Bỏ qua điều hướng
•

Du khách được giải cứu nhờ xếp chữ 'SOS'

Du khách được giải cứu nhờ xếp chữ 'SOS'
Nguồn ảnh: VnExpress

Ba du khách mắc kẹt khoảng 5 tiếng tại bãi biển hẻo lánh được giải cứu nhờ dùng gỗ trôi dạt xếp thành chữ "SOS".

Sự việc xảy ra ngày 16/9 tại Lost Boy Beach, một vịnh nhỏ biệt lập ở hạt Tillamook, bang Oregon. Lực lượng cứu hỏa và bảo vệ nông thôn Netarts-Oceanside nhận tin báo ba du khách bị mắc kẹt do thủy triều dâng, không thể trở vào bờ.

Du khách mắc kẹt dùng gỗ xếp chữ SOS trong lúc chờ giải cứu. Ảnh: Netarts-Oceanside Fire District

Du khách mắc kẹt dùng gỗ xếp chữ SOS trong lúc chờ giải cứu. Ảnh: Netarts-Oceanside Fire District

Nhóm gồm hai nam và một nữ, khoảng 20 tuổi. Jeff McBrayer, chỉ huy Đội cứu hỏa và bảo vệ nông thôn Netarts-Oceanside, cho biết họ đến đây để chụp ảnh.

Sau khoảng 5 giờ mắc kẹt, ba người gọi điện báo lực lượng cứu hộ và dùng những khúc gỗ trôi dạt xếp thành chữ "SOS" trên bãi biển. Nước biển lạnh cùng gió mạnh khiến họ bị hạ thân nhiệt.

Lực lượng cứu hộ cho biết nếu chờ thủy triều rút, phải đến đêm mới có thể tiếp cận được nhóm du khách. Vì vậy, họ dùng dây để tiếp cận, mặc áo phao cho ba người và hỗ trợ họ vượt qua vùng sóng để vào bờ.

Địa điểm 3 du khách bị mắc kẹt. Ảnh: Netarts-Oceanside Fire District

Địa điểm 3 du khách bị mắc kẹt. Ảnh: Netarts-Oceanside Fire District

Sau khi được giải cứu, ba du khách được kiểm tra sức khỏe, họ chỉ bị trầy xước và va chạm nhẹ.

Lost Boy Beach là bãi biển nhỏ, biệt lập ở hạt Tillamook, bang Oregon, nằm dưới chân vách đá và chỉ có thể tiếp cận khi thủy triều xuống rất thấp. Chỉ huy Đội cứu hỏa và bảo vệ nông thôn Netarts-Oceanside, cho biết gần đây Lost Boy Beach thu hút nhiều du khách đến quay video, chụp ảnh đăng mạng xã hội. Khu vực này có các vách đá nguy hiểm và thủy triều có thể dâng cao, khiến việc tiếp cận bãi biển tiềm ẩn rủi ro.

Giới chức địa phương khuyến cáo du khách kiểm tra thủy triều bằng ứng dụng điện thoại và hỏi người dân địa phương trước khi đến những khu vực nguy hiểm dọc bờ biển.

Tuấn Anh (Theo Globalnews)

Ngày 16/9, ba du khách khoảng 20 tuổi rơi vào tình huống nguy hiểm tại Lost Boy Beach, một vịnh nhỏ biệt lập thuộc hạt Tillamook, bang Oregon, Mỹ. Nhóm gồm hai nam và một nữ đến bãi biển để chụp ảnh, nhưng thủy triều dâng nhanh khiến họ không thể quay lại đất liền như dự tính. Khi nhận ra lối ra đã bị nước biển che phủ, cả ba phải ở lại bãi cát và chờ lực lượng cứu hộ tìm cách tiếp cận. Sau khoảng năm giờ mắc kẹt, nhóm du khách gọi điện báo tin cho lực lượng cứu hỏa và bảo vệ nông thôn Netarts-Oceanside. Trong lúc chờ đợi, họ nhặt những khúc gỗ trôi dạt, xếp thành chữ “SOS” thật lớn trên bãi biển để tăng khả năng được phát hiện. Tín hiệu cầu cứu nổi bật giữa khu vực vắng vẻ, đồng thời cho thấy nhóm đã chủ động tìm mọi cách hỗ trợ công tác tìm kiếm. Theo Jeff McBrayer, chỉ huy Đội cứu hỏa và bảo vệ nông thôn Netarts-Oceanside, nước biển lạnh cùng gió mạnh khiến ba người có nguy cơ bị hạ thân nhiệt. Nếu chỉ chờ thủy triều rút tự nhiên, lực lượng cứu hộ có thể phải đến đêm mới tiếp cận được vị trí nhóm du khách. Thời gian chờ đợi kéo dài trong điều kiện khắc nghiệt buộc nhà chức trách lựa chọn phương án giải cứu nhanh chóng hơn. Lực lượng cứu hộ sau đó sử dụng dây để tiếp cận ba du khách đang mắc kẹt ở khu vực ven biển nguy hiểm. Họ mặc áo phao cho từng người, rồi hỗ trợ cả nhóm vượt qua vùng sóng để trở lại bờ an toàn. Cách tiếp cận này giúp rút ngắn thời gian cứu nạn, thay vì chờ nước rút và để nhóm tiếp tục chịu lạnh trong nhiều giờ. Sau khi được đưa vào bờ, ba du khách được kiểm tra sức khỏe bởi lực lượng chức năng tại địa phương. May mắn, họ chỉ bị trầy xước và va chạm nhẹ, không ghi nhận thương tích nghiêm trọng sau khoảng thời gian mắc kẹt. Chữ “SOS” bằng gỗ vì thế trở thành tín hiệu quan trọng, giúp những người cứu hộ nhận biết rõ hơn tình trạng khẩn cấp của nhóm. Lost Boy Beach là bãi biển nhỏ, biệt lập, nằm dưới chân các vách đá ở hạt Tillamook, bang Oregon. Du khách chỉ có thể tiếp cận nơi này khi thủy triều xuống rất thấp, nên thời điểm di chuyển đóng vai trò quyết định đối với an toàn của chuyến đi. Khi nước dâng, bãi biển nhanh chóng bị cô lập, trong khi các vách đá xung quanh khiến việc tìm đường rời đi trở nên khó khăn. Chỉ huy Jeff McBrayer cho biết Lost Boy Beach gần đây thu hút nhiều người đến quay video và chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội. Tuy nhiên, vẻ đẹp hoang sơ của địa điểm này đi kèm những vách đá nguy hiểm, thủy triều thay đổi nhanh cùng điều kiện thời tiết có thể gây rủi ro. Vụ việc là lời nhắc rằng một điểm check-in hấp dẫn vẫn cần được tiếp cận bằng sự chuẩn bị cẩn trọng. Giới chức địa phương khuyến cáo du khách kiểm tra thông tin thủy triều bằng ứng dụng điện thoại trước khi đến những khu vực ven biển biệt lập. Họ cũng đề nghị mọi người hỏi người dân địa phương về đường đi, thời điểm an toàn và các nguy cơ có thể xuất hiện dọc bờ biển. VnExpress dẫn nguồn Globalnews cho biết, chuẩn bị kỹ lưỡng có thể giúp du khách tránh lặp lại tình huống phải xếp chữ cầu cứu giữa bãi biển vắng.
amung