Bỏ qua điều hướng

Guehi thoát thẻ đỏ, cầu thủ Man City và Porto xô xát trên đường hầm giữa hiệp

Guehi thoát thẻ đỏ, cầu thủ Man City và Porto xô xát trên đường hầm giữa hiệp
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Xuất phát từ tình huống Marc Guehi không phải nhận án phạt sau pha vào bóng thô bạo với đối thủ, tranh cãi dữ dội đã nổ ra ở trận Man City gặp Porto tại vòng phân hạng Champions League.

Guehi thoát thẻ đỏ, cầu thủ Man City và Porto xô xát trên đường hầm giữa hiệp - Ảnh 1.

Pha va chạm giữa Guehi (phải) và Gabri Veiga - Ảnh chụp màn hình

Tình huống xảy ra ở phút 41, trong pha nhảy lên tranh chấp, trung vệ Marc Guehi (Man City) đã va chạm rất mạnh với tiền vệ Gabri Veiga bên phía Porto. Pha quay chậm thấy rõ Gabri Veiga đã lãnh trọn cùi chỏ của Guehi.  

Pha va chạm khiến Gabri Veiga nằm xuống sân đau đớn với khuôn mặt bê bết máu. Sau vài phút được chăm sóc y tế, Veiga đã có thể tiếp tục thi đấu và trận đấu được tiếp tục.

Điều đáng nói là Guehi (26 tuổi) không phải nhận bất kỳ hình phạt nào từ trọng tài Szymon Marciniak. Điều này đã tạo ra sự tranh cãi dữ đội trên mạng xã hội khi nhiều CĐV cho rằng Guehi ít nhận phải nhận thẻ vàng. 

Một người hâm mộ viết: “Guehi đúng là thoát tội một cách khó tin trong tình huống đó". “Guehi lại thoát án phạt. UEFA đúng là chẳng bao giờ thay đổi" - một người hâm mộ khác viết, hàm ý có sự ưu ái cho đội bóng lớn. 

Một người hâm mộ khác thắc mắc: “Sao Guehi lại không phải nhận thẻ đỏ vì pha vào bóng liều lĩnh này?”.

Guehi thoát thẻ đỏ, cầu thủ Man City và Porto xô xát trên đường hầm giữa hiệp - Ảnh 2.

Veiga đổ máu sau pha va chạm với Guehi - Ảnh: REUTERS

Căng thẳng giữa hai đội vẫn chưa chấm dứt khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên. Các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Man City đã xô xát với phía Porto khi hai đội tiến về phía đường hầm.

Lực lượng an ninh phải can thiệp để tách những người đang tranh cãi và ngăn vụ hỗn loạn ngay tại cửa đường hầm. 

Phóng viên Gabriel Clarke của Amazon Prime đã tiết lộ thêm về những gì xảy ra: “Sự tức giận bắt nguồn từ tình huống giữa Veiga và Guehi. Những màn xô đẩy, chen lấn và thái độ nóng nảy tiếp tục kéo dài xuống tận đường hầm khi các cầu thủ rời sân nghỉ giữa hiệp. Lực lượng an ninh của cả hai đội đã phải can thiệp, tách các thành viên ban huấn luyện và cầu thủ hai bên khi họ tiến vào cửa đường hầm”.

Các thông tin từ sân vận động thậm chí cho biết người ta có thể thấy đường hầm “rung chuyển” trong lúc vụ lộn xộn xảy ra.

Ở chiều ngược lại, cựu cầu thủ Chelsea và Everton, Pat Nevin, lên tiếng bảo vệ Guehi khi cho rằng cầu thủ này không thể làm cho cánh tay của mình “biến mất” trong lúc bật nhảy.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận tình huống đó có thể bị xem là “liều lĩnh”. Nevin nói trên Đài BBC: “Bạn có thể đặt cánh tay của mình ở đâu được? Nếu bật lên đánh đầu trong khi đối phương ở vị trí thấp hơn, bạn đâu thể khiến cánh tay mình biến mất".

“Điều duy nhất người ta có thể lập luận là Marc Guehi đã có hành động liều lĩnh. Cho đến thời điểm này, trọng tài đã đưa ra mọi quyết định một cách chính xác" - Nevin kết luận.

Guehi thoát thẻ đỏ, cầu thủ Man City và Porto xô xát trên đường hầm giữa hiệp - Ảnh 3.Haaland lập cú đúp, Man City đánh bại Porto trên sân khách ở Champions League

Rạng sáng 9-9, Man City đã có khởi đầu thuận lợi tại Champions League với chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Porto (Bồ Đào Nha) ở lượt đấu đầu tiên vòng phân hạng.

Tình huống gây tranh cãi xảy ra ở phút 41 trong trận đấu giữa Man City và Porto tại Champions League. Trong một pha bật nhảy tranh chấp, trung vệ Marc Guehi của Man City va chạm mạnh với tiền vệ Gabri Veiga bên phía Porto. Hình ảnh quay chậm cho thấy Veiga bị cùi chỏ của Guehi tác động trong lúc hai cầu thủ cùng tham gia tranh bóng. Veiga lập tức nằm xuống sân với vẻ đau đớn, khuôn mặt bê bết máu sau pha va chạm. Tiền vệ Porto được đội ngũ y tế chăm sóc trong vài phút trước khi có thể tiếp tục thi đấu. Trận đấu sau đó được nối lại mà không có sự thay đổi nào liên quan đến tình huống này. Điều đáng chú ý là Guehi không phải nhận hình phạt nào từ trọng tài Szymon Marciniak. Quyết định này nhanh chóng tạo ra tranh luận trên mạng xã hội, khi nhiều người hâm mộ cho rằng cầu thủ Man City ít nhất phải nhận thẻ vàng. Một số ý kiến khác đặt câu hỏi về khả năng Guehi bị truất quyền thi đấu vì pha va chạm được đánh giá là nguy hiểm. Các bình luận trên mạng xã hội tập trung vào việc Guehi không bị xử phạt dù Veiga bị chảy máu. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng quyết định của trọng tài khó hiểu và cho thấy sự thiếu nhất quán trong cách xử lý những tình huống tương tự. Tuy nhiên, những ý kiến này chỉ phản ánh tranh luận của khán giả, không phải kết luận chính thức từ tổ trọng tài hoặc ban tổ chức. Căng thẳng giữa hai đội tiếp tục kéo dài sau khi hiệp một kết thúc. Khi các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện tiến về phía đường hầm, hai bên đã xảy ra cảnh xô đẩy và tranh cãi. Lực lượng an ninh phải nhanh chóng can thiệp để tách những người liên quan, đồng thời ngăn tình trạng hỗn loạn lan rộng tại khu vực cửa đường hầm. Theo phóng viên Gabriel Clarke của Amazon Prime, nguyên nhân của vụ việc bắt nguồn từ pha va chạm giữa Veiga và Guehi. Những hành động chen lấn, xô đẩy và thái độ nóng nảy được cho là tiếp diễn trong lúc cầu thủ hai đội rời sân nghỉ giữa hiệp. Nhân viên an ninh của cả Man City lẫn Porto đã phải tách các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện khi họ tiến vào đường hầm. Một số thông tin từ sân vận động mô tả khu vực đường hầm rung chuyển trong thời điểm vụ lộn xộn diễn ra. Dù vậy, nguồn tin không nêu cụ thể cá nhân nào bị phạt hoặc có thêm hình thức kỷ luật nào sau sự việc. Vụ xô xát được cho là có liên quan trực tiếp đến sự tức giận phát sinh từ pha tranh chấp khiến Veiga bị thương. Cựu cầu thủ Chelsea và Everton, Pat Nevin, lên tiếng bảo vệ Guehi khi cho rằng cầu thủ này khó có thể kiểm soát hoàn toàn vị trí cánh tay trong lúc bật nhảy. Dù vậy, Nevin cũng thừa nhận pha bóng có thể bị xem là hành động liều lĩnh, tùy vào cách đánh giá của trọng tài. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 cho Man City trên sân Porto, qua đó giúp đội bóng Anh có khởi đầu thuận lợi ở lượt đấu đầu tiên vòng phân hạng Champions League.