'Đội bóng nữ làng Xuân' tập 3: Gái ế bị mẹ mắng vì 'ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng'
Nguồn ảnh: VietnamNet
Trong Đội bóng nữ làng Xuân tập 3, mẹ Tâm nói cô hôm nào không phải đi làm thì nên đi xem mắt để kiếm chồng thay vì làm việc vô bổ là tham gia đội bóng.
TrongĐội bóng nữ làng Xuân tập 3 lên sóng tối nay, 11/9, nỗ lực thành lập đội bóng đá nữ làng Xuân của Minh (Thảo My) gặp nhiều khó khăn khi các cô bác, chị em còn đang phải lo miếng ăn từng ngày, làm gì có ai rảnh rỗi để tham gia ‘mấy trò của đàn ông’. Nhưng khi nghe phụ nữ làng khác khích bác, cô Nga béo (Hồ Liên) sôi máu đã quyết định cho Minh cơ hội tuyển quân trong cuộc họp ở hội phụ nữ sắp tới. Không những vậy Minh còn có cơ hội thông báo tuyển đội bóng trên loa xã. Tuy nhiên ông Khiêm (NSND Trung Anh) vẫn không tin tưởng lắm vào việc lập đội bóng của con gái.
Ở diễn biến khác, Tâm (Thanh Hương) liên tục bị mẹ (NSND Như Quỳnh) giục chuyện lấy chồng và phản đối quyết liệt chuyện con gái tham gia đội bóng dù không biết đá. Bà cho rằng Tâm 32 tuổi mà "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" và nên đi kiếm chồng thay vì làm việc vô bổ. Tâm giải thích mình đăng ký tham gia đội bóng chỉ vì muốn ‘chữa ngượng’ cho Minh trong cuộc họp thôn khi cô bị vặn vẹo.
Trong khi đó, đội chị em ở xã không ủng hộ việc tham gia đội bóng với lý do làm chẳng đủ ăn và chẳng ông chồng nào thích vợ mình mặc quần đùi áo số. Thêm nữa họ rất thiếu niềm tin ở Minh, cho rằng cô lập đội bóng chắc gì đã thành công. Tuy nhiên người cùng làng vẫn gợi ý Yến (Đan Lê) về nhà hỏi Quốc (Tuấn Tú) xem chồng có đồng ý cho mình vào đội hay không. "Chồng em khó tính lắm", Yến nói.
Trong lúc đi phát tờ rơi để tuyển người cho đội bóng, Minh gặp tình huống bất ngờ mà không nghĩ nó sẽ giúp mình có thêm 2 thành viên cho đội là Đào (Thuỵ Hoà) và Mỹ Dung (Diễm Hương). Diễn biến chi tiết Đội bóng nữ làng Xuân tập 3 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.
Trong tập 3 “Đội bóng nữ làng Xuân” lên sóng tối 11/9, hành trình thành lập đội bóng đá nữ của Minh tiếp tục vấp phải những trở ngại rất thực tế. Các cô bác, chị em trong làng còn phải chật vật lo miếng ăn từng ngày, nên không dễ dành thời gian cho một hoạt động bị xem là “mấy trò của đàn ông”. Minh nhiệt tình vận động, nhưng sự nhiệt tình ấy vẫn chưa đủ xóa bỏ những ánh nhìn nghi ngại từ chính người thân quen.
Bước ngoặt xuất hiện khi những phụ nữ làng khác lên tiếng khích bác, khiến cô Nga béo do Hồ Liên đảm nhận không thể ngồi yên. Sẵn tính thẳng thắn, cô Nga béo sôi máu rồi quyết định cho Minh cơ hội tuyển quân trong cuộc họp hội phụ nữ sắp tới. Không dừng ở đó, Minh còn được trao cơ hội thông báo tuyển thành viên trên loa xã, một phương tiện có thể đưa lời kêu gọi đến đông đảo người dân.
Tuy nhiên, sự ủng hộ ấy chưa khiến ông Khiêm do NSND Trung Anh thể hiện thay đổi hoàn toàn cách nhìn về kế hoạch của con gái. Ông vẫn chưa thật sự tin đội bóng có thể hình thành, càng chưa chắc những người phụ nữ trong làng sẽ kiên trì theo đuổi một hoạt động mới mẻ. Với Minh, sự hoài nghi từ cha vừa tạo áp lực, vừa trở thành động lực để cô chứng minh ý tưởng của mình không phải chuyện bốc đồng.
Ở một diễn biến khác, Tâm do Thanh Hương thủ vai liên tục phải đối diện với những lời thúc giục lấy chồng từ người mẹ do NSND Như Quỳnh đảm nhận. Bà không chỉ phản đối chuyện con gái tham gia đội bóng, mà còn cho rằng Tâm 32 tuổi nên tập trung tìm chồng thay vì theo đuổi việc làm bị xem là vô bổ. Câu trách “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” trở thành sức nặng quen thuộc đè lên lựa chọn riêng của một phụ nữ chưa lập gia đình.
Tâm cố giải thích rằng cô đăng ký tham gia đội bóng không phải vì nghĩ mình đá giỏi hay muốn làm điều gì lớn lao. Cô chỉ muốn “chữa ngượng” cho Minh trong cuộc họp thôn, sau khi cô gái trẻ bị mọi người liên tục vặn vẹo về kế hoạch tuyển đội. Lý do nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại cho thấy Tâm vẫn sẵn sàng đứng cạnh bạn bè dù bản thân đang chịu nhiều áp lực từ gia đình.
Trong khi đó, nhóm chị em ở xã cũng không mấy hào hứng với lời kêu gọi tham gia đội bóng nữ làng Xuân. Họ cho rằng công việc hiện tại còn làm chẳng đủ ăn, nên việc dành thời gian tập luyện chẳng mang lại lợi ích rõ ràng cho cuộc sống gia đình. Nhiều người còn lo chồng sẽ không thích vợ mặc quần đùi áo số, trong khi niềm tin dành cho Minh cũng rất mong manh vì chẳng ai chắc đội bóng có thể thành công.
Dù vậy, một người cùng làng vẫn gợi ý Yến do Đan Lê thủ vai nên về nhà hỏi Quốc do Tuấn Tú đảm nhận, xem chồng có đồng ý cho mình gia nhập đội hay không. Yến lập tức thừa nhận “chồng em khó tính lắm”, câu nói ngắn nhưng hé lộ rào cản mà nhiều phụ nữ phải vượt qua trước khi quyết định cho bản thân một cơ hội. Bên cạnh những lời bàn tán, sự cân nhắc của Yến cho thấy đội bóng còn phải thuyết phục cả gia đình phía sau mỗi thành viên.
Bất ngờ lớn đến với Minh trong lúc cô đi phát tờ rơi tuyển người, khi một tình huống không tính trước lại mở ra cơ hội bổ sung hai thành viên. Đó là Đào do Thuỵ Hoà thể hiện và Mỹ Dung do Diễm Hương đảm nhận, những gương mặt có thể giúp đội bóng dần hình thành lực lượng ban đầu. Theo thông tin VietnamNet, diễn biến chi tiết tập 3 được phát sóng lúc 20h tối 11/9 trên VTV3, tiếp tục đặt câu hỏi liệu Minh có biến lời kêu gọi thành một đội bóng thực sự hay không.