Chiều 2/9, ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, lượng phương tiện từ các tỉnh, thành trở về Hà Nội gia tăng khiến một số cửa ngõ Thủ đô ùn ứ. Trong khi đó, nhiều tuyến đường vẫn duy trì giao thông ổn định.

Ghi nhận khoảng 14h30, trên đường Cổ Linh, lượng phương tiện hướng về cầu Vĩnh Tuy và đường Đàm Quang Trung tăng cao. Hàng dài ô tô, xe máy nối đuôi nhau di chuyển chậm.

Tại nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung, các dòng phương tiện lên, xuống cầu Vĩnh Tuy cùng rơi vào cảnh ùn ứ. Đây là khu vực đang thi công hầm chui nên mặt đường bị thu hẹp, khiến khả năng lưu thông bị hạn chế khi lượng xe tăng cao.

Các phương tiện phải di chuyển từng đoạn, liên tục dồn lại tại khu vực nút giao.


Thời tiết oi nóng khiến việc di chuyển trong dòng xe đông đúc càng trở nên khó khăn, nhiều người tỏ ra mệt mỏi sau hành trình trở lại Thủ đô.

Ghi nhận tại khu vực cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cửa ngõ phía Đông Hà Nội, đoạn giáp ranh Hưng Yên theo hướng về trung tâm Hà Nội, cũng ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài.

Dòng phương tiện trên cao tốc di chuyển chậm, nhiều xe lựa chọn xuống đường gom để tránh ùn tắc phía trên.

Trong khi đó, tại nhiều tuyến đường cửa ngõ khác của Thủ đô như cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quốc lộ 1A cũ, Đỗ Mười, Hoàng Liệt, Vành đai 3 trên cao và Ngọc Hồi, giao thông nhìn chung khá thông thoáng, các phương tiện di chuyển ổn định.

Đến khoảng 16h, đường Ngọc Hồi theo hướng vào trung tâm Hà Nội, đoạn qua trước Bến xe Nước Ngầm, có khá đông phương tiện nhưng vẫn lưu thông ổn định, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Trên Vành đai 3 hướng vào trung tâm Thủ đô, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau. Dù mật độ giao thông cao, các phương tiện vẫn có thể di chuyển.


Tại nút giao cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, không xảy ra ùn ứ trên tuyến cao tốc, tuy nhiên, tại lối ra khỏi cao tốc, dòng phương tiện bị dồn lại, kéo dài trên đường dẫn.

15h tại Bến xe Mỹ Đình, lượng khách có đông nhưng nhìn chung vẫn vắng vẻ hơn so với nhiều kỳ nghỉ lễ trước. Dòng người kéo theo hành lý di chuyển ra khỏi bến, song không xảy ra cảnh quá tải.

Sau quãng đường di chuyển dài khá thuận lợi, chị Dung (đến từ Phú Thọ) đã trở lại Hà Nội với nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh.
“Mình mang theo thức ăn được bố mẹ chuẩn bị ở Phú Thọ lên Hà Nội, đồ đạc hơi lỉnh kỉnh và di chuyển lên xuống xe khá bất tiện nhưng mình vẫn cố mang theo để sử dụng dần”, chị Dung chia sẻ.

Tại Bến xe Giáp Bát, không khí chiều 2/9 khá trầm lắng, lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về không nhiều.

Tới khoảng 15h30, lượng khách có đông hơn trước đó, tuy nhiên, khu vực sảnh và các tuyến đường dẫn vào bến không xuất hiện cảnh chen chúc như một số dịp nghỉ lễ trước đó.

Anh Cao Văn Toàn (áo đen) từ Thanh Hóa trở lại Hà Nội với hành lý gồm nhiều thùng nhu yếu phẩm nặng hơn 20kg. Nam sinh cho biết khá bất ngờ khi Bến xe Giáp Bát vắng khách hơn so với những kỳ nghỉ lễ trước.
“Bình thường, tôi đi từ Thanh Hóa lên Bến xe Giáp Bát mất khoảng 2 tiếng rưỡi. Hôm nay có một số đoạn tắc đường nên tổng thời gian di chuyển kéo dài khoảng 3 tiếng”, anh Toàn chia sẻ.

Bên ngoài cổng bến xe, khá nhiều xe dịch vụ tập trung để đón khách. Tuy nhiên, lượng người xuống xe không quá đông, không tạo nên cảnh ùn ứ kéo dài trước khu vực cổng bến.