Đoàn đại biểu TP.HCM trao hơn 7 tỉ đồng quà, trang thiết bị cho chiến sĩ biển đảo Tây Nam, nhà giàn DK1/10
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Đoàn đại biểu TP.HCM đã trao hơn 7 tỉ đồng gồm quà, trang thiết bị, các công trình cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và nhà giàn DK1/10.
Thầy - trò gặp nhau trên đảo và cùng hòa ca tiếng hát - Ảnh: THANH HUYỀN
Sau hành trình 8 ngày vượt gần 1.000 hải lý qua 7 đảo và 1 nhà giàn, đoàn đã thăm, động viên các cán bộ, chiến sĩ Vùng 2, Vùng 5 Hải quân cùng lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.
Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Võ Ngọc Thanh Trúc (thứ 4 từ trái qua) đón đoàn - Ảnh: THANH HUYỀN
Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Bùi Thanh Nhân cho biết dù thời tiết có lúc chưa thuận lợi nhưng các đại biểu vẫn đoàn kết, chấp hành nghiêm quy định an toàn. Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thi tìm hiểu biển đảo, thăm hỏi và động viên quân dân nơi đảo xa.
Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Bùi Thanh Nhân (thứ 2 từ phải qua) tặng quà cho các cán bộ trên nhà giàn DK1/10
Trong chuyến đi này, đoàn đại biểu TP.HCM đã trao tặng các công trình, trang thiết bị và quà tặng với tổng trị giá hơn 7 tỉ đồng, góp phần cải thiện điều kiện huấn luyện, sinh hoạt và đời sống vật chất, tinh thần cho các lực lượng cùng nhân dân vùng biển - đảo tiền tiêu.
Ngoài hỗ trợ về vật chất, trong chuyến đi các nghệ sĩ tham gia đoàn cũng đã có nhiều bài hát, chương trình văn nghệ phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Buổi chào cờ của các đại biểu trên nhà giàn DK1/10 - Ảnh: THANH HUYỀN
Rất khó để vận chuyển các phần quà lên nhà giàn và các đảo - Ảnh: THANH HUYỀN
Các đại biểu phải di chuyển sang tàu nhỏ để cơ động lên các điểm đảo và nhà giàn DK1/10 - Ảnh: THANH HUYỀN
Lần đầu tiên tham gia chuyến đi, bạn Lê Thị Hà Như (TP.HCM) chia sẻ rất tự hào khi được tận mắt cảm nhận những khó khăn, thời tiết khắc nghiệt mà các cán bộ, chiến sĩ phải vượt qua. Chuyến đi giúp thế hệ trẻ thêm trân trọng cuộc sống hòa bình hiện tại và có thêm động lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện.
Hành trình đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biển Tây Nam của đoàn đại biểu TP.HCM mang theo nhiều cung bậc cảm xúc, nhất là cuộc hội ngộ bất ngờ giữa những người cha, người mẹ và các chiến sĩ đang bám trụ tại nhà giàn DK1/10.
Sau hành trình 8 ngày vượt gần 1.000 hải lý qua 7 đảo và nhà giàn DK1/10, đoàn đại biểu TP.HCM đã thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Vùng 2, Vùng 5 Hải quân, các lực lượng vũ trang và nhân dân tại vùng biển Tây Nam. Chuyến công tác không chỉ nối gần hậu phương với tuyến đầu mà còn giúp các đại biểu trực tiếp cảm nhận điều kiện thời tiết khắc nghiệt, những trở ngại trong vận chuyển và sinh hoạt giữa biển xa.
Tổng giá trị công trình, trang thiết bị và quà tặng được đoàn trao trong chuyến đi vượt 7 tỉ đồng, hướng đến cải thiện điều kiện huấn luyện, sinh hoạt cùng đời sống vật chất, tinh thần của quân dân trên các đảo và nhà giàn. Việc phải chuyển từ tàu lớn sang tàu nhỏ để tiếp cận từng điểm, đặc biệt trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, cho thấy mỗi phần quà đến được nơi nhận đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và tuân thủ nghiêm quy định an toàn.
Bên cạnh hỗ trợ vật chất, đoàn tổ chức giao lưu văn nghệ, thi tìm hiểu biển đảo và nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, qua đó tạo thêm sự gắn kết giữa các đại biểu với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Các nghệ sĩ tham gia hành trình cũng biểu diễn phục vụ quân dân nơi đảo xa, góp phần bồi đắp đời sống tinh thần tại những địa bàn tiền tiêu của Tổ quốc.
Với những đại biểu lần đầu đến vùng biển đảo, chuyến đi còn mang ý nghĩa giáo dục trực quan về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền và giá trị của hòa bình. Lê Thị Hà Như, một đại biểu đến từ TP.HCM, cho biết trải nghiệm thực tế giúp người trẻ thấu hiểu hơn khó khăn của lực lượng đang làm nhiệm vụ, từ đó thêm động lực học tập, rèn luyện; trong khi cuộc hội ngộ giữa phụ huynh và các chiến sĩ tại nhà giàn DK1/10 trở thành điểm nhấn xúc động, khắc họa chiều sâu tình cảm hậu phương dành cho những người bám biển.