Tôi là tác giả của bài viết: Bạn gái im lặng khi tôi và tình địch cùng hỏi: 'Em chọn ai?'. Qua mấy ngày vừa rồi, sau khi đăng bài, tôi nhận được rất nhiều lời khuyên từ độc giả và xin cảm ơn mọi người. Sự lựa chọn của tôi là rời xa em. Vẫn là câu chuyện của tôi và bạn gái mà gọi là "bắt cá hai tay". Hôm vừa rồi, tôi gặp lại em để nói chuyện, đập vào mắt tôi là hình ảnh em và tình địch của tôi ở chung với nhau như vợ chồng.
Hôm tôi và tình địch gặp nhau, chúng tôi đã có số điện thoại của nhau và nhắn tin nói chuyện rất nhiều. Đa số là tôi kể nhiều chuyện của về em cho người kia nghe. Nhưng có lẽ tôi đã sai khi kể chuyện tình yêu của chúng tôi cho người khác nghe. Khi chúng tôi nhắn tin cho nhau về cô bạn gái, người kia chọn cách rút lui để tôi đến với cô bạn gái và nói rằng: Đừng để cô ấy biết anh với em nhắn tin cho nhau". Tôi đồng ý. Nhưng tôi không nghĩ anh ta lại là kẻ tiểu nhân và không trọng chữ tín như vậy.
Hôm vừa rồi, tôi đến chỗ phòng trọ của em để kiểm chứng xem có thật là tình địch kia rút lui không. Nhưng khi đến nơi, tôi vẫn thấy hai người đưa nhau đi làm về, mua đồ nấu cơm tối cùng nhau. Tôi gọi em ra nói chuyện, hỏi là: "Sao em bảo không chọn ai mà lại sống chung với người ta như vợ chồng thế? Người ta bảo với anh là chia tay em rồi mà?". Em trả lời: "Em chưa chọn ai, em cũng bảo người ta là chưa chọn ai cả, nhưng đó là phòng trọ của người ta thuê, em chỉ ở nhờ thôi. Bạn ấy bảo chia tay nhưng em chưa đồng ý".
Minh họa: AI
Tôi nhắn tin hỏi bạn trai kia: "Có chắc là bạn đã rút lui không?". Lúc này hai người chưa biết là tôi xuất hiện. Tôi hỏi nhưng bạn trai kia im lặng không trả lời tin nhắn. Những chuyện tôi và bạn trai kia nhắn tin cho nhau, anh ta nói hết cho người con gái đó. Lúc này tôi biết mình phải làm gì và chọn cách tự rút lui. Tôi cảm thấy cay đắng vô cùng vì tình yêu dành cho em là chân thành, niềm tin của tôi bị bạn trai kia mang ra làm trò đùa.
Mấy ngày nay tôi suy nghĩ cũng nhiều nên viết lên những dòng tâm sự để nhận được lời khuyên từ các độc giả cho tôi bớt đi sự cay đắng, bớt đi nhiều suy nghĩ. Từ nay tôi sẽ tập trung vào cuộc sống để dần xóa hình ảnh của cô gái và những kỷ niệm trước đây. Tôi cũng chúc cho kẻ tiểu nhân và kẻ phản bội kia có được cuộc sống hạnh phúc bền lâu. Xin cảm ơn các độc giả đã lắng nghe tâm sự của tôi và cũng mong nhận được những lời khuyên, lời động viên từ các bạn.
Xuân Đức