Bỏ qua điều hướng

Hải Phòng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có trận thắng đầu tiên

Hải Phòng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có trận thắng đầu tiên
Nguồn ảnh: Nhân Dân

Chiều tối 13/9, ở lượt trận cuối vòng hai Giải bóng đá vô địch quốc gia LPBank V.League 1-2026/2027, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã thua câu lạc bộ Hải Phòng với tỷ số 1-3. U9 HVL Sơn La lần đầu vô địch Giải bóng đá U9 toàn quốc Tập đoàn Trường Tươi đồng hành 3 năm Giải bóng đá Vô địch lứa tuổi 16 ...

Cơn mưa khiến mặt sân lầy lội, những pha phối hợp ngắn gần như không phát huy hiệu quả, buộc Hoàng Anh Gia Lai và Hải Phòng phải chuyền bóng dài và trông chờ vào các tình huống cố định.

Phút thứ 10, từ quả phạt góc bên cánh phải, Trần Gia Bảo đánh đầu ghi bàn thắng cho đội chủ nhà.

Chỉ tám phút sau. Hồ Minh Dĩ tung cú sút hiểm hóc ngay sát vòng cấm, đưa bóng vào góc cao khung thành Trần Trung Kiên, gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng.

Sang hiệp hai, Hải Phòng nỗ lực tấn công và phút 49, Joel Tagueu xử lý ở góc hẹp khiến Trung Kiên không thể ôm gọn bóng, cầu thủ Milan Markaric lập tức có mặt đá bồi, đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1.

Khoảng thời gian dài sau đó, Hoàng Anh Gia Lai đẩy cao đội hình tấn công, đến phút 82, Nay Di Đan đưa bóng vào lưới Hải Phòng sau một tình huống lộn xộn, nhưng bàn thắng bị VAR hủy vì lỗi việt vị.

Hai phút sau, HAGL tiếp tục bị VAR từ chối cơ hội gỡ hòa khi hủy quyết định cho họ hưởng đá phạt 11m của trọng tài Võ Hoài Thương. Phút 90+2, từ sai lầm băng ra phá bóng của thủ môn Trung Kiên, tạo điều kiện để Milan Markaric dễ dàng đưa bóng vào khung thành trống, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-1 cho Hải Phòng, giúp đội bóng đất cảng chiếm vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

★ Chưa có điểm nào ở vòng mở màn mùa giải này, đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đầy quyết tâm khi đón tiếp đội bóng thành phố Đồng Nai.

Dồn lên tấn công ngay từ đầu và có khá nhiều cơ hội, thậm chí được hưởng đá phạt đền 11m ở phút thứ 9, nhưng tiền đạo Charles Atshimene của Hà Tĩnh lại bỏ lỡ đáng tiếc khi sút bóng chệch khung thành.

Cơn mưa lớn đã gây ảnh hưởng khá lớn đến khả năng xử lý bóng của các cầu thủ và dẫn đến chấn thương, buộc một số cầu thủ phải rời sân.

Mặc dù vậy, Hà Tĩnh vẫn duy trì được sức ép trong suốt hiệp một và tạo ra không ít tình huống nguy hiểm.

Phút thứ 5 của hiệp 2, tận dụng sai lầm của hậu vệ Đồng Nai, ngoại binh Luis Antonio nhanh chóng giành bóng và tung cú sút hiểm vào góc xa mở tỷ số.

Phút 56, Atshimene cũng đệm bóng cận thành chính xác, nhưng VAR xác định trước đó một cầu thủ đội chủ nhà để bóng chạm tay.

Với trận thắng này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng. Khép lại vòng hai V.League 1-2026/2027, Ninh Bình xếp đầu bảng với 6 điểm, Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội cùng có 6 điểm, song kém về hiệu số bàn thắng, lần lượt xếp thứ hai và thứ ba.

Ba đội: Đồng Nai, Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai chưa có điểm nào xếp ở nhóm cuối bảng.

Lượt trận cuối vòng hai Giải bóng đá vô địch quốc gia LPBank V.League 1-2026/2027 chứng kiến chiến thắng thuyết phục 3-1 của Hải Phòng ngay trên sân nhà của Hoàng Anh Gia Lai. Mặc dù đội chủ nhà mở tỷ số ở phút thứ 10 nhờ công của Trần Gia Bảo, Hải Phòng đã nhanh chóng gỡ hòa sau cú sút hiểm hóc của Hồ Minh Dĩ ở phút 18. Sang hiệp hai, sự tỏa sáng của Milan Markaric với cú đúp ở phút 49 và phút 90+2 đã giúp đội bóng đất cảng ấn định thắng lợi trọn vẹn, qua đó vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trong bối cảnh điều kiện thời tiết mưa lớn sũng nước làm ảnh hưởng đáng kể đến lối chơi, công nghệ VAR đã đóng vai trò quyết định khi hai lần từ chối bàn thắng gỡ hòa và phạt đền của Hoàng Anh Gia Lai ở những phút cuối trận. Thất bại này khiến đội bóng phố núi tiếp tục trắng tay và dậm chân ở nhóm cuối bảng xếp hạng cùng với Đồng Nai và Hà Nội FC. Thủ môn Trần Trung Kiên của đội chủ nhà cũng trải qua một ngày thi đấu kém may mắn khi mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua ấn định tỷ số ở phút bù giờ. Tại một diễn biến khác, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có chiến thắng đầu tay trên sân nhà trước câu lạc bộ Đồng Nai để vươn lên vị trí thứ 11. Bất chấp việc tiền đạo Charles Atshimene bỏ lỡ quả phạt đền ở phút thứ 9 và một bàn thắng bị công nghệ VAR hủy bỏ do lỗi chạm tay, đội chủ nhà vẫn duy trì sức ép liên tục. Bàn thắng duy nhất của ngoại binh Luis Antonio ở phút 50 sau sai lầm của hàng thủ đối phương đã mang về trọn vẹn 3 điểm quý giá cho Hà Tĩnh. Kết thúc vòng hai V.League 1-2026/2027, câu lạc bộ Ninh Bình hiện vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm tuyệt đối. Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội bám đuổi ngay phía sau với cùng 6 điểm nhưng chấp nhận đứng thứ hai và thứ ba do kém chỉ số phụ. Cuộc đua ở nhóm đầu cũng như nhóm trụ hạng hứa hẹn tiếp tục diễn ra vô cùng kịch tính ở các vòng đấu tiếp theo.