Bỏ qua điều hướng

Hàng trăm sinh viên khóc nghẹn, tri ân chàng trai 19 tuổi hiến tạng cứu người

Hàng trăm sinh viên khóc nghẹn, tri ân chàng trai 19 tuổi hiến tạng cứu người
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Ở tuổi 19, N.H.N. (ở Tây Hồ, Hà Nội) không may qua đời sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong nỗi đau mất con, gia đình đã quyết định hiến tặng mô, tạng của em để cứu những người bệnh đang chờ cơ hội sống.

Xúc động hình ảnh hàng trăm sinh viên khóc nghẹn, tri ân chàng trai 19 tuổi hiến tạng cứu người - Ảnh 1.

Đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, lãnh đạo nhà trường trao kỷ niệm chương của Bộ Y tế và giấy khen của nhà trường cho đại diện gia đình N.H.N. - Ảnh: BVCC

Ngày 10-9, Trường cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) phối hợp Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức lễ tri ân và tôn vinh sinh viên HCCT hiến tạng cứu người, nhằm tri ân nghĩa cử của N.H.N. và gia đình.

Nén đau thương để trao cơ hội sống

N.H.N. là sinh viên của Trường cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. Ở tuổi 19, khi còn cả một chặng đường dài phía trước, em không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Dù được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nỗ lực cấp cứu, điều trị, N. đã không thể qua khỏi.

Trong thời điểm đau đớn nhất khi mất đi người con duy nhất, gia đình N. đã quyết định hiến tặng mô, tạng của em.

Quyết định ấy giúp những phần cơ thể của N. tiếp tục mang lại cơ hội sống cho những người bệnh nặng, đồng thời để lại một câu chuyện đặc biệt về sự sẻ chia trong thời khắc mất mát.

Tại buổi lễ, bố của N. xúc động chia sẻ về quyết định của gia đình. Với ông, sự mất mát người con trai duy nhất là nỗi đau không gì có thể bù đắp. Nhưng gia đình mong muốn từ sự ra đi của con có thể đem lại sự sống cho những người khác.

Xúc động hình ảnh hàng trăm sinh viên khóc nghẹn, tri ân chàng trai 19 tuổi hiến tạng cứu người - Ảnh 2.

Câu chuyện về N.H.N và hành trình hiến tạng cứu người được kể lại qua thước phim tư liệu, khiến cả hội trường lắng lại trong xúc động - Ảnh: BVCC

Người học trò đáng nhớ của thầy cô, bạn bè

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động. Các đại biểu, thầy cô, sinh viên cùng gia đình N. theo dõi phim tư liệu về hành trình hiến tạng của N. và gia đình, đồng thời dành phút mặc niệm tưởng nhớ nam sinh đã qua đời.

Xúc động hình ảnh hàng trăm sinh viên khóc nghẹn, tri ân chàng trai 19 tuổi hiến tạng cứu người - Ảnh 3.

Những phút giây xúc động tại chương trình tri ân và tôn vinh nghĩa cử hiến tạng cứu người của N. - Ảnh: BVCC

Khi những thước phim được trình chiếu, hàng trăm sinh viên, giảng viên nhà trường xúc động rơi nước mắt.

Tại buổi lễ, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cùng TS Trịnh Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, đã trao kỷ niệm chương của Bộ Y tế và giấy khen của nhà trường cho đại diện gia đình N.H.N.

Với các thầy cô và sinh viên, chàng sinh viên 19 tuổi và gia đình đã để lại một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái.

Cô giáo chủ nhiệm của N. chia sẻ em sẽ luôn là một người học trò đáng nhớ. Sự ra đi của em để lại khoảng trống lớn đối với gia đình, thầy cô và bạn bè, nhưng quyết định hiến tạng của N. và gia đình cũng khiến tình yêu thương dành cho em được tiếp nối theo một cách khác. Từ đây, những người bệnh được nhận mô, tạng có thêm cơ hội được điều trị, được trở về với cuộc sống và gia đình.

Sự sống của một người đã dừng lại, nhưng những phần cơ thể được trao đi tiếp tục mang đến hy vọng cho những người khác.

Buổi lễ vì thế không chỉ là lời tri ân đối với N.H.N. và gia đình, mà còn là dịp để thầy cô, sinh viên cùng nhìn lại giá trị của việc hiến mô, tạng - một quyết định nhân văn để "cho đi là còn mãi".

Những hình ảnh xúc động tại lễ tri ân và tôn vinh người hiến tạng tại Trường cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội:

Xúc động hình ảnh hàng trăm sinh viên khóc nghẹn, tri ân chàng trai 19 tuổi hiến tạng cứu người - Ảnh 4.

Trong không khí trang nghiêm, thầy cô và các bạn sinh viên cùng lắng lòng tưởng nhớ người đã khuất - Ảnh: BVCC

Xúc động hình ảnh hàng trăm sinh viên khóc nghẹn, tri ân chàng trai 19 tuổi hiến tạng cứu người - Ảnh 5.

Những phút giây xúc động tại chương trình tri ân và tôn vinh nghĩa cử hiến tạng cứu người - Ảnh: BVCC

Xúc động hình ảnh hàng trăm sinh viên khóc nghẹn, tri ân chàng trai 19 tuổi hiến tạng cứu người - Ảnh 6.

Nhiều bạn sinh viên xúc động rơi nước mắt - Ảnh: BVCC

Xúc động hình ảnh hàng trăm sinh viên khóc nghẹn, tri ân chàng trai 19 tuổi hiến tạng cứu người - Ảnh 7.

Cả hội trường nghẹn ngào trong lễ tri ân và tôn vinh sinh viên 19 tuổi hiến tạng cứu người - Ảnh: BVCC

Xúc động hình ảnh hàng trăm sinh viên khóc nghẹn, tri ân chàng trai 19 tuổi hiến tạng cứu người - Ảnh 8.

Những phút giây xúc động tại chương trình tri ân và tôn vinh nghĩa cử hiến tạng cứu người của gia đình N.H.N. - Ảnh: BVCC

Xúc động hình ảnh hàng trăm sinh viên khóc nghẹn, tri ân chàng trai 19 tuổi hiến tạng cứu người - Ảnh 9.Về nước chăm sóc mẹ ốm, chàng trai Hà Nội đột ngột qua đời và món quà cuối để lại

Ngày 7-9, sau khi những người nhận tạng dần ổn định sức khỏe, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ câu chuyện cảm động về người hiến và quyết định của gia đình.

Sự ra đi ở tuổi 19 của nam sinh N.H.N. sau tai nạn giao thông nghiêm trọng đã trở thành một biểu tượng cao đẹp về lòng nhân ái. Trong nỗi đau mất mát tột cùng khi chia ly người con duy nhất, gia đình em đã nén đau thương để đưa ra quyết định hiến tặng mô và tạng nhằm cứu sống các bệnh nhân đang chờ mổ. Hành động nhân văn này không chỉ tiếp nối sự sống cho những người nhận tạng mà còn lan tỏa giá trị sẻ chia sâu sắc trong cộng đồng. Nhằm vinh danh nghĩa cử cao đẹp đó, ngày 10/9, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã phối hợp tổ chức lễ tri ân đầy trang nghiêm. Buổi lễ quy tụ đông đảo đại biểu, giảng viên và hàng trăm sinh viên tới dành phút mặc niệm, đồng thời theo dõi những thước phim tư liệu ghi lại hành trình hiến tạng xúc động. Tại chương trình, đại diện Bộ Y tế và nhà trường đã trân trọng trao Kỷ niệm chương cùng giấy khen cho gia đình nam sinh quá cố. Thầy cô và bạn bè đều ghi nhận N.H.N. là một học trò đáng nhớ, để lại khoảng trống khó lấp đầy nhưng cũng để lại một di sản tinh thần vô giá. Quyết định "cho đi là còn mãi" của gia đình đã biến sự mất mát thành hy vọng và mở ra cơ hội đoàn tụ cho nhiều gia đình khác. Sự kiện tôn vinh lần này không chỉ là lời cảm ơn chân thành tới người đã khuất mà còn khơi gợi tinh thần trách nhiệm xã hội và ý nghĩa cao quý của việc hiến mô tạng.