
Người dân lấy mẫu ADN vào sáng 20-10 tại Công an phường Thành Sen - Ảnh: LÊ MINH
Từ sáng sớm 20-10, đông đảo thân nhân liệt sĩ đã có mặt tại hội trường Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) để thực hiện lấy mẫu sinh phẩm ADN, phục vụ cho công tác xác định danh tính liệt sĩ.
Thế hệ anh, chị, em của các liệt sĩ nay đều đã ở tuổi xưa nay hiếm, mái tóc đã bạc dần theo năm tháng. Họ vào hội trường và ngồi chăm chú lắng nghe đến tên mình để tiến lên bàn lẫy mẫu sinh phẩm ADN.
Ngồi ở một góc hội trường, bà Biện Thị Đông (67 tuổi, ngụ xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) hướng mắt về tấm biển "triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ", với niềm hy vọng thông qua đợt lấy mẫu này sẽ xác định chính xác phần mộ của người anh trai là liệt sĩ Biện Văn Tam (sinh năm 1953) để đưa về quê hương.

Bà Biện Thị Đông được lực lượng công an hướng dẫn để lấy mẫu ADN - Ảnh: LÊ MINH
Liệt sĩ Biện Văn Tam là con thứ 3 trong gia đình có 7 anh chị em. Khi vừa tròn 17 tuổi, người thanh niên trẻ Biện Văn Tam theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường nhập ngũ vào miền Nam chiến đấu.
Sau 2 năm phục vụ trên các chiến trường ác liệt, liệt sĩ Biện Văn Tam đã anh dũng hy sinh tại mặt trận Long Khánh khi tuổi đời còn rất trẻ. Giấy báo tử gửi về nhà khiến người thân của anh rất đau buồn.
Sau hàng chục năm trời liệt sĩ Biện Văn Tam hy sinh, người thân không có thông tin mộ liệt sĩ ở đâu, cho đến những năm gần đây từ một số nguồn tin mộ của liệt sĩ nằm tại Nghĩa trang liệt sĩ Long Khánh, nên thân nhân liệt sĩ mới đi tìm hiểu và thăm viếng.
"Những năm qua gia đình có đi thăm viếng mộ, nhưng thú thực do nguồn tin chưa rõ ràng nên chúng tôi cũng chưa thể chắc chắn rằng ngôi mộ chúng tôi từng viếng thăm có phải là của anh trai chúng tôi - liệt sĩ Biện Văn Tam hay không.

Những người lớn tuổi được lực lượng công an hỗ trợ vào điểm lấy mẫu ADN - Ảnh: LÊ MINH
Do đó đợt triển khai lấy mẫu ADN này gia đình mang rất nhiều hy vọng để sớm có thể xác minh phần mộ của anh để sớm đưa anh về quê hương theo nguyện vọng gia đình" - bà Đông nói.
Cạnh đó, bà Dương Thị Bình (81 tuổi, ngụ phường Thành Sen, Hà Tĩnh) dù tuổi đã cao nhưng vẫn được con cháu đưa đến điểm lấy mẫu sinh phẩm ADN với hy vọng sớm xác định, tìm được hài cốt người em trai là liệt sĩ Dương Tiến Dũng.
Bà Bình cho biết liệt sĩ Dương Tiến Dũng (sinh năm 1950) nhập ngũ vào năm 18 tuổi, sau 1 năm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc đã anh dũng hy sinh tại chiến trường tỉnh Quảng Trị. Thi hài của liệt sĩ Dương Tiến Dũng sau đó được an táng tại một địa điểm tại huyện Vĩnh Linh.

Bà Dương Thị Bình đến Công an phường Thành Sen lấy mẫu ADN phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ - Ảnh: LÊ MINH
Anh chị em cũng như con cháu của bà Bình đã nhiều đợt lần theo thông tin đi tìm mộ liệt sĩ Dương Tiến Dũng, tuy nhiên do thời gian liệt sĩ hy sinh đã hàng chục năm, có sự tác động, biến đổi địa chất khu vực nơi chôn cất, do đó đến nay gia đình vẫn chưa tìm được mộ.
"Chiến dịch 500 ngày đêm hết sức ý nghĩa, cùng với việc lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ mở ra hy vọng cho chúng tôi tìm kiếm, xác định được hài cốt của cha ông để sớm đưa về quê hương an táng, chăm sóc hương hỏa theo tâm nguyện của gia đình" - ông Lê Quang Huy, người cháu của liệt sĩ Dương Tiến Dũng, nói.
Từ ngày 20 đến 21-10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2.
Đợt này, Hà Tĩnh sẽ thu nhận 1.426 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại 3 cụm trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ thể, tại cụm Công an phường Thành Sen sẽ thu nhận 573 mẫu, tại cụm Công an xã Đức Thọ thu nhận 505 mẫu và tại cụm Công an xã Kỳ Anh thu nhận 348 mẫu.
Sáng 20-10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2.