Bỏ qua điều hướng

Hàng trăm học sinh xếp hàng tiễn biệt cô giáo ra đi vì bệnh nan y

Hàng trăm học sinh xếp hàng tiễn biệt cô giáo ra đi vì bệnh nan y
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Để tiễn biệt cô giáo dạy văn qua đời vì bệnh nan y, hàng trăm học sinh cùng giáo viên Trường THPT Trần Nhân Tông (Đắk Lắk) đã đội mưa, xếp hàng trước cổng trường, lặng lẽ chờ đoàn xe tang đi qua.

Ngày 23/9, hình ảnh hàng trăm học sinh cùng giáo viên Trường THPT Trần Nhân Tông (xã Ea Kar, Đắk Lắk) cầm hoa trắng, xếp thành hàng dài trước cổng trường để tiễn cô giáo Phan Thị Thơm lần cuối khiến nhiều người xúc động.

Hàng trăm học sinh xếp hàng tiễn biệt cô giáo ra đi vì bệnh nan y - 1

Hàng trăm học sinh cầm hoa trắng tiễn biệt cô giáo lần cuối (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong màn mưa lất phất, các học sinh đứng nghiêm trang, trên tay cầm những cành hoa trắng, lặng lẽ hướng mắt về phía chiếc xe chở linh cữu cô giáo.

Khi đoàn xe tang chầm chậm đi ngang qua cổng trường, nhiều học sinh không kìm được nước mắt. Những cành hoa trắng được các em giơ lên như lời chào tiễn biệt dành cho người cô đã gắn bó với mái trường, với bao thế hệ học trò.

Nhiều ánh mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt và sự im lặng của hàng trăm học sinh, giáo viên. Tất cả cùng dành những phút cuối để tiễn cô giáo đáng kính về nơi an nghỉ.

Đoàn xe tang sau đó tiếp tục di chuyển xuống tỉnh Khánh Hòa để hỏa táng theo di nguyện của cô giáo Thơm.

Hàng trăm học sinh xếp hàng tiễn biệt cô giáo ra đi vì bệnh nan y - 2

Học sinh xót xa trước sự ra đi của cô giáo dạy văn (Ảnh: Lê Minh).

Ông Trương Công Hữu, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông, cho biết khi nắm được lịch trình đưa tang cô Thơm, nhà trường đã thông báo để học sinh nào có nguyện vọng có thể ra cổng trường tiễn cô lần cuối.

Theo ông Hữu, cô Thơm (49 tuổi) là tổ trưởng bộ môn Ngữ văn của nhà trường. Trong thời gian công tác, cô luôn được đồng nghiệp và học sinh yêu quý bởi tính cách hòa đồng, gần gũi và tận tâm với công việc giảng dạy.

"Cô giáo Thơm mất khi tuổi đời còn trẻ do bệnh tật, để lại sự xót thương rất lớn đối với gia đình, đồng nghiệp và các em học sinh. Việc các em tự nguyện xếp hàng, cầm hoa tiễn cô là tình cảm chân thành dành cho người giáo viên mà các em yêu quý", ông Hữu chia sẻ.

Ngày 23/9, trước cổng Trường THPT Trần Nhân Tông, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm học sinh cùng giáo viên lặng lẽ đứng chờ tiễn cô Phan Thị Thơm về nơi an nghỉ. Trong màn mưa lất phất, các em cầm những cành hoa trắng, xếp thành hàng dài, hướng ánh mắt về chiếc xe chở linh cữu người cô đã gắn bó với mái trường. Khung cảnh giản dị nhưng nghẹn ngào nhanh chóng gây xúc động, bởi đó là lời chào tiễn biệt chân thành của nhiều thế hệ học trò dành cho một giáo viên đáng kính. Khi đoàn xe tang chầm chậm đi ngang qua cổng trường, hàng trăm học sinh đứng nghiêm trang, đưa những cành hoa trắng lên như một lời vĩnh biệt. Nhiều em không thể kìm được nước mắt, trong khi những ánh mắt đỏ hoe lặng lẽ dõi theo hành trình cuối cùng của cô giáo. Không tiếng ồn ào, không lời tiễn đưa dài dòng, sự im lặng bao trùm buổi tiễn biệt lại khiến tình cảm của thầy trò hiện lên sâu sắc hơn. Những giọt nước mắt rơi giữa trời mưa nhẹ phản chiếu nỗi đau của học sinh, đồng nghiệp trước sự ra đi đột ngột của người giáo viên vẫn luôn tận tụy với công việc. Các em dành những phút cuối cùng trước cổng trường để tiễn cô, người từng đồng hành cùng nhiều lớp học và để lại dấu ấn trong ký ức của học trò. Với các học sinh, những bông hoa trắng trên tay không chỉ là vật tiễn đưa, mà còn chứa đựng sự biết ơn, thương nhớ cùng lời chào gửi đến người cô thân yêu. Đoàn xe tang sau đó tiếp tục di chuyển xuống tỉnh Khánh Hòa để hỏa táng theo di nguyện của cô Phan Thị Thơm. Hành trình rời mái trường diễn ra trong sự lặng lẽ, khi học sinh và giáo viên vẫn đứng lại bên cổng, dõi theo chiếc xe khuất dần. Khoảnh khắc ấy khép lại buổi tiễn biệt đặc biệt, đồng thời mở ra khoảng trống khó lấp đầy trong ngôi trường nơi cô từng giảng dạy. Trao đổi với Dân Trí, ông Trương Công Hữu, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông, cho biết nhà trường đã thông báo lịch trình đưa tang để học sinh có nguyện vọng được ra cổng tiễn cô lần cuối. Việc tham dự hoàn toàn xuất phát từ mong muốn của các em, không phải một hoạt động bắt buộc được tổ chức theo hình thức hành chính. Hàng dài học sinh tự nguyện đứng chờ trong mưa cho thấy sự gắn bó đặc biệt giữa cô Thơm với nhà trường và những người từng được cô dạy dỗ. Cô Phan Thị Thơm, 49 tuổi, là tổ trưởng bộ môn Ngữ văn của Trường THPT Trần Nhân Tông, giữ vai trò chuyên môn quan trọng trong hoạt động giảng dạy của nhà trường. Trong thời gian công tác, cô được đồng nghiệp và học sinh yêu quý nhờ tính cách hòa đồng, gần gũi, tận tâm với từng giờ dạy. Hình ảnh người giáo viên dạy văn tận tụy vì thế được nhắc lại trong nỗi xót xa của học sinh, đặc biệt ở những em từng trực tiếp học tập cùng cô. Theo ông Trương Công Hữu, cô Thơm qua đời khi tuổi đời còn trẻ sau thời gian chống chọi với bệnh tật, để lại mất mát lớn cho gia đình, đồng nghiệp và học sinh. Sự ra đi ấy khiến nhiều người đau lòng, bởi cô vẫn được nhớ đến như một giáo viên luôn nghiêm túc với nghề nhưng gần gũi trong cách ứng xử. Nỗi thương tiếc không chỉ thể hiện qua những lời chia buồn, mà còn hiện diện rõ ràng trong hàng người đứng lặng trước cổng trường hôm 23/9. Việc hàng trăm học sinh cầm hoa trắng tiễn cô giáo lần cuối trở thành hình ảnh giàu cảm xúc, thể hiện sức gắn kết bền chặt giữa người dạy và người học. Trong giây phút chia xa, các em không cần những lời phát biểu dài, bởi ánh mắt, nước mắt, những cành hoa và sự im lặng đã nói thay tất cả. Mái trường Trần Nhân Tông rồi sẽ tiếp tục những giờ học thường ngày, nhưng ký ức về cô Phan Thị Thơm chắc chắn còn ở lại trong lòng đồng nghiệp và nhiều thế hệ học sinh.