Bỏ qua điều hướng

Hành khách bị dán băng keo trên máy bay đối mặt hậu quả nghiêm trọng

Hành khách bị dán băng keo trên máy bay đối mặt hậu quả nghiêm trọng
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Dùng nhiều lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào tiếp viên hàng không và những người xung quanh, nam hành khách 67 tuổi đã bị khống chế bằng băng keo dán vào ghế máy bay. Công ty nơi người này làm phó chủ tịch cũng đã lên tiếng.

Công ty bất động sản Long Realty ở Tucson, Arizona, Mỹ cho biết đã "chấm dứt quan hệ hợp tác" với ông Layne Arthur Lundeen, 67 tuổi, sau vụ việc người này gây rối và bị dán bằng băng keo vào ghế máy bay gây xôn xao trong những ngày qua.

Ông Lundeen, hành khách trên chuyến bay của hãng American Airlines bị trói chặt vào ghế bằng băng dính sau khi bị cáo buộc có lời lẽ phân biệt chủng tộc và bạo lực, hiện đã mất việc. Vào thứ năm, ngày 3 tháng 9, chuyến bay 618 của American Airlines đang trên đường từ Dallas đến sân bay quốc tế Newark Liberty thì các thành viên phi hành đoàn gặp phải một hành khách gây rối.

Máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Baltimore/Washington Thurgood Marshall (BWI). Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) sau đó đã bắt giữ người này tại sân bay. Danh tính của hành khách sau đó được tiết lộ là Layne Arthur Lundeen, 67 tuổi.

Hành khách bị dán băng keo trên máy bay đối mặt hậu quả nghiêm trọng - Ảnh 1.

Ayne Arthur Lundeen bị trói vào ghế bằng băng dính và dây buộc nhựa trên chuyến bay của hãng American Airlines ngày 3 tháng 9

Ảnh: Richard O'Lenick via Storyful

Theo hồ sơ tòa án, Lundeen đang phải đối mặt với các cáo buộc cấp tiểu bang Maryland về tội hành hung cấp độ hai và gây rối trật tự công cộng. FBI xác nhận sẽ tiếp tục điều tra vụ việc và xác định xem có khởi tố vụ án liên bang hay không. 

Các cáo buộc hình sự không phải là hậu quả duy nhất mà Lundeen đang phải đối mặt. Theo Long Realty ở Tucson, Arizona, nơi Lundeen là phó chủ tịch, nhà môi giới và chuyên viên bất động sản, công ty đã "chấm dứt hợp tác" với ông ta.

"Cá nhân này không còn liên kết hoặc được ủy quyền đại diện cho Long Realty dưới bất kỳ hình thức nào nữa", công ty viết trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 6.9. còn cho rằng: "Hành vi được mô tả trong các báo cáo hoàn toàn không phù hợp với tính chuyên nghiệp, liêm chính, lòng trắc ẩn và sự tôn trọng người khác mà Long Realty mong đợi từ những người liên kết với công ty".

Juan Mejia, hành khách cùng chuyến bay và là cựu sĩ quan cảnh sát, đã mô tả hành vi sai trái bị cáo buộc của Lundeen trong một cuộc phỏng vấn với ABC News. "Người đàn ông ngồi cách chúng tôi hai hàng ghế bắt đầu trở nên hung hăng, đưa ra những nhận xét xúc phạm nhân viên của American Airlines và các hành khách khác, những lời lẽ phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ tục tĩu, rất xúc phạm đến những người phụ nữ ngồi ở hàng ghế phía sau ông ta", Mejia nói.

Lundeen được cho là đã trở nên hung bạo khiến Mejia lập tức hành động. Anh ấy đứng dậy, nhảy vào ghế ngay bên cạnh hành khách đó và bắt đầu khống chế ông ta để kiểm soát tình hình. Lundeen được cho là đã cắn vào tay Juan. Không chỉ thế, ông ta chảy máu khá nhiều từ những vết cắt mà bản thân tự gây ra cho mình...

Lundeen sau đó đã bị khống chế bằng băng dính và dây buộc nhựa; hình ảnh đó đã làm dậy sóng truyền thông toàn cầu trong những ngày qua.

Vụ việc một hành khách bị dán băng keo vào ghế trên máy bay American Airlines gây chú ý mạnh, sau khi người này bị cáo buộc có hành vi hung hăng, lời lẽ phân biệt chủng tộc và bạo lực. Nhân vật liên quan là Layne Arthur Lundeen, 67 tuổi, sống tại Tucson, bang Arizona, đồng thời từng giữ vị trí phó chủ tịch, nhà môi giới và chuyên viên bất động sản. Theo thông tin Thanh Niên dẫn lại, những hậu quả ông Lundeen phải đối mặt không chỉ dừng ở việc bị bắt giữ, mà còn lan sang công việc và các cáo buộc hình sự. Sự việc xảy ra ngày 3 tháng 9, trên chuyến bay số 618 của American Airlines, khởi hành từ Dallas và hướng đến sân bay quốc tế Newark Liberty. Trong hành trình, các thành viên phi hành đoàn gặp một hành khách bị cho là gây rối, khiến tình hình trên khoang trở nên nghiêm trọng và buộc máy bay phải chuyển hướng. Phi công sau đó hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Baltimore/Washington Thurgood Marshall, thường được gọi là BWI, để lực lượng chức năng xử lý tình huống. Sau khi máy bay đáp xuống BWI, Cục Điều tra liên bang Mỹ, tức FBI, bắt giữ hành khách bị cáo buộc gây rối ngay tại sân bay. Danh tính người này về sau được xác định là Layne Arthur Lundeen, người đàn ông 67 tuổi đang sinh sống và làm việc trong lĩnh vực bất động sản tại Arizona. Những hình ảnh ghi lại cảnh Lundeen bị khống chế bằng băng dính cùng dây buộc nhựa nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông quốc tế. Theo hồ sơ tòa án, Lundeen hiện đối mặt các cáo buộc cấp tiểu bang Maryland, gồm hành hung cấp độ hai và gây rối trật tự công cộng. FBI cho biết cuộc điều tra vẫn tiếp tục, đồng thời cơ quan này sẽ đánh giá liệu vụ việc có đủ căn cứ để khởi tố ở cấp liên bang hay không. Như vậy, ngoài quy trình tố tụng tại Maryland, Lundeen còn có thể phải đối diện thêm những bước pháp lý khác tùy thuộc kết quả điều tra của FBI. Hậu quả nghề nghiệp cũng đến nhanh chóng với Lundeen, khi Long Realty, công ty bất động sản ở Tucson nơi ông từng làm việc, thông báo chấm dứt quan hệ hợp tác. Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 6 tháng 9, công ty khẳng định Lundeen không còn liên kết hoặc được phép đại diện Long Realty dưới bất kỳ hình thức nào. Long Realty đồng thời cho rằng hành vi được mô tả trong các báo cáo trái ngược hoàn toàn với những tiêu chuẩn chuyên nghiệp, liêm chính, trắc ẩn và tôn trọng người khác. Những diễn biến trên chuyến bay được Juan Mejia, một hành khách đi cùng và từng là sĩ quan cảnh sát, kể lại trong cuộc phỏng vấn với ABC News. Mejia nói người đàn ông ngồi cách nhóm của anh khoảng hai hàng ghế bắt đầu trở nên hung hăng, xúc phạm nhân viên American Airlines cùng nhiều hành khách khác. Theo lời kể này, Lundeen còn sử dụng ngôn ngữ tục tĩu, đưa ra những nhận xét phân biệt chủng tộc và xúc phạm các phụ nữ ngồi phía sau. Khi tình hình bị cho là chuyển sang bạo lực, Mejia lập tức đứng dậy, bước sang ghế bên cạnh Lundeen và tìm cách khống chế người này. Mejia kể rằng Lundeen đã cắn vào tay anh trong lúc giằng co, khiến việc kiểm soát hành khách bị cáo buộc gây rối trở nên khó khăn hơn. Lundeen cũng được cho là chảy khá nhiều máu từ những vết cắt do chính ông tự gây ra, làm tình huống trên khoang thêm hỗn loạn và đáng lo ngại. Sau đó, Lundeen bị cố định vào ghế bằng băng dính và dây buộc nhựa, biện pháp được thực hiện nhằm ngăn ông tiếp tục gây nguy hiểm cho người xung quanh. Hình ảnh người đàn ông bị trói chặt trên máy bay lập tức trở thành tâm điểm bàn luận, dù các cáo buộc liên quan vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra. Vụ việc hiện đặt Lundeen trước nhiều sức ép cùng lúc, gồm cáo buộc hình sự tại Maryland, khả năng điều tra liên bang và việc mất tư cách đại diện cho Long Realty.