Bỏ qua điều hướng

Hưng Yên: Tìm thấy thi thể thiếu tá quân đội lao mình xuống sông cứu người

Hưng Yên: Tìm thấy thi thể thiếu tá quân đội lao mình xuống sông cứu người
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thiếu tá quân đội Trần Văn Tùng, người đã anh dũng lao mình xuống sông Trà Lý (Hưng Yên) để cứu người.

Tối 13.9, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND P.Thái Bình (Hưng Yên) cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể của thiếu tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên).

Thi thể của thiếu tá Tùng được tìm thấy vào khoảng hơn 18 giờ cùng ngày, cách cầu Bo nơi quân nhân này nhảy xuống sông Trà Lý cứu người khoảng 400 m.

Tìm thấy thi thể thiếu tá quân đội lao mình xuống sông cứu người ở Hưng Yên- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân dưới sông Trà Lý

ẢNH: Đ.C

Thi thể của thiếu tá Tùng đã được đưa lên. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Trước đó, khoảng 9 giờ 40 ngày 12.9, thiếu tá Trần Văn Tùng lái xe máy trên đường làm nhiệm vụ trở về đơn vị, khi đến giữa cầu Bo (P.Trà Lý, Hưng Yên) bắc qua sông Trà Lý thì phát hiện anh Đ.V.L (30 tuổi, trú xã Đông Hưng, Hưng Yên) đang giằng co với mẹ và có ý định tự tử.

Thiếu tá Tùng và người dân đã tiếp cận, thuyết phục, động viên anh L. từ bỏ ý định tự tử. Anh L. đồng ý và nhờ thiếu tá Tùng đưa về nhà.

Tuy nhiên, khi thiếu tá Tùng quay lại lấy xe máy để chở anh L. về thì người này bất ngờ nhảy từ cầu Bo xuống sông Trà Lý.

Phát hiện sự việc, thiếu tá Tùng đã cởi quân phục, tư trang và nhảy theo để cứu người. Khi thiếu tá Tùng bơi tiếp cận được anh L. thì nạn nhân đã chới với dưới dòng nước. Do nước chảy xiết, cả hai đã bị cuốn trôi.

Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên vừa tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn Bộ binh 568, sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm trên sông Trà Lý. Thi thể của quân nhân này được phát hiện vào khoảng 18 giờ ngày 13.9 tại vị trí cách cầu Bo chừng 400 mét. Hiện các đơn vị cứu nạn đang tiếp tục triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân còn lại dưới lòng sông. Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 40 ngày 12.9, khi Thiếu tá Tùng trên đường làm nhiệm vụ trở về đơn vị thì phát hiện anh Đ.V.L (30 tuổi, trú xã Đông Hưng, Hưng Yên) có ý định tự tử tại cầu Bo. Sau khi được khuyên giải và động viên, anh L. đã đồng ý từ bỏ ý định tiêu cực rồi nhờ sĩ quan này đưa về nhà. Tuy nhiên, trong lúc Thiếu tá Tùng quay lại lấy xe máy, nạn nhân bất ngờ gieo mình xuống dòng nước Trà Lý. Phát hiện sự việc, Thiếu tá Tùng lập tức cởi bỏ quân phục và tư trang để lao xuống sông cứu người. Mặc dù đã bơi tiếp cận được nạn nhân, nhưng nước sông chảy xiết đã cuốn trôi cả hai người. Sự hy sinh quên mình của quân nhân Trần Văn Tùng thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm cao đẹp vì nhân dân.