Bỏ qua điều hướng

Dòng tin nhắn cuối của vị khách bị nước cuốn trôi khi tắm thác ở Hà Giang

Dòng tin nhắn cuối của vị khách bị nước cuốn trôi khi tắm thác ở Hà Giang
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Trước chuyến đi, Đ. nhắn với gia đình sẽ trở về Bình Định vào ngày 2/9. Anh gửi thêm bức ảnh của chuyến đi và nói: "Ở đây đẹp lắm". Không ngờ đó là dòng tin cuối cùng của chàng trai 30 tuổi.

"Cháu còn hẹn sẽ về quê vào ngày 2/9"

Những ngày qua, gia đình anh Q.T.Đ. (SN 1996) gần như không còn tâm trí cho bất cứ việc gì.

Đại gia đình mong ngóng tin tức từ khu vực thác Khâu Làn thuộc xã Quản Bạ, Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) - nơi anh Đ. mất tích sau khi xuống tắm cùng một người bạn.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, chiều tối ngày 1/9, Đ. cùng một người bạn xuống tắm tại thác Khâu Làn. Trong lúc tắm, anh không may bị đuối nước, dòng nước cuốn vào khu vực hang dưới chân thác và mất tích.

Dòng tin nhắn cuối của vị khách bị nước cuốn trôi khi tắm thác ở Hà Giang - 1

Anh Đ. trong chuyến du lịch Hà Giang (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng triển khai các phương án tìm kiếm. Tuy nhiên, khu vực thác nằm sâu trong núi rừng, địa hình hiểm trở, nước từ thượng nguồn đổ về lớn, dòng chảy xiết, dưới chân thác có nhiều khe, hốc đá khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Trước khi xảy ra sự cố, anh Đ. sinh sống và làm việc ở TPHCM. Trong khi đó tại quê nhà Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai), bố mẹ Đ. gần như suy sụp hoàn toàn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lê Thị Thu Điểm - dì ruột của Đ. - cho biết trước chuyến đi, gia đình không biết cụ thể cháu sẽ đến Hà Giang.

Đ. chỉ nói với người thân rằng anh ra Hà Nội. Chàng trai 30 tuổi rời TPHCM vào khoảng cuối tháng 8, đi cùng một người bạn học đại học.

Đang làm việc tại một ngân hàng, Đ. rất bận rộn, có những ngày đi làm từ sáng tới tối muộn. Theo bà Điểm, đã rất lâu anh mới có một chuyến đi để nghỉ ngơi và khám phá. 

Dòng tin nhắn cuối của vị khách bị nước cuốn trôi khi tắm thác ở Hà Giang - 2

Hình ảnh Đ. gửi về cho gia đình trước khi gặp nạn (Ảnh: Gia đình cung cấp).

“Nhân dịp nghỉ lễ dài ngày, Đ. nói muốn được trải nghiệm ngoài miền Bắc. Cháu đi với bạn và có gửi ảnh về khoe với tôi. Đ. nói Hà Giang đẹp lắm rồi hẹn sẽ về thăm gia đình vào ngày 2/9”, bà Điểm kể.

Trong những ngày đi du lịch, Đ. vẫn đều đặn gửi hình ảnh về cho người thân như một cách thông báo anh vẫn bình an.

Người dì không ngờ rằng những bức hình ấy lại trở thành những hình ảnh cuối cùng của cháu mà gia đình được nhìn thấy.

Tại cuộc trò chuyện cuối cùng, bà Điểm còn chúc cháu có chuyến đi vui vẻ, bình an. Khi ấy, cả hai không thể biết rằng chỉ ít lâu sau, gia đình lại nhận tin anh gặp nạn.

"Không thể nhắm mắt mỗi khi nghĩ cháu còn dưới nước lạnh"

Ngay khi nhận được tin dữ, gia đình Đ. vội vã lên đường tới khu vực thác Khâu Làn.

Hiện gia đình có mặt ở hiện trường phối hợp cùng cơ quan chức năng, hỗ trợ công tác tìm kiếm. Theo lời người thân, dòng nước tại khu vực này chảy xiết, thời tiết lạnh giá khiến việc tiếp cận tìm kiếm gặp nhiều trở ngại.

Theo bà Điểm, người thân nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và cộng đồng trong việc tìm kiếm. Một số thợ lặn chuyên nghiệp, thiết bị chiếu sáng dưới nước cũng được huy động.

"Gia đình cũng xác định tinh thần không còn nhiều hi vọng. Hiện chúng tôi chỉ mong sớm tìm thấy cháu để đưa về quê nhà lo hậu sự. Những ngày qua, tôi không thể chợp mắt mỗi khi nghĩ tới cảnh cháu vẫn nằm ở nước lạnh", bà Điểm nghẹn ngào.

Trong mắt người dì ruột, Đ. là chàng trai sống tình cảm, hiền lành và luôn quan tâm tới mọi người xung quanh. Từ nhỏ tới lớn, anh chưa từng khiến cha mẹ buồn phiền.

Sau khi rời quê nhà lên TPHCM học tập và lập nghiệp, anh từng làm nhiều công việc để kiếm tiền, phụ giúp gia đình. Với những khoản tiền tiết kiệm, Đ. gần như không dám chi tiêu cho bản thân, mà dành dụm để mua quà cho người thân.

Không ai nghĩ một chuyến đi ngắn ngày trong dịp nghỉ lễ, vốn được Đ. háo hức chờ đợi sau thời gian dài bận rộn, lại trở thành hành trình khiến cả gia đình chìm trong những ngày dài chờ đợi.

Giữa vùng núi lạnh và dòng nước vẫn cuộn xiết, người thân của Đ. chỉ mong một điều giản dị, sớm tìm thấy anh để đưa trở về quê nhà.

Với họ, đó không chỉ là cuộc tìm kiếm một người mất tích, mà còn là mong muốn cuối cùng được đưa chàng trai luôn sống vì gia đình trở về bên những người thương yêu anh nhất.

Tối 1/9, một du khách nam cùng bạn xuống tắm tại khu vực thác Khâu Làn ở xã Quản Bạ thuộc Hà Giang cũ (nay là tỉnh Tuyên Quang).

Du khách nam bị dòng nước cuốn vào khu vực hang dưới chân thác. Nạn nhân được xác định là một vị khách 30 tuổi, trú tại TPHCM. Ngay trong đêm, công an xã Quản Bạ đã triển khai lực lượng ứng cứu.

Thác Khâu Làn nằm trong thung lũng thuộc xã Quản Bạ, cách trung tâm Hà Giang cũ khoảng 40km. Thác nước hùng vĩ, hoang sơ, được bao bọc bởi những tán rừng nhiệt đới xanh mướt.

Dòng tin nhắn cuối của vị khách bị nước cuốn trôi khi tắm thác ở Hà Giang (Bản đọc tóm lược từ Dân Trí) "Cháu còn hẹn sẽ về quê vào ngày 2/9" Những ngày qua, gia đình anh Q.T.Đ. (SN 1996) gần như không còn tâm trí cho bất cứ việc gì. Đại gia đình mong ngóng tin tức từ khu vực thác Khâu Làn thuộc xã Quản Bạ, Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) - nơi anh Đ. mất tích sau khi xuống tắm cùng một người bạn. Theo thông tin từ lực lượng chức năng, chiều tối ngày 1/9, Đ. cùng một người bạn xuống tắm tại thác Khâu Làn. Trong lúc tắm, anh không may bị đuối nước, dòng nước cuốn vào khu vực hang dưới chân thác và mất tích. Anh Đ. trong chuyến du lịch Hà Giang (Ảnh: Gia đình cung cấp). Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng triển khai các phương án tìm kiếm. Tuy nhiên, khu vực thác nằm sâu trong núi rừng, địa hình hiểm trở, nước từ thượng nguồn đổ về lớn, dòng chảy xiết, dưới chân thác có nhiều khe…