Nhà tôi nằm trong một con hẻm, nhưng chẳng hiểu từ lúc nào lại trở thành địa điểm quen thuộc để chó nhà hàng xóm đến đi vệ sinh. Chó đi khắp hẻm nhưng đặc biệt rất thích "hành sự" khu vực trước nhà tôi. Nó cứ đến rồi ị một chỗ, ngày này qua ngày khác, khiến tôi phải dọn dẹp liên tục.
Tôi đã báo lên ấp nhưng sự việc vẫn không được giải quyết. Muốn sang nói chuyện trực tiếp với hàng xóm thì lại ngại, bởi người này khá hung hăng, tôi sợ chỉ cần góp ý không khéo là xảy ra cãi vã.
Điều đáng nói là chuyện này không chỉ gây khó chịu cho gia đình tôi. Có người trong khu vực vì không chịu nổi cảnh phân chó vương vãi đã phải chuyển đi. Một khách thuê trọ từng tính mở tiệm cơm tấm ở đây, nhưng sau khi chứng kiến tình trạng vệ sinh quá kém cũng đành bỏ ý định.
Tôi nghĩ chuyện nuôi chó là quyền của mỗi gia đình, nhưng nuôi thú cưng cũng đi kèm trách nhiệm quản lý và giữ vệ sinh chung. Không thể vì chó có thói quen của vật nuôi mà mặc nhiên để hàng xóm phải chịu hậu quả.
Nhưng trong trường hợp hàng xóm không hợp tác, người dân lại không biết phải tìm đến ai để giải quyết, câu chuyện trở nên khó xử. Tôi cũng không muốn một chuyện tưởng nhỏ lại biến thành mâu thuẫn giữa những gia đình sống cùng một con hẻm.
Vậy nếu nhà bạn liên tục bị chó của hàng xóm đến phóng uế trước cửa, đã góp ý nhưng không hiệu quả, bạn sẽ xử lý thế nào?
Bích Trâm