Bỏ qua điều hướng

Hành trình thoát lũ tử thần ở Nepal của bé trai 8 tuổi

Hành trình thoát lũ tử thần ở Nepal của bé trai 8 tuổi
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Cậu bé 8 tuổi, Zoyal Ghale, đã chạy vào rừng và trèo lên cây để thoát khỏi đợt lũ quét thảm khốc tại Nepal sáng 26/8.

Hành trình thoát lũ tử thần ở Nepal của bé trai 8 tuổi - 1

Cậu bé Ghale đoàn tụ với mẹ (Ảnh: Reuters).

Sống sót trong trận lũ quét

Vào buổi sáng đó, Ghale và em trai đến lớp bằng xe đưa đón của trường, trong khi mẹ cậu, Matti Maya Tamang, ở nhà dệt vải. Không lâu sau, cô Tamang nghe thấy những âm thanh ầm ầm như một trận động đất khi lũ quét xảy ra.

"Tôi thấy mọi thứ đang bị cuốn trôi. Tôi nghĩ các con cũng đã bị cuốn đi rồi”, cô Tamang kể lại.

Cô cố gắng chạy về phía trường học cách đó khoảng15-20 phút đi xe, nhưng cảnh quan xung quanh đã biến dạng không thể nhận ra. Ngôi trường đã bị san phẳng.

"Tôi không thể nhận ra đâu là trường học, đâu là khu chợ nữa. Mọi nơi chỉ toàn là nước, đá và bùn lầy”, cô nói.

Trận sạt lở đã trút dòng nước và đất đá qua miền Bắc Nepal tràn sang Tây Tạng (Trung Quốc), san phẳng toàn bộ các cộng đồng dân cư chỉ trong vài phút.

Tamang đến hết điểm cứu trợ này đến điểm cứu trợ kia để tìm các con. "Đến điểm thứ tư, tên các con tôi vẫn không có trong danh sách và chúng cũng không ở đó. Tôi đã phải chấp nhận thực tế rằng cả hai đứa không còn nữa. Tôi chỉ biết khóc và hoàn toàn suy sụp", cô Tamang cho biết.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm không thành, ngày 27/8, cô Tamang xin được số điện thoại của nhà báo Sahana Bajracharya của hãng tin Reuters. Bajracharya đã gặp bé Ghale vài giờ trước đó tại một bệnh viện nhỏ ở huyện Nuwakot lân cận.

Nhóm phóng viên Reuters và Bajracharya đã đến bệnh viện sau khi nghe tin về một cậu bé được đưa tới đây nhưng cơ quan chức năng không rõ gia đình em ở đâu. Trò chuyện với Ghale trước khi em được chuyển viện lên tuyến trên, Bajracharya cho biết cậu bé đồng ý ghi hình với hy vọng tìm lại người thân.

Phóng viên Bajracharya để lại số điện thoại tại bệnh viện và vài giờ sau cô Tamang đã gọi tới. Khi nghe tin Ghale vẫn còn sống và được chuyển về Kathmandu, cô Tamang nói mình gần như không thể tin vào tai mình.

Cuộc đoàn tụ vỡ òa hạnh phúc

Ghale kể lại, vào sáng 26/8, em đang học trong lớp thì lũ ập đến. “Đột nhiên, mọi thứ trở nên tối sầm lại", em kể.

Cậu cùng một người bạn đã chạy từ trường vào rừng và trèo lên cây để trốn nước lũ. Hai cậu bé trú ẩn ở đó cho đến khi lực lượng cứu hộ tiếp cận. Trực thăng cứu hộ đưa cậu đến bệnh viện.

Khi nhóm phóng viên Reuters gặp Ghale vào khoảng 11h sáng 27/8 tại Bệnh viện Chakra Dev ở Nuwakot, không ai ở đó biết gia đình cậu bé ở đâu.

Cậu bị gãy chân và có nhiều vết xước, bầm tím trên mặt. Tay trái của cậu vẫn nắm chặt hai tờ tiền mệnh giá 10 rupee. Các quan chức cho biết nhân viên cứu hộ đã đưa số tiền này để thuyết phục em đi cùng họ đến bệnh viện.

Cuối cùng, đến ngày 28/8, Ghale được đoàn tụ với mẹ tại bệnh viện ở Kathmandu. Trước đó, cô Tamang cũng đã đoàn tụ với cậu con trai út.

Gia đình cô Tamang nằm trong số những người may mắn. Gần 600 người đã thiệt mạng, khoảng 2.500 người còn mất tích sau trận lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc.

Cơ quan Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết ít nhất 17.000 trẻ em đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các huyện Rasuwa, Nuwakot và Dhading ở phía bắc Kathmandu. UNICEF đang phối hợp với chính phủ Nepal để xác minh, đăng ký và đoàn tụ những trẻ em bị thất lạc với gia đình.

Theo thông tin ghi nhận từ Dân Trí, bài viết về 'Hành trình thoát lũ tử thần ở Nepal của bé trai 8 tuổi' đang thu hút sự chú ý của đông đảo độc giả. Bản tin phản ánh rõ diễn biến khi (Dân trí) - Cậu bé 8 tuổi, Zoyal Ghale, đã chạy vào rừng và trèo lên cây để thoát khỏi đợt lũ quét thảm khốc tại Nepal sáng 26/8, cung cấp nhiều góc nhìn thực tế cho bạn đọc. Thông tin chi tiết và góc nhìn chuyên môn tiếp tục được các bên phối hợp cập nhật đầy đủ đến độc giả.