Bỏ qua điều hướng
•

Gần 2.000 khán giả thưởng thức số thứ 2 của Tán Đa Show tại khuôn viên Báo Nhân Dân

Gần 2.000 khán giả thưởng thức số thứ 2 của Tán Đa Show tại khuôn viên Báo Nhân Dân
Nguồn ảnh: Nhân Dân

Lựa chọn âm nhạc làm chất liệu để mang đến một góc nhìn mới về Hà Nội - thành phố của ký ức với những giá trị văn hóa lâu đời,  chương trình "Tán Đa" số thứ 2 mở ra một không gian để những thanh âm mới hòa cùng nhịp sống hôm nay. Qua đó, khắc họa hình ảnh Hà Nội mới mẻ, đầy sức sống từ tinh thần sán...

Tiếp nối dấu ấn từ số biểu diễn đầu tiên đầy thành công, tối 10/10, dưới tán đa tại 71 Hàng Trống, chương trình âm nhạc "Tán Đa" trở lại dưới sự chỉ đạo của Báo Nhân Dân, do thương hiệu cộng đồng Nhà Văn Hoá thực hiện, đã trở lại đúng dịp kỷ niệm 72 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026) và thy hút gần 2.000 khán giả (so với 1.000 ở đêm đầu tiên).

Con số ấy đã chứng tỏ chương trình đã trở thành điểm hẹn âm nhạc mới giữa lòng Thủ đô, mở ra không gian kết nối những câu chuyện, ký ức và cảm xúc về thành phố qua âm nhạc.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ: "Báo Nhân Dân từng tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật lớn, với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và thế giới. Những chương trình ấy đã thu hút hàng chục nghìn khán giả theo dõi. Thế nhưng, chúng tôi cũng trăn trở về các nghệ sĩ trẻ, những người chưa có nhiều cơ hội thể hiện khả năng. Từ ý tưởng đó, 'Tán Đa' show ra đời với mong muốn lan tỏa, nâng đỡ những tài năng âm nhạc".

Chuỗi chương trình "Tán Đa" tại 71 Hàng Trống được định hướng phát triển thành một format văn hóa-nghệ thuật theo dạng module, với cấu trúc đủ linh hoạt để có thể được tổ chức tại những không gian khác nhau trong tương lai.

Mỗi không gian mang đến một câu chuyện, một chất liệu văn hóa và một cách tương tác riêng, trong khi vẫn giữ tinh thần chung của chương trình: nghệ thuật gần gũi, không gian mở và khả năng kết nối trực tiếp với cộng đồng.

ndo_br_1791642946981-370085480467520618-g6818037744869817302-9fbdf29be538dbe378e1abc997d67e2d.jpg
Ca sĩ Lynk Lee biểu diễn tác phẩm "Buồn thì cứ khóc đi".

Một trong những điểm nhấn của chương trình "Tán Đa" số 2 là sự góp mặt của các nghệ sĩ: ca sĩ Lynk Lee, cùng 2 nhóm nhạc Pink Frog và The Magma. Họ là đại diện cho những cá tính và màu sắc âm nhạc khác nhau, mang đến những phần trình diễn thú vị cho khán giả.

Thông qua sự kết hợp này, chương trình biểu diễn mong muốn tạo nên một không gian thưởng thức âm nhạc gần gũi, nơi mỗi nghệ sĩ có thể kể câu chuyện của mình qua những giai điệu mang màu sắc riêng, để khán giả được đến gần hơn với những người làm nghệ thuật, cùng thưởng thức, sẻ chia và tìm thấy những cảm xúc đồng điệu qua âm nhạc.

Biểu diễn mở màn với ca khúc "Manifest", ca sĩ trẻ Đoàn Thị Thanh Hiền (Bí đỏ), từ nhóm The Magma cho biết: "Lần đầu tiên được hát những ca khúc do chính mình sáng tác trước một sân khấu lớn trong dịp đặc biệt của Thủ đô khiến tôi thực sự rất xúc động. Chúng tôi tự hào khi được là một phần của 'Tán đa' show - một chương trình chuyên nghiệp với âm thanh rất hay, không gian rất đẹp và êkip thực hiện vô cùng gần gũi".

ndo_br_1791642476742-370085480467520618-g6818037744869817302-c1f5409d655f594a115f7d7c26bd0f36.jpg
Khán giả chìm đắm trong những giai điệu của "Tán Đa".

Trong khi đó, ca sĩ Lynk Lee lại đưa khán giả trở về những giai điệu quen thuộc với ca khúc "Buồn thì cứ khóc đi", "Tát nước đầu đình" và "Thì quá khứ".

"Đến với 'Tán Đa' show, tôi muốn kể câu chuyện âm nhạc của mình ở hiện tại giữa một sân khấu giàu tính kết nối tại 71 Hàng Trống, cạnh Hồ Gươm - trái tim của Hà Nội, nơi mà nghệ sĩ được gần gũi với khán giả và sân khấu như một không gian để chia sẻ, tâm tình", ca sĩ Lynk Lee bày tỏ.

Sự hội tụ của các nghệ sĩ trong số thứ 2 của chương trình đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm đa dạng, từ những giai điệu giàu cảm xúc đến những màn trình diễn năng lượng.

ndo_br_1791642474060-370085480467520618-g6818037744869817302-5ab5d2bcb8e83ed9c07872865c8a974b.jpg
"Tán Đa" số thứ 2 thu hút đông đảo công chúng theo dõi.

Với định hướng phát triển dài hạn, chương trình "Tán Đa" hướng tới việc xây dựng một điểm hẹn văn hóa-nghệ thuật cộng đồng, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa những giá trị văn hóa, tinh thần sáng tạo và đời sống đương đại.

Mỗi số chương trình sẽ mang một chủ đề và màu sắc riêng, được làm mới qua sự góp mặt của các nghệ sĩ, những ý tưởng sáng tạo và hình thức trải nghiệm đa dạng. Từ đó, mang đến cho công chúng những góc tiếp cận nghệ thuật gần gũi và mới mẻ.

Qua từng số tổ chức, chương trình "Tán Đa" kỳ vọng góp phần giới thiệu những gương mặt mới, khuyến khích các màu sắc âm nhạc độc lập và tạo thêm cơ hội để tài năng trẻ được biểu diễn, được nhìn thấy và từng bước kết nối với công chúng.

CHIÊU ANH - THÀNH ĐẠT

Chương trình âm nhạc "Tán Đa" số thứ 2 diễn ra tối 10/10 tại khuôn viên Báo Nhân Dân, số 71 Hàng Trống, đã thu hút gần 2.000 khán giả tham dự nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Đêm diễn ghi nhận lượng người xem tăng gấp đôi so với số đầu tiên, khẳng định sức hút của một không gian thưởng thức nghệ thuật ngoài trời ngay cạnh Hồ Gươm. Mô hình này do Báo Nhân Dân chỉ đạo và thương hiệu cộng đồng Nhà Văn Hoá phối hợp tổ chức, tạo điểm hẹn văn hóa giàu tính kết nối giữa lòng Hà Nội. Được thiết kế theo cấu trúc module linh hoạt, chuỗi biểu diễn có thể mở rộng tới nhiều địa điểm công cộng khác nhau mà vẫn giữ nguyên bản sắc văn hóa gần gũi. Theo Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, chương trình ra đời nhằm mục tiêu đồng hành và nâng đỡ các tài năng trẻ chưa có nhiều cơ hội tiếp cận sân khấu lớn. Nỗ lực này góp phần làm phong phú đời sống văn hóa đô thị bằng cách kết hợp di sản địa điểm với những thể nghiệm sáng tạo đương đại. Đêm nhạc tạo dấu ấn đậm nét nhờ sự kết hợp giữa các nghệ sĩ đại diện cho những cá tính âm nhạc độc lập như Lynk Lee cùng hai ban nhạc The Magma và Pink Frog. Nếu đại diện The Magma mang tới bản phối "Manifest" do nhóm tự sáng tác trong niềm tự hào của nghệ sĩ trẻ, thì Lynk Lee lại khơi gợi ký ức qua các tác phẩm quen thuộc như "Buồn thì cứ khóc đi", "Tát nước đầu đình" và "Thì quá khứ". Sự hòa quyện giữa các thế hệ biểu diễn dưới tán cây cổ thụ đã định hình nên một sân khấu âm nhạc mở, văn minh và giàu chiều sâu cảm xúc.
amung