Doanh thu trước nguy cơ lỗ nặng, nhà sản xuất 'Hộ linh tráng sĩ' nói gì?
Nguồn ảnh: VTC News
Có kinh phí sản xuất cao nhưng "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" đang đứng trước nguy cơ trở thành bộ phim thua lỗ nặng.
Tính đến chiều 9/9, tổng doanh thu của Hộ linh tráng sĩđạt hơn 34 tỷ đồng sau gần 2 tuần ra rạp (theo số liệu từ Box Office Vietnam). Được coi là con át chủ bài mùa phim 2/9, vì vậy Hộ linh tráng sĩ khi chưa ra rạp từng được kỳ vọng rất lớn. Thông tin từ nhà sản xuất, phim có kinh phí sản xuất lên tới hơn 100 tỷ đồng với quy mô lớn chưa từng có.
Hộ Linh tráng sĩ cần đạt khoảng 180 tỷ đồng doanh thu phòng vé mới chạm điểm hòa vốn. So với hơn 34 tỷ đồng hiện tại, tác phẩm đang đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng.
Phim “Hộ linh tráng sĩ” đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng.
Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, bà Ngô Thị Bích Hạnh - đại diện nhà sản xuất cho biết không buồn mà chỉ thương công lao của cả đoàn phim vì hết mình thực hiện dự án.
Theo nhà sản xuất, bộ phim hoàn thành giống như một đứa trẻ bước ra đời, nằm trong vòng tay của khán giả. Vì vây dù vẫn luôn yêu “đứa con tinh thần của mình” nhưng nó có được đón nhận hay không thì tuỳ thuộc vào khán giả.
“Với chúng tôi, hành trình làm về văn hoá và di sản rất dài nên không thể nông nổi và vội vàng. Chúng tôi thực hiện dự án này suốt 10 năm qua. Thời điểm này, ê-kíp phải luôn kiên định, tin vào những thứ mình sẽ và đã làm”, đại diện nhà sản xuất nói.
Trước câu hỏi về việc rút ra được bài học gì, bà Ngô Thị Bích Hạnh thừa nhận mọi thứ đến nhanh “như cơn bão” nên đoàn phim vẫn chưa có thời gian để ngồi lại cùng nhau. Tuy nhiên ê-kíp rút ngắn bộ phim lại để câu chuyện gọn gàng hơn, rạp phim dễ sắp xếp chiếu và khán giả cũng sẽ dễ cảm nhận được câu truyện.
“Đây có thể như bài học làm gương cho những người muốn làm phim huyền sử. Theo tôi, khi liên quan đến những vấn đề lịch sử, chúng ta sẽ phải có rất nhiều thứ để học hỏi”, bà nói thêm.
Đại diện nhà sản xuất cũng phủ nhận việc đây là phim có kinh phí thực hiện lớn nhất Việt Nam. Theo bà, giá trị lớn nhất của dự án này chính là tâm huyết, tình cảm và đóng góp của rất nhiều người.
Phim được đầu tư hoành tráng với chi phí lên tới hơn 100 tỷ đồng.
Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện. Lấy bối cảnh triều Đinh đầy biến động sau khi Đinh Tiên Hoàng đột ngột băng hà, phim xoay quanh nhóm 7 vị hộ linh tráng sĩ nhận di nguyện tối mật, hộ tống 99 chiếc quan tài của vua đi theo 7 hướng khác nhau nhằm bảo vệ long mạch đất nước trước các thế lực thù địch.
Ngay sau những suất chiếu sớm, phim nhận được phản hồi tích cực về hình ảnh và các phân đoạn hành động. Đoạn cuối phim cũng nhận phản hồi tích cực về cảm xúc khi câu chuyện càng về sau càng nhấn mạnh chất bi tráng và sự hy sinh của các nhân vật.
Tuy nhiên trái ngược về mặt hình ảnh, phần nội dung lại khiến nhiều người xem hụt hẫng. Kịch bản bị đánh giá là ôm đồm nhưng dàn trải, nhiều tình tiết bỏ ngỏ sau thời lượng gần 3 tiếng. Lời thoại của diễn viên bị chê thiếu cảm xúc và gượng gạo.
Ngoài ra, khâu dựng đôi lúc chưa thật sự liền mạch khi phim phải cùng lúc xử lý nhiều tuyến nhân vật, không gian và lớp thông tin, khiến một vài đoạn chuyển cảnh hơi gấp hoặc khó theo dõi.
Sau vài ngày ra rạp, ê-kíp giới thiệu bản rút gọn do đạo diễn Hàm Trần biên tập lại, thời lượng dài 135 phút, ngắn hơn bản gốc 20 phút. Bản phim mới có lối kể chuyện súc tích hơn, giải quyết được một số hạn chế, như cắt bớt một số phần thoại dài dòng.
Tính đến chiều 9/9, bộ phim Hộ linh tráng sĩ đạt hơn 34 tỷ đồng doanh thu sau gần hai tuần chính thức ra rạp, theo số liệu Box Office Vietnam. Kết quả này gây chú ý bởi tác phẩm từng được xem là “con át chủ bài” của mùa phim 2/9, thời điểm khán giả kỳ vọng một dự án quy mô lớn. Theo thông tin từ nhà sản xuất, phim có kinh phí thực hiện hơn 100 tỷ đồng, trong khi doanh thu phòng vé cần đạt khoảng 180 tỷ đồng mới hòa vốn. Khoảng cách rất lớn giữa doanh thu hiện tại và mốc hòa vốn khiến Hộ linh tráng sĩ đối diện nguy cơ thua lỗ nặng, dù từng tạo nhiều chú ý trước ngày phát hành.
Trao đổi với phóng viên VTC News, bà Ngô Thị Bích Hạnh, đại diện nhà sản xuất, cho biết bà không buồn vì kết quả phòng vé mà thương công sức của toàn bộ ê-kíp. Theo bà, hoàn thành một bộ phim cũng giống như đưa một đứa trẻ bước ra đời, trao tác phẩm vào vòng tay khán giả rồi chấp nhận việc được đón nhận hay không. Nhà sản xuất vẫn dành tình cảm cho “đứa con tinh thần” của mình, đồng thời hiểu rằng phản ứng của công chúng là yếu tố quyết định số phận một tác phẩm điện ảnh. Bà Ngô Thị Bích Hạnh nhấn mạnh hành trình làm phim về văn hóa và di sản kéo dài, đòi hỏi ê-kíp kiên định thay vì nông nổi hoặc vội vàng.
Dự án được thực hiện trong suốt 10 năm, vì vậy những người tham gia cho rằng họ cần tiếp tục tin vào các giá trị đã theo đuổi và những điều mình tạo ra. Trước câu hỏi về bài học sau đợt phát hành, đại diện nhà sản xuất thừa nhận mọi chuyện đến quá nhanh, giống như một cơn bão, khiến đoàn phim chưa kịp ngồi lại tổng kết. Dù vậy, ê-kíp đã chủ động rút ngắn bộ phim để câu chuyện gọn gàng hơn, giúp các rạp dễ sắp xếp suất chiếu và khán giả thuận lợi theo dõi. Bà cho rằng đây có thể trở thành bài học tham khảo đối với những người muốn làm phim huyền sử, đặc biệt khi đề tài lịch sử luôn đòi hỏi nhiều kinh nghiệm.
Đại diện nhà sản xuất cũng phủ nhận nhận định Hộ linh tráng sĩ là bộ phim có kinh phí lớn nhất Việt Nam, thay vào đó nhấn mạnh giá trị tinh thần của dự án. Theo bà, điều đáng kể nhất không nằm ở con số đầu tư, mà ở tâm huyết, tình cảm và đóng góp của rất nhiều người trong suốt quá trình thực hiện. Dù không nhận danh xưng phim đắt đỏ nhất, Hộ linh tráng sĩ vẫn được đầu tư hơn 100 tỷ đồng, với quy mô được giới thiệu là lớn chưa từng có. Tác phẩm có tên đầy đủ Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện, lấy bối cảnh triều Đinh đầy biến động.
Câu chuyện bắt đầu sau khi Đinh Tiên Hoàng đột ngột băng hà, kéo theo di nguyện tối mật dành cho nhóm bảy vị hộ linh tráng sĩ. Nhóm nhân vật phải hộ tống 99 chiếc quan tài của nhà vua theo bảy hướng khác nhau, nhằm bảo vệ long mạch đất nước trước những thế lực thù địch. Sau các suất chiếu sớm, phim nhận nhiều phản hồi tích cực về phần hình ảnh, những phân đoạn hành động và không khí được dàn dựng theo hướng bi tráng. Đoạn kết cũng được đánh giá cao ở khả năng khơi gợi cảm xúc, khi câu chuyện dần nhấn mạnh sự hy sinh của các nhân vật trong hành trình đầy hiểm nguy.
Tuy nhiên, ưu điểm về hình ảnh không thể che lấp những băn khoăn liên quan nội dung, khi nhiều khán giả cảm thấy hụt hẫng trước cách triển khai câu chuyện. Kịch bản bị nhận xét ôm đồm, dàn trải, để lại nhiều tình tiết bỏ ngỏ sau thời lượng gần ba tiếng, trong khi lời thoại đôi lúc thiếu cảm xúc và còn gượng gạo. Khâu dựng cũng chưa thật sự liền mạch vì phim phải xử lý đồng thời nhiều tuyến nhân vật, không gian cùng các lớp thông tin phức tạp. Một số đoạn chuyển cảnh vì thế bị đánh giá là hơi gấp hoặc khó theo dõi, tạo thêm trở ngại cho khán giả trong việc nắm bắt toàn bộ câu chuyện.
Sau vài ngày công chiếu, ê-kíp giới thiệu bản rút gọn do đạo diễn Hàm Trần biên tập, dài 135 phút, ngắn hơn bản gốc 20 phút và được kỳ vọng dễ tiếp cận hơn.