Bỏ qua điều hướng

Hàng xóm 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Hôm qua còn thấy 2 đứa trẻ vui đùa

Hàng xóm 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Hôm qua còn thấy 2 đứa trẻ vui đùa
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - “Tối qua tôi còn trêu H. chở em coi chừng ngã. Hai đứa nghe tôi đùa thì cười khoái chí. Một gia đình tràn đầy hạnh phúc, vậy mà chỉ một đêm đã xảy ra biến cố như vậy”, hàng xóm lặng người.

Trưa 3/9, người thân, hàng xóm tập trung dựng rạp, chuẩn bị tang sự cho gia đình 3 người tử vong trong vụ án mạng ở xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai.

Ngay đầu hẻm dẫn vào hiện trường, người thân đặt biển báo nhà có đám, xin nhường đường. Trước căn nhà của ông Q. (chồng, cha của 3 nạn nhân), nhiều người dân tập trung theo dõi, bàn tán về sự việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Con hẻm vốn yên ắng trở nên xáo động sau vụ án mạng khiến người dân trong khu vực bàng hoàng. Cơn mưa dông bất chợt cũng không ngăn được người dân đến theo dõi sự việc.

Hàng xóm 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Hôm qua còn thấy 2 đứa trẻ vui đùa - 1

Đầu con hẻm dẫn vào hiện trường vụ án mạng được đặt bảng thông báo (Ảnh: Lê Trai).

Cảnh tượng kinh hoàng

Có mặt gần hiện trường, ông Vũ Mạnh Hùng (SN 1969) vẫn chưa hết ám ảnh khi nhớ lại những gì mình chứng kiến.

Ông Hùng cho biết, khoảng gần 2h sáng, ông bị đánh thức bởi tiếng đập cửa. Nghĩ rằng có thể hàng xóm xảy ra cãi vã, người đàn ông định ngủ lại. Nhưng chỉ ít phút sau, tiếng đàn ông, phụ nữ la hét mỗi lúc một lớn khiến ông Hùng tỉnh hẳn và chạy ra ngoài.

Từ ánh sáng của bóng đèn đường, ông Hùng nhìn thấy một nam thanh niên mặc áo sọc, quần đen, dáng người nhỏ, trên tay cầm một con dao dính đầy màu dài khoảng 20-30cm. Người này đuổi theo chém ông Q., một trong các nạn nhân.

Người đàn ông bị truy đuổi đến trước nhà một người hàng xóm, cách căn nhà xảy ra vụ án mạng khoảng 20m thì gục xuống.

“Tôi đứng nhìn khoảng 5 phút thì thấy nghi phạm chạy ra, tiếp tục chém và nói những lời rất hung hãn. Lúc đó tôi sợ quá nên quay vào nhà. Tôi sống ở đây hơn 20 năm rồi nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng kinh hãi như vậy”, ông Hùng kể.

Hàng xóm 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Hôm qua còn thấy 2 đứa trẻ vui đùa - 2

Ông Hùng kể phút chứng kiến ông Q. bị truy sát (Ảnh: Hoàng Hướng).

Sau khi trở vào nhà, ông Hùng vẫn trong trạng thái hoảng sợ. Khoảng 15 phút sau, lực lượng công an có mặt tại hiện trường. Ban đầu, một số cán bộ đến kiểm tra, sau đó hàng chục cán bộ, chiến sĩ đi xe chuyên dụng tiếp tục được điều động đến.

“Lúc đó tôi mới chạy sang xem. Tôi thấy công an bế một đứa bé khoảng 2 tuổi ra trước. Sau đó họ đưa một cháu bé học lớp 6 lên xe. Tôi thấy cháu bị thương ở mặt”, ông Hùng nhớ lại.

Theo nhân chứng, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an nhanh chóng khống chế và còng tay nghi phạm ngay tại hiện trường, sau đó đưa người này rời đi.

Chiếc xe đạp ba mua, giờ nằm lại một góc

6h sáng, ông Đậu Văn Tú (SN 1983, ngụ xã Bình Minh) thức giấc, mở cửa nhà như mọi ngày thì thấy rất đông lực lượng công an, viện kiểm sát.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, ông đã được hàng xóm thông tin gia đình ông Q. bị người lạ tấn công. Ông Q. bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn người vợ và 2 con nhỏ đã tử vong.

Hàng xóm 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Hôm qua còn thấy 2 đứa trẻ vui đùa - 3

Ông Tú lặng người trước căn nhà nạn nhân (Ảnh: Lê Trai).

Ông Tú sững sờ cho biết, gia đình ông Q. chuyển về khu vực này sinh sống từ năm 2019, cách nhà ông 4 căn. Nạn nhân có 2 người con, đứa con trai lớn 11 tuổi, còn con gái nhỏ chỉ hơn một tuổi.

Hai vợ chồng ông Q. đều làm công ty, cuộc sống cũng ổn định. Gia đình nạn nhân sống chan hòa, tính tình hiền lành nên được hàng xóm rất quý..

“Ở xóm mà làm đường hay có bất cứ công việc gì thì anh Q. đều đứng ra hô hào mọi người tham gia. Họ sống tình cảm nên được lòng bà con lối xóm”, ông Tú tiếc thương gia đình xấu số.

Nhìn chiếc xe đạp mới toanh được xếp gọn vào một góc, ông Tú không kìm được cảm xúc. Chiếc xe đạp được ông Q. mua cho cậu con trai lớn tên H. cách đây mấy ngày. Có thể đây là món quà mà người cha mua tặng, mừng con trai vừa lên lớp 6. Hôm qua, ông Tú còn nhìn thấy H. đạp xe, nô đùa cùng em gái.

“Tối qua tôi còn trêu H. chở em coi chừng ngã. Hai đứa nghe tôi đùa thì cười khoái chí. Một gia đình tràn đầy hạnh phúc, vậy mà chỉ một đêm đã xảy ra biến cố như vậy”, ông Tú lặng người.

Hàng xóm 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Hôm qua còn thấy 2 đứa trẻ vui đùa - 4

Chiếc xe đạp mới mua mấy ngày phải xếp vào góc (Ảnh: Lê Trai).

Theo ông Tú, vợ chồng ông Q. đều quê Nghệ An. Sau khi xảy ra vụ việc, cha mẹ 2 bên đã hay tin, đang trên đường vào Đồng Nai để lo hậu sự. Trước mắt, những người thân của ông Q. ở gần đây và bà con lối xóm chuẩn bị cho đám tang được tươm tất, để các nạn nhân được ra đi thanh thản.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: bà H.T.M. (36 tuổi) cùng hai con nhỏ là N.T.H. (11 tuổi) và N.N.H. (1 tuổi). Ông Q. (chồng bà M.) bị thương nặng, đang được cấp cứu. tích cực tại bệnh viện.

Ghi nhận mới nhất từ Dân Trí cho thấy bài viết về 'Hàng xóm 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Hôm qua còn thấy 2 đứa trẻ vui đùa' đang trở thành tâm điểm bàn luận sôi nổi. Phân tích từ sự việc chỉ ra rằng “Tối qua tôi còn trêu H, cung cấp các luận cứ quan trọng cho bạn đọc. Diễn biến tiếp theo của sự việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp làm rõ để gửi đến độc giả.