Bỏ qua điều hướng

Hà Nội: Phố Hàng Mã rực rỡ, giới trẻ 'chen chân' chụp ảnh trước trung thu

Hà Nội: Phố Hàng Mã rực rỡ, giới trẻ 'chen chân' chụp ảnh trước trung thu
Nguồn ảnh: VietnamNet

Mặc dù là tối đầu tuần nhưng ở phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn có hàng nghìn người đổ về dạo chơi, mua sắm và chụp ảnh trước trung thu.

W-trung thu pho Hang Ma HIEU0866 sao chép.jpg

Tối 21/9, dù là ngày thứ Hai đầu tuần, phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn có hàng nghìn người đổ về dạo chơi, mua sắm và chụp ảnh trước thềm trung thu. 

W-cho trung thu 2 HIEU0910 sao chép.jpg

Ghi nhận của PV VietNamNet, dịp trung thu năm nay, các mặt hàng đồ chơi truyền thống chiếm ưu thế tại phố Hàng Mã. Đèn lồng, mặt nạ giấy bồi, đầu lân... được bày bán rực rỡ, phủ kín nhiều cửa hàng, thu hút đông người dân đến tham quan, mua sắm.

W-choi trung thu 10 HIEU0912 sao chép.jpg

Phố Hàng Mã chỉ dài gần 400m, rộng khoảng 8m nhưng những ngày này rực rỡ sắc màu bởi đủ loại đồ chơi trung thu.

W-choi trung thu 9 HIEU0898 sao chép.jpg

Do phố đông đúc người đến dạo chơi, mua sắm, nhiều em nhỏ được bố cõng trên vai để thuận tiện di chuyển.

W-cho trung thu 8 HIEU0886 sao chép.jpg
W-choi trung thu HIEU0996 sao chép.jpg

Vượt hơn 12km từ nhà ở phường Thanh Liệt đến phố Hàng Mã, anh Quốc Việt chia sẻ: "Tôi đưa con đến chơi, trải nghiệm không khí trung thu Hà Nội và chụp ảnh để lưu giữ những kỷ niệm đẹp".

Nhiều bạn trẻ tìm đến phố Hàng Mã để chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong dịp trung thu.

W-1789991363268_4967493519346486797_4967493519346486797_2e0fe137756c3f417f9791a36a327fd8.jpg

Việc dạo chơi chợ trung thu truyền thống trên phố Hàng Mã không chỉ để mua sắm đồ chơi, mà còn là dịp trải nghiệm, cảm nhận những nét văn hóa truyền thống được gìn giữ và bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Dù diễn ra vào tối thứ Hai (21/9), không khí tại phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn vô cùng nhộn nhịp khi hàng nghìn người dân và du khách đổ về tham quan, mua sắm và chụp ảnh trước thềm Tết Trung thu. Con phố dài gần 400m và rộng khoảng 8m này trở nên rực rỡ bởi vô số loại đồ chơi đa dạng, thu hút đông đảo thanh thiếu niên cũng như các gia đình nhỏ. Để di chuyển thuận tiện qua những đoạn đường đông đúc, nhiều phụ huynh đã phải cõng con em mình trên vai. Thị trường đồ chơi Trung thu năm nay ghi nhận sự lên ngôi mạnh mẽ của các sản phẩm truyền thống như đèn lồng, mặt nạ giấy bồi và đầu lân. Việc các cửa hàng bày bán ngập tràn những mặt hàng hoài niệm không chỉ tạo nên điểm nhấn không gian rực rỡ mà còn thu hút nét tò mò của thế hệ trẻ. Nhiều người dân, chẳng hạn như anh Quốc Việt, đã vượt quãng đường hơn 12km từ phường Thanh Liệt đến đây chỉ để giúp con trẻ trải nghiệm trọn vẹn không khí lễ hội đặc trưng của Thủ đô. Hoạt động dạo chơi tại chợ Trung thu truyền thống Hàng Mã giờ đây không đơn thuần dừng lại ở mục đích mua sắm hay chụp hình lưu niệm. Đây đã trở thành không gian văn hóa cộng đồng ý nghĩa, nơi các bạn trẻ và gia đình cùng cảm nhận, kết nối những giá trị di sản được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sự duy trì sức hút bền bỉ của không gian này khẳng định tầm quan trọng của việc bảo tồn nét đẹp tinh thần trong đời sống đô thị hiện đại.