Bỏ qua điều hướng

Không còn cảnh bán chim phóng sinh trước cổng chùa vào lễ Vu Lan

Không còn cảnh bán chim phóng sinh trước cổng chùa vào lễ Vu Lan
Nguồn ảnh: Nhân Dân

Sáng 27/8 (nhằm ngày rằm tháng Bảy-lễ Vu Lan), theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, tại các cổng chùa ở phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh không còn cảnh bày bán chim phóng sinh như mọi năm. Đây là tín hiệu tích cực trong việc bảo vệ các loài động vật hoang dã. Vĩnh Long: Khai mạc tuần lễ Vu lan Thắng hội Trách nhiệm bảo vệ động vật hoang dã Nâng cao nhận thức bảo vệ động vật hoang dã

Tại các chùa trên đường Trương Công Định, đường Ba Cu, Quang Trung, Hoàng Hoa Thám nếu như trước đây có nhiều người bày bán chim phóng sinh nhốt trong các lồng sắt (chủ yếu là chim ri), còn năm nay theo ghi nhận của chúng tôi, không còn cảnh này.

ndo_br_chua-tu-quang.jpg
Cổng chùa Từ Quang, đường Quang Trung, phường Vũng Tàu sáng 27/8. (Ảnh: ĐÌNH THÌN)

Ngày 26/8, tại một cổng chùa ở phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh lực lượng chức năng phát hiện một người dân bán gần 800 con chim ri và chim sẻ phóng sinh. Lực lượng chức năng đã vận động và cùng với người này thả số chim về môi trường tự nhiên theo quy định.

Ngày 27/8, một lãnh đạo Hạt kiểm lâm Phú Mỹ cho biết: Từ đầu tháng 7/2026 đơn vị đã ban hành kế hoạch thực hiện chuyên đề tăng cường tuyên truyền, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản. Việc này là để tiếp tục thực hiện kế hoạch số 628 ngày 17/10/2025 của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trong những ngày qua, các kiểm lâm địa bàn đã tăng cường đến những khu vực, địa bàn trọng điểm để kiểm tra, nhắc nhở và xử lý, trong đó có các cổng chùa.

linh-quang-tinh-xa-duong-truong-cong-dinh.jpg
Chung quanh Linh Quang Tịnh xá, đường Trương Công Định không còn cảnh bán chim hoang dã. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Nhiều người dân đi lễ chùa nhân ngày lễ Vu Lan năm nay thấy vui, nhẹ lòng khi không còn chứng kiến cảnh chim tự nhiên bị nhốt trong lồng sắt, bày bán trước cổng chùa. Chị Hoàng Thị Hạnh (trú phường Vũng Tàu) chia sẻ: “Tôi thực sự thấy ái ngại khi vào chùa đi lễ mà gặp cảnh người ta bày bán chim. Trong số chim bày bán có những con đã yếu, không còn bay được. Nay không thấy cảnh này, tôi thấy rất tốt khi ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã ngày càng được nâng lên và thực thi”.

Lê Đình Thìn

Theo dòng thời sự trên Nhân Dân, diễn biến liên quan đến "Không còn cảnh bán chim phóng sinh..." đang được nhiều bên theo dõi sát sao. Bản tin phác họa rõ nét bối cảnh sáng 27/8 (nhằm ngày rằm tháng, giúp bạn đọc nắm bắt trọn vẹn bản chất sự việc một cách sinh động. Sự việc đang nhận được sự quan tâm sâu rộng từ cộng đồng với nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi.