần tìm đến quán cà phê của chị N. vào những tối thứ tư, thứ bảy nay cúi đầu trước HĐXX, kể lại những gì đã xảy ra trong đêm cuối cùng.

Tuy nhiên, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét lại cáo buộc về tội Cướp tài sản. Bị cáo cho rằng mình không có chủ đích chiếm đoạt tài sản của nạn nhân, việc lấy điện thoại và chiếc ví chỉ nhằm mang đi vứt bỏ.

Đại diện bị hại cho rằng hành vi của bị cáo đã gây ra mất mát không thể bù đắp đối với gia đình. Một người vợ, một người thân trong gia đình đã ra đi, để lại khoảng trống mà tiền bạc hay bất kỳ sự bồi thường nào cũng khó có thể khỏa lấp.

Người chồng của chị N. cũng có mặt tại phiên tòa. Ông cho rằng hành vi của bị cáo Sang không chỉ xâm phạm đến tính mạng người khác mà còn bắt nguồn từ mối quan hệ tình cảm giữa hai người, trong khi cả bị cáo và bị hại đều đã có gia đình.

Nói lời sau cùng, Sang gửi lời xin lỗi đến gia đình người bị hại và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau thời gian nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Sang đặc biệt nguy hiểm, có tính chất côn đồ. Sau khi sát hại chị N., bị cáo còn thực hiện hành vi phạm tội khác.

HĐXX ghi nhận cho bị cáo Sang các tình tiết giảm nhẹ như tự thú, thành khẩn khai báo và đã bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, tòa đánh giá tính chất, mức độ hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất, nên tuyên mức án tử hình về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Từ những tối thứ tư, thứ bảy tại quán cà phê ở xã Bà Điểm đến phòng xử án, câu chuyện về mối quan hệ ngoài hôn nhân khép lại bằng một cái chết và bản án tử hình.

Chị N. không còn cơ hội trở về với gia đình. Bị cáo Sang cũng không còn trở lại những cuộc hẹn từng diễn ra đều đặn. Phía sau bản án là những gia đình phải mang theo mất mát và hậu quả của đêm 23/11/2024 trong nhiều năm tháng về sau.

Mối quan hệ ngoài hôn nhân kéo dài vỏn vẹn bốn tháng giữa Lê Hồng Sang và chị N. tại xã Bà Điểm đã khép lại bằng một bi kịch thảm khốc vào đêm 23/11/2024. Xuất phát từ sự ghen tuông bộc phát sau câu hỏi về mối quan hệ riêng tư, Sang đã dùng dao sát hại nạn nhân ngay tại quán cà phê. Hành vi trong phút tức giận không chỉ tước đoạt mạng sống của người tình mà còn đẩy hung thủ vào bản án tử hình. Sau khi gây án, hung thủ đã lấy điện thoại cùng chiếc ví cầm tay của nạn nhân mang vứt xuống kênh nhằm che giấu vết tích. Khi ý định tự tử không thành, Sang được anh ruột đưa đến cơ quan công an đầu thú vào sáng 24/11/2024. Tại phiên tòa sơ thẩm cuối tháng 9, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại nhưng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại cáo buộc cướp tài sản. Vụ án là lời cảnh tỉnh sâu sắc về hậu quả của những mối quan hệ bất chính vượt qua ranh giới đạo đức và pháp luật. Sự thiếu kiểm soát cảm xúc cùng lối ứng xử bạo lực đã biến một mâu thuẫn nhỏ thành bi kịch không thể bù đắp cho hai gia đình. Bản án nghiêm khắc dành cho Lê Hồng Sang chính là sự trả giá đích đáng cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác.