CLB CAHN cần thể hiện bản lĩnh
Sau khởi đầu như mơ ở mùa giải 2026-2027 với danh hiệu Siêu cúp quốc gia (thắng CLB Công an TP.HCM 5 bàn không gỡ), đoạt tấm vé dự AFC Champions League Elite cùng thành tích toàn thắng 2 vòng đấu V-League, bầu trời phía trước CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đã bắt đầu có vệt mây đen.
Khó khăn bắt đầu từ trận gặp Thể Công Viettel ở vòng 2 V-League. Dù bàn thắng duy nhất của Stefan Mauk giúp CLB CAHN giữ mạch toàn thắng tại đấu trường quốc nội, nhưng đội bóng của HLV Alexandre Polking chịu cảnh thiệt quân bởi tấm thẻ đỏ của Đoàn Văn Hậu.

CLB CAHN (áo đen) mất nhịp chiến thắng
ẢNH: VPF
Hậu vệ sinh năm 1999 vào bóng nguy hiểm với Doãn Ngọc Tân, khiến tiền vệ của Thể Công Viettel dính chấn thương nặng. Ban đầu, Văn Hậu bị treo giò 2 trận, nhưng xét thấy hành vi của cầu thủ 27 tuổi đã mắc lỗi rất nghiêm trọng, Ban Kỷ luật VFF nâng án treo giò lên 4 trận. Như vậy, ở trận gặp CLB TP.Đồng Nai (đá bù V-League) cuối tuần này, CLB CAHN vắng Văn Hậu, tạo ra khoảng trống lớn ở vị trí trung vệ lệch trái.
Tại AFC Champions League Elite, "con tàu" CLB CAHN cũng đón cơn bão đầu tiên mang tên Gamba Osaka. Học trò Polking thua đậm 1-4 trước đại diện Nhật Bản, dù đã có khoảng 20-25 phút đầu chơi khá tốt. CLB CAHN còn tới 7 trận tại vòng bảng AFC Champions League, trong đó có... 4 trận gặp các đội J-League 1. Khi thử thách còn chưa tới, CLB CAHN đã đón cơ bão thứ hai, mang tên án cấm đăng ký mới cầu thủ trong 3 kỳ liên tiếp, do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đưa ra vào hôm qua (15.9). Nếu không kháng cáo thành công, CLB CAHN không thể đăng ký thêm bất kỳ tân binh nào từ nay đến hết... mùa sau 2027-2028.
Bởi vậy, dù mạnh hơn hẳn đối thủ CLB TP.Đồng Nai ở trận bù V-League diễn ra ngày 20.9 trên sân Bình Phước, nhưng đòn giáng nặng nề có thể khiến CLB CAHN "chòng chành".
Chủ nhà có kháng cự được?
Dù HLV Việt Thắng khẳng định không "ngán" V-League, nhưng thực tế hai vòng đầu cho thấy Đồng Nai chưa bắt nhịp với guồng quay của sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam.

CLB TP.Đồng Nai (áo xanh) chưa bắt nhịp tốt với V-League
ẢNH: VPF
Đồng Nai thua Thể Công Viettel ở trận ra quân, với 90 phút tương đối ổn dù phải chơi thiếu người trước đương kim á quân. Với 10 người, thậm chí có thời điểm Đồng Nai còn ép ngược đối thủ.
Tuy nhiên, thất bại trước Hà Tĩnh ở trận tiếp theo cho thấy Công Phượng cùng đồng đội đang đi trong "màn sương". Lối chơi chưa sắc bén và bài bản, đồng thời, cốt lõi đội hình với những cầu thủ đã luống tuổi, xuống phong độ cũng là cản trở, khiến Đồng Nai liên tục thủng lưới phút cuối.
So với hạng nhất, V-League ở đẳng cấp vượt trội, từ chất lượng, cường độ chơi bóng đến năng lực cầu thủ. Đồng Nai mạnh hơn hẳn phần còn lại ở giải hạng nhất, nhưng bước lên sân chơi cao hơn, việc thiếu những ngôi sao đủ trẻ khỏe để gồng gánh và chưa tạo dựng được đấu pháp phù hợp có thể khiến thầy trò HLV Việt Thắng sa lầy. Bởi đối nghịch với chủ nhà Đồng Nai, CLB CAHN lại là đội tổ chức lối chơi và kiểm soát bóng hay nhất V-League. Sau thất bại đậm trước Gamba Osaka, CLB CAHN cần một chiến thắng để "nóng máy" trở lại. Cuộc gặp Đồng Nai, dù diễn ra trên sân khách, cũng là thời cơ hoàn hảo để Đình Bắc cùng đồng đội lấy trọn 3 điểm.

CLB CAHN có chất lượng cầu thủ và tư duy chiến thuật vượt trội
ẢNH: VPF
Tất nhiên, CLB TP.Đồng Nai vẫn có cơ hội gây bất ngờ. Với đấu pháp phòng ngự phản công hợp lý, tân binh Bắc Ninh đã thắng CLB Công an TP.HCM, hay SLNA hạ đẹp chủ nhà Hà Nội trên sân Hàng Đẫy.
Chìa khóa chiến thắng vẫn là lối chơi biết mình biết người, cùng tinh thần rực lửa. Trên sân nhà, Đồng Nai được tiếp thêm sức mạnh từ hàng nghìn CĐV. Song có lẽ, đại diện Đông Nam bộ sẽ chỉ dừng ở mức gây khó dễ, chứ không cản được CLB CAHN đang rất khát điểm.