Vào lúc 2h ngày 9/9, HLV Mourinho sẽ cùng Real Madrid đối đầu với đội bóng cũ Inter Milan. Đây là màn đối đầu nhiều cảm xúc với “Người đặc biệt”. Trong quá khứ, ông đã giúp Inter Milan giành hầu hết danh hiệu cao quý, trong đó có chức vô địch Champions League mùa giải 2009-10.
Đáng chú ý, HLV hiện tại của Inter Milan, Cristian Chivu, từng là học trò của HLV Mourinho trong những ngày tháng đẹp đẽ nhất tại CLB thành Milan.
HLV Mourinho nhận được chiếc vòi phun nước từ phóng viên Italy (Ảnh: X).
Sau buổi họp báo, phóng viên người Italy Tancredi Palmeri đã tặng HLV Mourinho một chiếc vòi phun nước. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha vui vẻ nhận món quà đặc biệt này trước khi rời phòng họp báo.
Món quà của Tancredi Palmeri đã gợi lại kỉ niệm ngọt ngào của Mourinho ở Champions League 2009-10, đồng thời khơi lại nỗi đau của Barcelona. Còn nhớ, trong trận lượt về bán kết trên sân Camp Nou, Inter Milan đã ăn mừng tấm vé vào chung kết trước sự chứng kiến của hàng vạn cổ động viên Barcelona.
Chẳng biết cố tình hay vô ý, các nhân viên tại sân Camp Nou đã bật hệ thống phun nước, cắt ngang màn ăn mừng của Inter Milan. Trong bối cảnh ấy, HLV Mourinho vẫn ăn mừng giữa làn nước tung tóe trên sân, tạo nên một trong những cảnh tượng đẹp nhất trong sự nghiệp của ông.
Nói về trận đấu với Inter Milan, HLV Mourinho cho biết: “Inter Milan là đội bóng lớn trong suốt 6 năm qua. Từ Antonio Conte, Simone Inzaghi cho đến Cristian Chivu, mô hình chơi bóng của họ vẫn được giữ nguyên. Đây là tập thể có thể thi đấu ngay cả khi nhắm mắt. Bất ngờ duy nhất trong những năm gần đây là việc họ chưa từng vô địch Champions League.
Chúng tôi mất 3 cầu thủ trong trận đấu này nhưng trên sân vẫn là trận đấu của 11 người với 11 người”.
Đoàn quân HLV Mourinho ăn mừng trên sân Camp Nou ở bán kết lượt về Champions League 2009-10 (Ảnh: X).
HLV Mourinho cũng nhận xét về cậu học trò cũ Chivu: “Cậu ấy từng là cầu thủ của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều khoảnh khắc khó khăn cũng như đẹp đẽ. Các anh đã nói chuyện với ai để đưa ra thông tin rằng tôi có mối quan hệ không tốt với cậu ấy?”.
Trong khi đó, HLV Chivu nói về người thầy cũ: “Đối với tôi, Jose là một người đặc biệt mà tôi may mắn được gặp. Ông ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời điểm khó khăn của cuộc đời. Tôi không bao giờ quên được Mourinho. Tôi đã chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc đẹp với ông ấy”.