Tiền Phong
•
Đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ dần lộ diện sau gần 10 năm dang dở
Sau gần 10 năm dang dở, dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (Hà Nội) đang có chuyển biến tại khu vực ngõ 252 Mỹ Đình. Nhiều căn nhà được tháo dỡ, từng bước mở mặt bằng để nối thông tuyến đường dài khoảng 1,12 km. Vật lộn sinh hoạt trong biển nước lũ ở vùng ven Hà Nội Hai lần chống ngập, chạy lụt ...
Dự án đường nối Phạm Hùng với Lê Đức Thọ có tổng chiều dài khoảng 1,12 km, được chính thức khởi công từ năm 2017 nhưng kéo dài gần một thập kỷ do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Mặc dù hai đầu tuyến giáp đường Phạm Hùng và Lê Đức Thọ đã cơ bản hoàn thành, đoạn tuyến đi qua ngõ 252 Mỹ Đình từng khiến toàn dự án lâm vào cảnh dở dang. Hiện nay, công tác tháo dỡ các công trình nhà dân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng tại khu vực này đang được triển khai tích cực nhằm từng bước mở đường.
Cùng với hoạt động phá dỡ kiến trúc, nhiều hộ gia đình thuộc diện di dời đã khẩn trương thu dọn đồ đạc và di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Việc giải tỏa các công trình đã lộ ra khoảng trống nối liền tuyến đường giữa khu dân cư đông đúc, đáp ứng sự mong mỏi lâu nay của người dân địa phương. Theo kế hoạch đề ra, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng dự kiến sẽ hoàn tất trước ngày 30/9/2026 để phục vụ thi công đồng bộ.
Nhờ việc từng bước tháo gỡ các nút thắt về mặt bằng, công trình đã có thêm điều kiện thuận lợi để tăng tốc tiến độ và sớm hoàn thành toàn tuyến. Sau khi đưa vào sử dụng, trục đường này sẽ kết nối trực tiếp khu vực Phạm Hùng và Lê Đức Thọ với hệ thống Vành đai 3 cũng như Vành đai 3,5. Công trình hứa hẹn sẽ giảm tải áp lực giao thông nội đô, đồng thời nâng cao khả năng liên kết hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ khu vực.