Bỏ qua điều hướng
•

Hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho cô giáo phải cưa chân vì cứu trò

Hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho cô giáo phải cưa chân vì cứu trò
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Bệnh viện đa khoa Cửa Đông (Nghệ An) quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị, lưu trú cho cô giáo Hoàng Thị Hiền và người nhà trong thời gian cô tiếp tục phục hồi sau tai nạn cứu học sinh 2 tuổi.

Hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho cô giáo phải cưa chân vì cứu trò - Ảnh 1.

Cô Hiền được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, Nghệ An để tiếp tục điều trị, phục hồi chức năng - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 4-10, bác sĩ Thái Doãn Công - Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, Nghệ An - cho biết sau hơn một tháng điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), cô giáo Hoàng Thị Hiền - người lao ra cứu học sinh 2 tuổi khỏi xe tải, đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông để tiếp tục chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng.

Gia đình cô Hiền hiện có hoàn cảnh khó khăn. Cô là mẹ đơn thân, đang nuôi hai con nhỏ 7 tuổi và 4 tuổi.

Sau tai nạn, hai con của cô phải về ở với ông bà ngoại. Trong khi đó, anh chị em trong gia đình phải nghỉ việc, thay nhau chăm sóc cô tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Công, quá trình điều trị, phục hồi của cô Hiền dự kiến còn kéo dài.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của cô giáo và gia đình, Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị và lưu trú cho cô Hiền cùng người nhà trong thời gian cô điều trị tại bệnh viện.

Sau khi sức khỏe ổn định, các bác sĩ sẽ đánh giá khả năng phục hồi để có phương án lắp chân giả phù hợp cho cô Hiền.

"Bệnh viện sẽ luôn đồng hành, tận tâm chăm sóc và hỗ trợ cô trong từng chặng đường hồi phục, để cô yên tâm điều trị, từng bước vượt qua khó khăn và hướng về cuộc sống phía trước", bác sĩ Công nói.

Theo bác sĩ Công, sự hỗ trợ của bệnh viện không thể bù đắp những tổn thương mà cô Hiền đã trải qua, nhưng mong muốn góp phần giảm bớt gánh nặng để cô và gia đình có thêm điểm tựa trong quá trình điều trị, phục hồi.

Ngày 3-10, thừa ủy quyền của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ban Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An đã trao bằng khen của Ban Thường vụ Trung ương Hội cho cô Hiền, ghi nhận hành động dũng cảm cứu học sinh trong tình huống nguy hiểm.

Trước đó, ngày 16-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định tặng Huân chương Dũng cảm cho cô Hiền vì đã có hành động dũng cảm cứu người, bảo vệ tính mạng người khác trong tình huống nguy hiểm.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng quyết định tặng bằng khen cho cô Hiền.

Ngày 11-9, đại diện báo Tuổi Trẻ đến thăm hỏi và trao giải thưởng "Bạn đồng hành quanh tôi" năm 2026 cho cô Hiền.

Ngày 28-9, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao bằng khen và huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho cô.

Hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho cô giáo phải cưa chân vì cứu trò - Ảnh 2.

Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị và lưu trú cho cô Hiền cùng người nhà trong thời gian cô điều trị tại bệnh viện - Ảnh: DOÃN HÒA

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, chiều 28-8, tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường mầm non Phú Sơn, nay là Trường mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, Nghệ An, một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường.

Phát hiện xe tải đang lao tới, cô Hiền lập tức chạy theo, ôm lấy bé. Bé trai được an toàn nhưng cô Hiền bị xe tải cán qua hai chân.

Cô được đưa đi cấp cứu tại Nghệ An, sau đó gia đình chuyển ra Hà Nội tiếp tục điều trị.

Cô Hiền nhập Bệnh viện Việt Đức sáng 29-8 trong tình trạng hai bàn chân bị tổn thương nặng. Chân phải bị giập nát phức tạp, gân và xương bị tổn thương nghiêm trọng.

Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc phần tổ chức giập nát, loại bỏ dị vật và cố định xương với mục tiêu giữ lại bàn chân cho cô.

Tuy nhiên, sau thời gian điều trị, tình trạng tổn thương diễn tiến nặng, cô Hiền buộc phải cắt cụt chân để bảo đảm an toàn tính mạng.

Sau tai nạn, nhiều cá nhân, tổ chức đã vận động, hỗ trợ cô Hiền với số tiền hàng tỉ đồng.

Hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho cô giáo phải cưa chân vì cứu trò - Ảnh 4.Trao huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho cô giáo phải cưa chân vì cứu trò

Cô giáo xả thân cứu trẻ 2 tuổi trước cổng trường mầm non, bị xe tải cán qua hai chân và phải cưa chân nhận bằng khen và huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn.

Quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị và lưu trú từ Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (Nghệ An) đối với cô giáo Hoàng Thị Hiền là một hành động kịp thời, mang tính nhân văn sâu sắc. Sau tai nạn dũng cảm lao ra cứu học sinh 2 tuổi khỏi gầm xe tải vào chiều 28/8, cô Hiền đã chịu tổn thương nghiêm trọng và trải qua hơn một tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức. Việc chuyển cô về Nghệ An tiếp tục phục hồi chức năng giúp gia đình giảm bớt áp lực đi lại và chi phí phát sinh trong chặng đường chữa trị dài hạn phía trước. Hoàn cảnh của cô giáo mầm non càng khiến dư luận xót xa khi cô là mẹ đơn thân đang nuôi hai con nhỏ 4 tuổi và 7 tuổi. Nhằm giúp cô yên tâm điều trị, bệnh viện cam kết đồng hành toàn diện, đồng thời lên phương án đánh giá sức khỏe để tiến hành lắp chân giả phù hợp khi điều kiện cho phép. Sự chủ động phối hợp của cơ sở y tế địa phương không chỉ nâng cao hiệu quả phục hồi thể chất mà còn tạo điểm tựa tinh thần vững chắc cho gia đình người gặp nạn. Hành động quên thân cứu trò của cô Hiền đã ghi nhận sự tri ân, tôn vinh mạnh mẽ từ các cấp chính quyền và tổ chức xã hội. Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng Huân chương Dũng cảm, cùng với các bằng khen cao quý từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Trung ương Đoàn. Sự lan tỏa của các giải thưởng như "Bạn đồng hành quanh tôi" từ báo Tuổi Trẻ khẳng định giá trị cao đẹp của tinh thần vì cộng đồng trong xã hội hiện đại. Trường hợp của cô Hoàng Thị Hiền là minh chứng rõ nét cho sự kết nối giữa hành động anh hùng và trách nhiệm sẻ chia từ cộng đồng. Những giải pháp hỗ trợ thiết thực về y tế cùng sự ghi nhận kịp thời của Nhà nước đang tạo nên nguồn động lực to lớn giúp nữ giáo viên vượt qua nghịch cảnh. Đây cũng là thông điệp tích cực về tình người và sự đồng lòng trong việc bảo vệ, tôn vinh những tấm gương dũng cảm.