Bỏ qua điều hướng

Dì kiện cháu đòi 240 triệu: Cho vay không giấy tờ dễ mất cả tiền lẫn tình

Dì kiện cháu đòi 240 triệu: Cho vay không giấy tờ dễ mất cả tiền lẫn tình
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Từ vụ dì kiện cháu đòi 240 triệu đồng, nhiều bạn đọc cho rằng vay mượn dù là người thân cũng cần giấy tờ rõ ràng để tránh mất tiền, mất tình.

- Ảnh 1.

Vụ án Dì kiện cháu mượn 240 triệu... nhận được nhiều bình luận của bạn đọc - Ảnh: AI tạo

Bài viết về vụ án Dì kiện cháu mượn 240 triệu đồng không trả, tòa bác vì bản ghi âm 'kém chất lượng' đăng trên Tuổi Trẻ ngày 6-9 nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc.

Cẩn trọng, lường trước các tình huống trước khi cho vay

Trong đó nhiều người bày tỏ quan điểm về việc đối nhân xử thế trong cuộc sống liên quan đến việc cho vay, mượn tiền, nhất là đối với người thân.

Bạn đọc Sa Trung Thổ cho rằng: "Từ cháu ruột, anh chị em ruột đến con ruột, khi vay mượn tiền vẫn nên có giấy tờ rõ ràng để tránh tranh chấp về sau.

Cùng quan điểm, bạn đọc Sao Xẹt nhắc nhở rằng dù là ruột thịt hay bạn bè, nếu muốn giúp đỡ thì có thể cân nhắc cho một khoản phù hợp, thay vì cho vay những khoản lớn, kéo theo nhiều rắc rối.

"Không cho vay chỉ buồn lúc đó. Cho vay sẽ mất tiền, mất bạn, mất họ hàng anh em. Cho vay không giấy tờ, biên nhận mà còn lấy lãi lời, coi chừng còn bị kiện ngược", bạn đọc Sao Xẹt viết.

Một bạn đọc giấu tên cho rằng trong thời buổi hiện nay, tiền của mình nên tự giữ, không nên tùy tiện cho người khác mượn. Nếu đã quyết định cho mượn thì cũng cần lường trước khả năng không thu hồi được khoản tiền đó.

Bạn đọc Ba Phi cũng khuyên không nên cho mượn số tiền lớn nếu nhận thấy nguy cơ khó thu hồi. "Cho mượn thì phải chấp nhận trước" khả năng phát sinh rủi ro, bạn đọc này nêu quan điểm.

Cho mượn thì giao kèo kỹ

Bàn về giá trị của bản ghi âm trong vụ kiện, bạn đọc Đoàn Hòa đặt câu hỏi: "Nếu bản ghi âm không rõ, sao tòa phúc thẩm không trưng cầu giám định lại mà lại bác yêu cầu đòi nợ?".

Bạn đọc Max cho rằng qua vụ việc, những giao dịch tiền bạc dù giữa người thân hay bạn bè cũng nên được ghi nhận rõ ràng. "Mọi thứ phải là giấy trắng mực đen, sòng phẳng mọi thứ mới bền chặt. Ai giận thì thôi!", bạn đọc viết.

Bạn đọc có địa chỉ email "inmi****@gmail.com" cũng cho rằng khi cho người khác mượn tiền cần lập thỏa thuận cụ thể để tránh tình trạng vừa mất tiền vừa mang bực tức.

Trong khi đó bạn đọc 2 Lúa cho rằng nếu không có biên bản, chữ ký rõ ràng thì người cho vay sẽ gặp bất lợi khi tranh chấp. Theo bạn đọc này, chỉ dựa vào ghi âm sẽ khó chứng minh, nhất là trong bối cảnh công nghệ AI có thể tạo hoặc giả giọng nói.

"Lời nói gió bay, không có giấy trắng mực đen thì cũng huề cả làng", bạn đọc 2 Lúa viết.

Bạn đọc có địa chỉ email "kiro****@gmail.com" cho rằng cái khó là người dân không phải lúc nào cũng biết cách củng cố chứng cứ cho mình, trong khi giải quyết tranh chấp thì chứng cứ có vai trò quan trọng.

Một vấn đề khác được bạn đọc TIME COFFEE đặt ra là liệu có thể liên hệ nhà mạng để xác nhận thời gian hai bên gọi điện, gồm ngày, giờ, qua đó làm căn cứ hay không.

Tuy nhiên bạn đọc Thao cho rằng nếu hai bên liên lạc qua các ứng dụng như Zalo, Viber thì nhà mạng không thể xác nhận các cuộc gọi này. Còn với cuộc gọi thông thường, theo bạn đọc này, nhà mạng có thể xác nhận thời gian liên lạc nhưng không thể xác nhận nội dung cuộc trò chuyện.

- Ảnh 2.Vụ cha 86 tuổi kiện con trai đòi lại đất sau hơn 30 năm giao cho ở riêng: Tranh chấp chưa có hồi kết

Cha 86 tuổi kiện con trai đòi lại thửa đất 274m² sau hơn 30 năm, nhưng hai bên đưa ra quan điểm trái ngược về việc đất được cho hay chỉ "cho mượn", khiến tranh chấp chưa có hồi kết.

Vụ dì kiện cháu đòi 240 triệu đồng, nhưng bị tòa bác yêu cầu vì bản ghi âm “kém chất lượng”, tiếp tục thu hút nhiều bình luận sau khi được Tuổi Trẻ đăng ngày 6-9. Câu chuyện không chỉ xoay quanh một khoản tiền, mà còn gợi ra bài học về cách ứng xử, lòng tin và những rủi ro thường bị xem nhẹ trong quan hệ thân thuộc. Nhiều bạn đọc cho rằng tình cảm gia đình rất đáng quý, nhưng các giao dịch tiền bạc vẫn cần rõ ràng, bởi tranh chấp phát sinh có thể khiến cả tiền bạc lẫn tình thân cùng tổn thương. Bạn đọc Sa Trung Thổ nhấn mạnh rằng từ cháu ruột, anh chị em ruột đến con ruột, mọi khoản vay mượn vẫn nên được lập giấy tờ đầy đủ nhằm hạn chế tranh cãi về sau. Theo quan điểm này, sự gần gũi trong gia đình không thể thay thế cho chứng cứ, nhất là khi số tiền cho vay lớn và hai bên không còn thống nhất về bản chất giao dịch. Bạn đọc Sao Xẹt cũng khuyên người muốn giúp đỡ nên cân nhắc một khoản phù hợp, thay vì cho vay số tiền quá lớn rồi đối mặt nhiều rắc rối khó giải quyết. Người này cảnh báo rằng từ chối cho vay có thể chỉ gây buồn phiền trong thời gian ngắn, còn cho vay không giấy tờ có thể dẫn tới mất tiền, mất bạn bè và mất cả họ hàng. Đặc biệt, nếu người cho vay không có biên nhận nhưng vẫn tính lãi, họ còn có nguy cơ bị kiện ngược, tùy thuộc nội dung thỏa thuận và cách giao dịch thực tế. Một bạn đọc giấu tên cho rằng trong bối cảnh hiện nay, mỗi người cần thận trọng với tài sản của mình, không nên tùy tiện đưa tiền cho người khác mượn. Nếu vẫn quyết định cho mượn, người này đề nghị phải tính trước khả năng khoản tiền không thể thu hồi, thay vì chỉ dựa vào lời hứa hoặc quan hệ thân tình. Bạn đọc Ba Phi cũng khuyên không nên giao số tiền lớn khi đã nhận thấy nguy cơ khó thu hồi, đồng thời cần chấp nhận trước khả năng phát sinh rủi ro. Những ý kiến này cho thấy quyết định cho vay không chỉ cần dựa trên sự tin tưởng, mà còn phải tính đến năng lực trả nợ, mục đích sử dụng và phương án bảo đảm. Bàn về vụ kiện, bạn đọc Đoàn Hòa đặt vấn đề rằng nếu bản ghi âm không rõ, tòa phúc thẩm có nên trưng cầu giám định lại trước khi bác yêu cầu đòi nợ hay không. Câu hỏi này phản ánh sự quan tâm của độc giả đối với giá trị chứng minh của bản ghi âm, nhất là khi kết quả giải quyết phụ thuộc đáng kể vào chất lượng tài liệu. Bạn đọc Max cho rằng mọi giao dịch tiền bạc, dù giữa người thân hay bạn bè, đều cần được ghi nhận bằng văn bản, với nội dung và trách nhiệm được xác định cụ thể. Theo bạn đọc này, “giấy trắng mực đen” giúp các bên sòng phẳng hơn, dù đôi khi việc yêu cầu ký nhận có thể khiến một người cảm thấy không thoải mái. Bạn đọc có địa chỉ email “inmi****@gmail.com” cũng nhận định thỏa thuận cụ thể là cách giảm nguy cơ vừa mất tiền, vừa phải chịu bực tức khi quan hệ giữa hai bên rạn nứt. Bạn đọc 2 Lúa lưu ý rằng nếu không có biên bản hoặc chữ ký rõ ràng, người cho vay thường rơi vào thế bất lợi khi tranh chấp được đưa ra giải quyết. Theo phân tích của bạn đọc này, chỉ dựa vào bản ghi âm sẽ khó chứng minh đầy đủ, đặc biệt trong thời đại công nghệ AI có thể tạo hoặc giả giọng nói. Bạn đọc có địa chỉ email “kiro****@gmail.com” cho rằng khó khăn lớn nằm ở việc người dân không phải lúc nào cũng biết cách lưu giữ, củng cố chứng cứ ngay từ đầu. Trong khi đó, bạn đọc TIME COFFEE đặt câu hỏi liệu có thể đề nghị nhà mạng xác nhận ngày, giờ hai bên liên lạc để làm căn cứ trong quá trình giải quyết tranh chấp hay không. Bạn đọc Thao giải thích rằng với cuộc gọi qua Zalo hoặc Viber, nhà mạng không thể xác nhận, còn cuộc gọi thông thường có thể được xác nhận thời điểm nhưng không thể xác nhận nội dung. Từ câu chuyện dì kiện cháu, bài học được nhiều độc giả nhắc lại khá rõ: muốn cho vay, cần lập thỏa thuận, lưu chứng từ và giữ lại thông tin giao nhận tiền đầy đủ. Một vụ việc khác được bài viết đề cập là người cha 86 tuổi kiện con trai đòi lại thửa đất 274m² sau hơn 30 năm giao cho ở riêng, nhưng tranh chấp vẫn chưa có hồi kết vì hai bên bất đồng việc đất được cho hay chỉ cho mượn.