Tối 13/10, CLB Công an Hà Nội đã nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước Kashima Antlers trên sân Hàng Đẫy ở cúp C1 châu Á. Dù nhà vô địch V-League không thể giành điểm nhưng Đình Bắc vẫn gây ấn tượng với truyền thông Nhật Bản.
Báo giới Nhật Bản ấn tượng với tài năng của Đình Bắc (Ảnh: Mạnh Quân).
Trang chủ của J-League khen ngợi: “Tiền đạo Đình Bắc thi đấu ở bên hàng lang cánh trái cho thấy nền tảng thể lực tốt, với khả năng di chuyển linh hoạt. Người hỗ trợ cho anh là Leo Arthur cũng có khả năng đi bóng xuất sắc, với kỹ thuật điêu luyện. Ngoài ra, CLB Công an Hà Nội còn sở hữu Perea nguy hiểm trước khung thành.
Kashima Antlers rơi vào tình thế chỉ cần mắc một sai lầm trong khâu phòng ngự là có thể phải trả giá bằng bàn thua.
Đội bóng Nhật Bản đã có nhiều phen hú vía. Đặc biệt là tình huống ở phút 45, Đình Bắc đón đường chuyền của Leo Arthur. Tiền đạo của Việt Nam đột phá và có tư thế dứt điểm thuận lợi nhưng Naomichi Ueda nhanh chóng áp sát, kịp thời ngăn chặn cú sút”.
Trong khi đó, tờ Gekisaka cũng đánh giá cao Đình Bắc. Họ dùng từ “ấn tượng” để nói về màn trình diễn của tiền đạo người Việt Nam.
Đình Bắc đủ khả năng chơi bóng ở Nhật Bản (Ảnh: Thành Đông).
Thủ môn Tomoki Hayakawa của Kashima Antlers tin rằng Đình Bắc đủ khả năng thi đấu ở giải J-League: “Đình Bắc sở hữu thể hình khá tốt và có kỹ thuật cá nhân nổi bật. Anh ấy đã tạo ra sức ép rất lớn lên hàng phòng ngự của chúng tôi bằng khả năng áp sát và tranh chấp quyết liệt. Điều đó gây ra rất nhiều khó khăn cho hệ thống phòng ngự của Kashima Antlers.
Tôi không rõ tương lai của Đình Bắc nhưng với tiềm năng hiện tại, cậu ấy hoàn toàn đủ sức thi đấu ở J-League”.
Chia sẻ với truyền thông vào tháng 4, Đình Bắc cũng khẳng định rất muốn xuất ngoại ở thời điểm này. Cầu thủ xứ Nghệ chia sẻ: “Từ lâu, tôi đã có ước mơ được ra nước ngoài chơi bóng. Tôi cũng không biết những khó khăn gì sẽ chờ đón mình ở phía trước. Trước mắt, tôi sẽ tập trung làm tốt nhất có thể”.
Tới tháng 8, Đình Bắc nêu rõ muốn sang Nhật Bản thi đấu khi trả lời phỏng vấn trang chủ ASEAN Cup: “Tôi thực sự hy vọng một ngày nào đó được thi đấu ở giải đấu có chất lượng chuyên môn cao hơn, có thể là ở châu lục khác. Tôi rất thích phong cách của bóng đá Nhật Bản.
Trong nhiều năm qua, nền bóng đá Nhật Bản phát triển rất mạnh mẽ. Nếu có cơ hội sang Nhật Bản thi đấu, tôi sẵn sàng đương đầu với thử thách để biết mình có thể tiến xa đến đâu. Khi dám thử sức, bạn mới biết giới hạn của bản thân. Bạn sẽ không bao giờ biết mình thành công hay thất bại chừng nào chưa nắm lấy cơ hội. Vì vậy, tôi rất muốn một ngày nào đó được sang Nhật Bản thi đấu”.