
Sáng 6/9, hàng trăm tín đồ Cao Đài tại TPHCM đã tề tựu tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) để tham dự lễ truy điệu và cầu siêu, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Nghi thức dâng hương, dâng hoa diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.

Tiếp nối nghi thức tưởng niệm, các chức sắc, chức việc và đồng đạo Cao Đài đã thực hiện Lễ Đăng điện, cúng tế và cầu siêu theo nghi thức tôn giáo, cầu nguyện cho anh linh các liệt sĩ được siêu thoát.

Giáo hữu Ngọc Quyền Thanh, đại diện hàng trăm đồng đạo Cao Đài, đã đọc điếu văn tại buổi lễ, nhấn mạnh ý nghĩa của sự trở về của các hài cốt liệt sĩ sau nhiều năm nằm lại trong lòng đất, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh cao cả của thế hệ cha anh.

Theo Giáo hữu Ngọc Quyền Thanh, việc quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là sự trở về của những người con đất Việt mà còn là sự trở về của một phần ký ức dân tộc, nhắc nhở thế hệ hôm nay về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cao đẹp.

Những nén hương được các đồng đạo Cao Đài thành kính dâng lên, gửi gắm lời cầu nguyện cho anh linh các chiến sĩ được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Mỗi mâm lễ được chuẩn bị tỉ mỉ, thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc của đồng đạo Cao Đài đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Lễ truy điệu và cầu siêu là dịp để đồng đạo Cao Đài tại TPHCM bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời cầu nguyện cho các anh linh được siêu thăng, an nhiên nơi cõi vĩnh hằng.

Trong không khí trang nghiêm, các chức sắc, chức việc và đồng đạo Cao Đài cùng hiệp tâm cầu nguyện cho quốc thái dân an, đất nước thanh bình, đồng thời tưởng nhớ những người đã gửi lại tuổi xuân cho non sông.

Bà Huỳnh Thị Lệ Hồng (35 tuổi, sinh hoạt tại Thánh thất Thanh Đa) chia sẻ: “Gia đình tôi cũng có người thân là liệt sĩ đã hy sinh trong chiến tranh. Có mặt tại đây, tôi nguyện cầu cho các anh hùng liệt sĩ được siêu sinh tịnh độ, an lạc nơi cõi vĩnh hằng. Hơn hết, tôi mong các anh sớm được trở về trong vòng tay của gia đình và đồng đội, sau nhiều năm nằm lại dưới lòng đất”.

Trước đó, từ sáng sớm, các tín đồ Cao Đài đã tập trung tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và khu vực tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong Công viên Lê Thị Riêng, thành kính hướng về những người đã hy sinh.

Hàng trăm tín đồ lần lượt dâng hương, dâng hoa tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và các khu vực tưởng niệm trong Công viên Lê Thị Riêng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc.
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được xác định là nhiệm vụ mang ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.