
Trời mưa lớn, nước sông dâng cao và chảy mạnh khiến việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn - Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Sáng 8-10, ông Huỳnh Ngọc Bá, Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng, cho biết lực lượng chức năng và người dân địa phương vẫn chưa tìm thấy tung tích người đàn ông bị lật ghe trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 7-10, tại khu vực sông Trường Giang đoạn gần cầu Kỳ Phú (khối phố An Phú, phường Quảng Phú), vợ chồng ông Nguyễn Tấn Dũng (66 tuổi, trú khối phố An Phú) bơi ghe đi cắt cỏ trở về thì ghe bị lật. Vợ ông Dũng được cứu sống, riêng ông Dũng mất tích.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ lúc 10h sáng 8-10, tại khu vực xảy ra vụ việc trời mưa rất lớn. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng, Ban chỉ huy quân sự, Công an phường Quảng Phú cùng Đội SOS Quảng Nam và người dân đội mưa tìm kiếm trên sông. Một số người thân dùng cào sắt buộc vào ghe máy chạy dọc sông tìm nạn nhân.

Người dân đứng trên cầu theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm, cầu mong sớm tìm thấy nạn nhân - Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Ở trên cầu, nhiều người dân hiếu kỳ mang áo mưa, đội dù theo dõi quá trình tìm kiếm, cầu mong sớm tìm được nạn nhân. Dù vậy, nước lớn và chảy mạnh khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 11h trưa 8-10 vẫn chưa tìm được ông Dũng.
Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Tấn Thưởng (cháu gọi ông Dũng bằng chú) và ông Trần Văn Dũng (hàng xóm) kể lại rằng sau khi thoát chết, vợ ông Nguyễn Tấn Dũng cho biết khi ghe bị lật, chồng bà cố gắng đẩy bà tới ôm vào bao cỏ, rồi ông kiệt sức và chìm dần.
Vợ ông Dũng dù không biết bơi đã cố bám vào bao cỏ, trôi đi khoảng 250m thì được người dân phát hiện, cứu vớt an toàn.
Trên địa bàn ấp Mũi, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau vừa xảy ra vụ tai nạn lao động lật ghe khi đang sửa chữa làm một người tử vong.