Bỏ qua điều hướng
•

Hai con trai lần lượt ung thư, nước mắt mẹ cứ rơi khi nhận quà hỗ trợ

Hai con trai lần lượt ung thư, nước mắt mẹ cứ rơi khi nhận quà hỗ trợ
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau khi con trai lớn phát hiện u ác tính vào năm 2021, gia đình chị Phan Thị Vân (Đắk Lắk) lại rơi vào bế tắc khi tháng 9-2026, đứa con trai nhỏ mới 8 tuổi lại bị u ác tính ở gan.

Hai con trai lần lượt ung thư, nước mắt mẹ cứ rơi khi nhận quà hỗ trợ - Ảnh 1.

Đoàn công tác chương trình "Ước mơ của Thúy" do Tuổi Trẻ thực hiện chuẩn bị những phần quà gửi đến các bệnh nhân nhí đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM sáng 8-10 - Ảnh: THANH HIỆP

Ngày 8-10, chương trình “Ước mơ của Thúy” với chủ đề “Đi về phía mặt trời” trao quà và kinh phí hỗ trợ điều trị cho 17 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM với số tiền 169 triệu đồng. Đây cũng là điểm cuối của chương trình với chủ đề “Đi về phía mặt trời” cùng thông điệp “Mỗi bước chân - Một hy vọng”.

Nỗi đau hai con ung thư tuôn trào trong nước mắt

Vừa bước vào căn phòng, chúng tôi bắt gặp một phụ nữ đang nắm chặt tay con, ánh mắt rưng rưng. Khi được hỏi thăm, vừa nhắc đến con, chị đã không kìm được nước mắt.

Chị Vân kể con trai lớn phát hiện u ác tính vào năm 2021. Gia đình lại rơi vào cảnh bế tắc khi đến tháng 9-2026, đứa con trai nhỏ Phúc Lợi (8 tuổi) phát hiện bị u ác tính ở gan.

Hai con trai lần lượt ung thư, nước mắt mẹ cứ rơi khi nhận quà hỗ trợ - Ảnh 2.

Ánh mắt của chị Vân ướt lệ khi đoàn công tác chúng tôi thăm hỏi về tình trạng sức khỏe của bạn nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP

Ở quê, gia đình sống cùng ông bà trong cảnh túng thiếu, hai vợ chồng làm nông bấp bênh, ai thuê gì làm nấy, có ngày gần như không có thu nhập. Vì vậy gia đình càng thêm kiệt quệ khi phác đồ điều trị của bé Phúc Lợi vô cùng phức tạp và tốn kém.

Nhìn khoản chi phí điều trị cho con phía trước vượt quá tầm tay, chị Vân không biết làm sao để xoay xở kịp thời, vì vậy khi biết con nhận được sự hỗ trợ từ chương trình, chị không kìm được nước mắt vì thấy được quan tâm.

"Nhận được sự hỗ trợ, tôi mừng vui vô cùng. Mấy ngày nay hai vợ chồng cứ thấp thỏm trông chờ, chỉ mong có thêm một phần kinh phí để trang trải cho con bớt đau đớn.

Chi phí phía trước còn cao lắm, nhưng sự nâng đỡ này chính là điểm tựa tiếp thêm sức mạnh cho gia đình tôi bước tiếp", chị Vân xúc động.

Mẹ bỏ việc ở Vũng Tàu đi nuôi con 2 tuổi ung thư máu

Để đồng hành cùng con gái 2 tuổi trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư máu phát hiện từ đầu tháng 9 năm nay, chị Chu Thị Thương (Đắk Lắk) đã phải nghỉ việc công nhân giày da tại Vũng Tàu, chấp nhận mất đi nguồn thu nhập duy nhất nuôi hai con nhỏ.

Một mình gánh vác trách nhiệm sau khi ly hôn, chị càng thêm kiệt quệ khi gia đình ở quê vốn túng thiếu, còn phía nhà chồng cũ cũng lực bất tòng tâm do mẹ anh đang điều trị ung thư tuyến giáp. Nhìn bé Diệu Thảo đớn đau bước vào các đợt truyền hóa chất, chị Thương không khỏi xót xa, nghẹn ngào.

"Nhận được sự hỗ trợ kịp thời, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất gửi đến báo Tuổi Trẻ, nhà tài trợ Nesty và các nhà hảo tâm.

Sự nâng đỡ của mọi người giúp hai mẹ con tôi vững tin vượt qua giai đoạn biến cố này", chị Thương nghẹn ngào.

Hai con trai lần lượt ung thư, nước mắt mẹ cứ rơi khi nhận quà hỗ trợ - Ảnh 3.

Đoàn công tác chương trình gửi tặng các bạn nhỏ những chiếc gối bông - Ảnh: THANH HIỆP

Bác sĩ cũng đau lòng, cảm ơn các nhà tài trợ

Chia sẻ tại chương trình, TS.BS CKII Đào Thị Thanh An - Phó trưởng khoa ung bướu huyết học - xạ trị - y học hạt nhân - cho rằng các bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn thường phải trải qua quá trình điều trị kéo dài, trong khi gia đình phải đối mặt với nhiều khoản chi phí phát sinh.

Hai con trai lần lượt ung thư, nước mắt mẹ cứ rơi khi nhận quà hỗ trợ - Ảnh 4.

TS.BS CKII Đào Thị Thanh An chia sẻ cảm xúc và tình cảm dành cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: THANH HIỆP

Đối với 17 bệnh nhi được trao quà lần này, đa số là các bệnh nhi ung thư, có những trường hợp phải trải qua quá trình điều trị lâu dài với nhiều phương pháp như phẫu thuật, xạ trị. Bên cạnh chi phí điều trị, gia đình còn phải lo nhiều khoản khác như ăn uống, đi lại và sinh hoạt trong thời gian chăm sóc bệnh nhi.

"Có những đợt điều trị, bệnh nhi gặp các vấn đề như nhiễm trùng hoặc phải điều chỉnh lại phác đồ. Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các khoản chi phí này là một gánh nặng không nhỏ", bác sĩ An chia sẻ.

Ngoài ra, việc điều trị ung thư ở trẻ em không chỉ kéo dài mà còn đòi hỏi chi phí lớn. Có gia đình phải có người nghỉ việc để chăm con, từ đó ảnh hưởng đến thu nhập và sinh hoạt. Do đó, sự đồng hành của các tổ chức xã hội, trong đó có báo Tuổi Trẻ và chương trình "Ước mơ của Thúy" hằng năm là rất cần thiết.

"Tôi xin cảm ơn báo Tuổi Trẻ, Nesty và chương trình "Ước mơ của Thúy" vì đã đồng hành, hỗ trợ các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Mong rằng chương trình tiếp tục duy trì tình thương với các bệnh nhi ung thư, giúp các em có thêm điều kiện vượt qua quá trình điều trị và, nếu có thể, khỏi bệnh trở về với gia đình", bác sĩ An xúc động nhắn gửi.

Bạn đọc Tuổi Trẻ luôn yêu thương bệnh nhi ung thư và các gia đình

Hai con trai lần lượt ung thư, nước mắt mẹ cứ rơi khi nhận quà hỗ trợ - Ảnh 5.

Đại diện báo Tuổi Trẻ, ông Ngô Thanh Thuận phát những phần quà động viên các chiến binh nhí kiên cường chiến đấu với bệnh tật - Ảnh: THANH HIỆP

Đại diện báo Tuổi Trẻ, ông Ngô Thanh Thuận cho biết chương trình "Ước mơ của Thúy" được tổ chức nhằm hỗ trợ bệnh nhi ung thư, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho các em và gia đình trong hành trình điều trị.

"Những phần quà có thể chưa đủ lớn để thay đổi cuộc sống của các cháu, nhưng chúng tôi và bạn đọc luôn yêu thương, mong mang lại sự động viên, tiếp sức để các cháu và gia đình cảm nhận rằng xã hội không bỏ rơi mình.

Tôi cũng gửi lời cảm ơn các bác sĩ, bệnh viện đã luôn đồng hành cùng các em, mong các bệnh nhi và gia đình luôn giữ tinh thần lạc quan, mạnh mẽ trong quá trình điều trị" - ông Thuận nói.

Hai con trai lần lượt ung thư, nước mắt mẹ cứ rơi khi nhận quà hỗ trợ - Ảnh 6.

Những phần quà của chương trình "Ước mơ của Thúy" được trao tận tay đến các bệnh nhi và quý phụ huynh tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP

Hai con trai lần lượt ung thư, nước mắt mẹ cứ rơi khi nhận quà hỗ trợ - Ảnh 7.

TS.BS CKII Đào Thị Thanh An trò chuyện cùng đoàn công tác và các bệnh nhân, phụ huynh tại buổi trao tặng - Ảnh: THANH HIỆP

Suất trao đặc biệt cho bệnh nhi sốt xuất huyết nặng

Ngoài việc hỗ trợ kinh phí từ 5 - 15 triệu đồng điều trị cho các em, chương trình còn trao 1 suất điều trị đặc biệt 20 triệu đồng cho bệnh nhi Võ Thanh Khiết (sinh năm 2020) quê ở An Giang. Thanh Khiết bị sốt xuất huyết Dengue nặng, suy đa cơ quan, nhiễm trùng huyết, xuất huyết não. Ba mẹ em làm thuê, ai thuê gì làm đó, thu nhập bữa có bữa không.

Trước đó, ngày 23-9, báo Tuổi Trẻ đã phối hợp với Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM trao 14 suất hỗ trợ với kinh phí 170 triệu đồng cho các bệnh nhi ung thư.

Số tiền này trích từ nguồn 1 tỉ đồng do nhãn hàng Nesty tài trợ thông qua chương trình "Ước mơ của Thúy", được gây quỹ từ phiên livestream "Tiếp sức hoa mặt trời" 2026.

Không biết xoay sở thế nào khi hai con mắc ung thư: Nỗi đau và hy vọng của mẹ - Ảnh 1.Mong con có đôi chân để được vui chơi cùng bạn bè

Từ Vĩnh Long lên TP.HCM giữa lúc trời mưa lớn, quên vất vả, người cha chỉ mong đưa con đến nhận hỗ trợ được an toàn. Khoản kinh phí lần này sẽ thêm cơ hội để con sớm trở lại với những sinh hoạt bình thường của tuổi 15.

Chương trình "Ước mơ của Thúy" do báo Tuổi Trẻ tổ chức đã trao 169 triệu đồng hỗ trợ điều trị cho 17 bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM vào sáng ngày 8-10. Đợt trao quà khép lại hành trình thiện nguyện mang chủ đề "Đi về phía mặt trời", kịp thời san sẻ viện phí đắt đỏ cho các gia đình kiệt quệ kinh tế. Bi kịch dồn dập đổ xuống gia đình chị Phan Thị Vân quê Đắk Lắk khi con trai lớn mắc u ác tính năm 2021 và con trai nhỏ Phúc Lợi 8 tuổi tiếp tục phát hiện u ác tính ở gan vào tháng 9-2026. Làm nông thu nhập bấp bênh và sống cùng ông bà trong cảnh túng thiếu, nguồn kinh phí hỗ trợ bất ngờ trở thành điểm tựa giúp người mẹ nghèo vững tâm tiếp tục phác đồ điều trị kéo dài cho con. Cùng cảnh ngộ đơn độc nuôi con, chị Chu Thị Thương phải bỏ công việc công nhân giày da tại Vũng Tàu để đưa bé Diệu Thảo 2 tuổi bị ung thư máu đi truyền hóa chất. Mất nguồn sinh kế duy nhất sau ly hôn giữa thời điểm viện phí bủa vây, sự chung tay từ nhà tài trợ Nesty cùng các nhà hảo tâm đã giúp gia đình giải tỏa áp lực tài chính trước mắt. Theo TS.BS CKII Đào Thị Thanh An, Phó trưởng khoa ung bướu huyết học - xạ trị - y học hạt nhân, gánh nặng bệnh tật của các bệnh nhi nghèo luôn đòi hỏi sự đồng hành bền bỉ từ xã hội. Những suất học bổng và chi phí tiếp sức trực tiếp không chỉ giảm nhẹ gánh lo tài chính mà còn nâng đỡ tinh thần cho thân nhân vượt qua chuỗi ngày điều trị gian truân.
amung