Bỏ qua điều hướng

Em có mong một tình yêu bình dị không?

Em có mong một tình yêu bình dị không?
Nguồn ảnh: VnExpress

Bốn mươi ba tuổi, anh vẫn ngày ngày rong ruổi trên những con đường, chăm chỉ làm công việc bằng chính sức lao động của mình.

Với anh, công việc nào cũng đáng trân trọng, miễn là mình làm việc chân chính và tự lo được cho cuộc sống của mình. Anh không rượu bia, không thuốc lá, sống khá lành mạnh và luôn giữ cho mình một tinh thần tích cực. Ngoài thời gian làm việc, anh yêu thể thao, thích vận động và quan tâm đến sức khỏe. Anh tin rằng một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp mình có thêm năng lượng để làm việc và tận hưởng cuộc sống.

Bên ngoài có thể là một người đàn ông mạnh mẽ, bận rộn với công việc, nhưng bên trong anh lại là người sống tình cảm, chân thành và biết quan tâm đến người khác. Anh không tìm kiếm điều gì quá xa vời, chỉ mong gặp được một người phù hợp, cùng nhau chia sẻ những điều giản dị trong cuộc sống.

Ở tuổi 43, anh hiểu rằng hạnh phúc không nhất thiết phải là những điều lớn lao. Đôi khi chỉ cần một người biết trân trọng nhau, một bữa cơm cùng nhau, một cuộc trò chuyện sau ngày làm việc mệt mỏi... cũng đủ để thấy cuộc sống đáng yêu hơn rất nhiều.

Một người đàn ông bình thường, làm công việc bình thường nhưng sống tử tế, chăm chỉ và chân thành, đó là anh.

Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: Hạnh phúc giản đơn
  • Tuổi: 43 tuổi
  • Nghề nghiệp: Lao động tự do
  • Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
  • Giới tính: Nam
Em có mong một tình yêu bình dị không?Liên lạc với tác giả
Bản tin trên báo VnExpress cung cấp những diễn biến cập nhật về chủ đề "Em có mong một tình yêu bình...". Bản tin phác họa rõ nét bối cảnh bốn mươi ba tuổi, anh vẫn, giúp bạn đọc nắm bắt trọn vẹn bản chất sự việc một cách sinh động. Các chuyên gia kỳ vọng những động thái tích cực từ phía cơ quan quản lý sẽ sớm đem lại chuyển biến thực chất.