Bỏ qua điều hướng

HLV U23 Việt Nam: 'Cầu thủ khuyên tôi mặc áo đen'

HLV U23 Việt Nam: 'Cầu thủ khuyên tôi mặc áo đen'
Nguồn ảnh: VnExpress

HLV Đinh Hồng Vinh tiết lộ về lý do mặc áo đen trong trận thắng Philippines 2-0 ở lượt hai bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Ở trận ra quân hôm 15/9, Việt Nam chơi áp đảo nhưng kém may mắn và bị Kuwait cầm hòa 1-1. Trận này, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh dứt điểm bốn lần trúng xà ngang và cột dọc.

Trên sân Nagoya Minato chiều nay, Việt Nam tiếp tục chơi trên chân, kiểm soát bóng 67% và dứt điểm 16 lần - nhiều hơn gấp ba lần Philippines. Phải đến phút 74, khác biệt mới được tạo ra. Từ sân nhà, trung vệ Nguyễn Đức Anh phất bóng dài ra sau hàng thủ Philippines. Tận dụng sự thiếu ăn ý của đối thủ, Nguyễn Thanh Nhàn chớp thời cơ dứt điểm qua đầu thủ môn Nicholas Guimaraes. Đến phút 87, sau pha phối hợp của Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Lê Phát có bóng trong vòng cấm. Sau cú dứt điểm đưa bóng dội cả cột lẫn xà, tiền vệ sinh năm 2007 lập tức lao theo để đánh đầu vào lưới trống. Ở trận gặp Kuwait, Lê Phát cũng dứt điểm trúng cột và xà, bên cạnh một pha đệm cận thành trúng thủ môn.

Khoảng hai phút trước khi Lê Phát ấn định kết quả, Việt Nam đã có thể bị gỡ hòa nếu như Santiago Rublico không sút chệch cột trước khung thành bỏ trống.

HLV Đinh Hồng Vinh họp báo sau trận Việt Nam thắng Philippines 2-0 ở lượt hai bảng C bóng đá nam ASIAD 2026, trên sân Nagoya Minato, Nhật Bản ngày 18/9/2026. Ảnh: Hoàng Hồ

HLV Đinh Hồng Vinh họp báo sau trận Việt Nam thắng Philippines 2-0 ở lượt hai bảng C bóng đá nam ASIAD 2026, trên sân Nagoya Minato, Nhật Bản ngày 18/9/2026. Ảnh: Hoàng Hồ

Trận này, HLV Đinh Hồng Vinh mặc áo đen, và điều này gây liên tưởng đến câu chuyện của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik. Tại ASEAN Cup 2026, nhà cầm quân người Hàn Quốc tuyên bố sẽ bỏ hết áo trắng trong nhà, sau trận hoà đen đủi 0-0 với Singapore ở lượt hai vòng bảng trên sân nhà Mỹ Đình. Từ đó, HLV Kim chỉ mặc áo đen trên hành trình cùng các học trò bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

"Sau khi chứng kiến Việt Nam thiếu may mắn trước Kuwait, một số cầu thủ khuyên tôi mặc áo đen để may mắn hơn", HLV Hồng Vinh cho hay. "Tôi đồng ý làm theo, thấy cũng may mắn hơn. Nhưng bóng đá hội tụ nhiều yếu tố. May mắn phải song hành với nỗ lực suốt 90 phút mới có thể đạt kết quả như ý".

Theo ông Vinh, đội tuyển đã gặp nhiều khó khăn khi Philippines như "dựng xe buýt" trước khung thành. Nhưng sự điều chỉnh sau hiệp một đã phát huy hiệu quả và bàn thắng của Thanh Nhàn là phần thưởng xứng đáng. "Ban huấn luyện khuyến khích tất cả cầu thủ tấn công nhiều hơn", ông nói. "Chúng tôi muốn cầu thủ di chuyển nhiều hơn làm sao kéo giãn hàng phòng ngự, rồi tích cực chuyền ra sau lưng các hậu vệ Philippines".

Chiến thắng này giúp Việt Nam được bốn điểm, vươn lên đứng đầu bảng C. Vị trí này được cho khó giữ lâu khi Uzbekistan khả năng cao thắng Kuwait ở trận còn lại.

Nếu thắng, Uzbekistan chắc chắn giành vé vào tứ kết, bất chấp kết quả với Việt Nam ở lượt cuối vào ngày 22/9. Khi ấy, đội tuyển chỉ cần không thua là giành quyền đi tiếp.

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết nhiệm vụ trước mắt của các cầu thủ là hồi phục thể lực tốt nhất. Sau đó, ban huấn luyện sẽ mổ xẻ đối thủ để phân tích. "Uzbekistan được đào tạo bài bản với kỹ thuật và thể lực tốt", ông Vinh nói. "Lứa U23 cũng từng nhiều lần gặp Uzbekistan ở các giải giao hữu tại Trung Quốc và chính thức, nên sẽ có tâm thế tốt nhất khi chạm trán lần này".

Đồ họa: Xuân Bình (AI hỗ trợ)

Đồ họa: Xuân Bình (AI hỗ trợ)

Hiếu Lương

Chiếc áo đen của HLV Đinh Hồng Vinh trở thành chi tiết đáng chú ý trong chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước Philippines chiều 18/9 trên sân Nagoya Minato. Nhà cầm quân Việt Nam cho biết một số cầu thủ đã đề nghị ông đổi màu áo sau trận hòa Kuwait 1-1, khi đội dứt điểm bốn lần trúng xà ngang và cột dọc. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh may mắn chỉ phát huy ý nghĩa khi đi cùng nỗ lực bền bỉ trong suốt 90 phút. Trước Philippines, U23 Việt Nam tiếp tục chiếm ưu thế với 67% thời lượng kiểm soát bóng và 16 pha dứt điểm, nhiều hơn gấp ba lần đối thủ, nhưng phải chờ đến phút 74 mới phá vỡ thế bế tắc. Trung vệ Nguyễn Đức Anh phất bóng dài ra sau hàng thủ Philippines, tạo điều kiện để Nguyễn Thanh Nhàn tận dụng sự thiếu ăn ý của đối phương và dứt điểm qua đầu thủ môn Nicholas Guimaraes. Phút 87, Nguyễn Lê Phát ấn định tỷ số sau khi cú sút đầu tiên dội cả cột lẫn xà, rồi tự mình đánh đầu vào lưới trống. Hai bàn thắng phản ánh hiệu quả từ những điều chỉnh chiến thuật sau hiệp một trước hệ thống phòng ngự lùi sâu của Philippines. Ban huấn luyện yêu cầu các cầu thủ di chuyển nhiều hơn để kéo giãn hàng thủ, tăng cường tấn công và khai thác khoảng trống phía sau các hậu vệ đối phương. Dù vậy, tình huống Santiago Rublico sút chệch cột trước khung thành bỏ trống khoảng hai phút trước bàn thứ hai cho thấy U23 Việt Nam vẫn cần cải thiện khả năng kiểm soát rủi ro. Chiến thắng giúp U23 Việt Nam có bốn điểm và tạm đứng đầu bảng C, nhưng vị trí này có thể thay đổi nếu Uzbekistan đánh bại Kuwait. Trong trường hợp đó, Uzbekistan sẽ chắc chắn vào tứ kết, còn thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần không thua ở lượt cuối ngày 22/9 để giành quyền đi tiếp. Trước đối thủ được đánh giá cao về kỹ thuật và thể lực, nhiệm vụ cấp thiết của U23 Việt Nam là hồi phục, phân tích kỹ đối phương và duy trì sự tập trung cao hơn những gì đã thể hiện trước Philippines.