Bỏ qua điều hướng

Làm lồng đèn từ vỏ lon tái chế, bạn trẻ thành phố Bác cùng mang trăng lên biên giới

Làm lồng đèn từ vỏ lon tái chế, bạn trẻ thành phố Bác cùng mang trăng lên biên giới
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Những người trẻ của nhóm G9 - Vì nụ cười trẻ thơ và nhóm thiện nguyện Y Tâm (đều ở TP.HCM) mang đến trẻ em vùng biên những mùa trăng được làm nên từ tình yêu thương, sự sẻ chia.

Lồng đèn tái chế từ vỏ lon mang Trung thu 2026 đến trẻ em vùng biên - Ảnh 1.

Các bạn nhỏ vùng biên giới tỉnh Gia Lai vui Trung thu do nhóm G9 - Vì nụ cười trẻ thơ phối hợp các đơn vị tổ chức - Ảnh: H.Q

Đêm trăng nơi biên giới

Lồng đèn tái chế từ vỏ lon mang Trung thu đến trẻ em biên giới Gia Lai - Ảnh 1.

Nhóm G9 - Vì nụ cười trẻ thơ phối hợp các đơn vị tổ chức Trung thu cho trẻ em biên giới tỉnh Gia Lai - Ảnh: H.Q

Những ngày giữa tháng 9, từ TP.HCM, những thùng quà Trung thu được xếp ngay ngắn lên xe, theo chân các thành viên nhóm G9 - Vì nụ cười trẻ thơ vượt hàng trăm km đến vùng biên giới Gia Lai.

Tại xã Ia Nan và Ia Dom, những phần quà nhỏ lần lượt được trao tận tay các em học sinh. Có em nhận chiếc lồng đèn, hộp bánh, hộp sữa rồi ôm khư khư trước ngực. Có em rụt rè đứng phía sau bạn bè, đến khi được gọi tên nhận học bổng mới nở nụ cười.

Năm nay, chương trình "Đêm trăng biên giới - Sáng mãi biên cương" lần thứ 14 của nhóm G9 được tổ chức với nhiều hoạt động dành cho trẻ em vùng biên. Gần 1.000 phần quà Trung thu được trao cho học sinh Trường mầm non Hoa Sữa, xã Ia Nan và Trường TH-THCS Nguyễn Trãi, xã Ia Dom.

Không khí Trung thu ở vùng biên vì thế cũng rộn ràng hơn. Những tiếng cười vang lên ở các khu trò chơi dân gian, những gian hàng ẩm thực đông kín trẻ nhỏ. Các em được xem văn nghệ, múa lân, rước đèn và cùng nhau tham gia nhiều hoạt động vui chơi.

Với những đứa trẻ ở nơi xa xôi này, một đêm hội như thế có lẽ không chỉ là một chương trình Trung thu. Đó còn là dịp các em được gặp gỡ, được vui chơi cùng bạn bè và cảm nhận rằng ở đâu đó vẫn có rất nhiều người nhớ đến mình.

Bên cạnh những phần quà, chương trình còn trao những chiếc xe đạp "Ngựa sắt đến trường" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa nhưng chăm học; trao học bổng "Đồng hành cùng trẻ em biên giới đến trường" cho những học sinh vượt khó, học tốt.

Lồng đèn tái chế từ vỏ lon mang Trung thu 2026 đến trẻ em vùng biên - Ảnh 2.
Lồng đèn tái chế từ vỏ lon mang Trung thu 2026 đến trẻ em vùng biên - Ảnh 3.
Lồng đèn tái chế từ vỏ lon mang Trung thu 2026 đến trẻ em vùng biên - Ảnh 4.
Lồng đèn tái chế từ vỏ lon mang Trung thu 2026 đến trẻ em vùng biên - Ảnh 5.

Nhóm G9 - Vì nụ cười trẻ thơ (TP.HCM) phối hợp tổ chức Trung thu cho trẻ em vùng biên giới tỉnh Gia Lai - Ảnh: H.Q

Từ vỏ lon cũ đến những chiếc lồng đèn

Lồng đèn tái chế từ vỏ lon mang Trung thu 2026 đến trẻ em vùng biên - Ảnh 6.

Những chiếc lồng đèn được nhóm thiện nguyện Y Tâm tự tay làm từ vỏ lon tái chế sẽ được tặng cho trẻ em vùng sâu vùng xa tỉnh Đắk Nông - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Cũng mang theo một mùa Trung thu khác đến với trẻ em vùng cao, nhóm thiện nguyện Y Tâm lại chọn cách bắt đầu từ những thứ tưởng như bỏ đi.

Những vỏ lon bia, lon nước ngọt sau khi được thu gom được rửa sạch, mài nhẵn, cắt và tạo hình. Qua đôi tay của các tình nguyện viên, những chiếc vỏ lon cũ dần biến thành gần 600 chiếc lồng đèn, chuẩn bị được mang đến Đắk Quýt (Đắk Nông) trao cho trẻ em trong đêm Trung thu.

Trong căn phòng nhỏ, những bạn trẻ miệt mài với từng chiếc lon. Công việc không quá hào nhoáng nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn. Từ một vật liệu tưởng chỉ có thể đem bỏ, họ tạo nên những chiếc lồng đèn có thể theo các em nhỏ đi qua một mùa trăng.

Chị Ngô Thị Dạ Thảo, đại diện nhóm Y Tâm, cho biết nhóm chọn vỏ lon một phần vì đặc điểm thời tiết vùng cao. Những chiếc lồng đèn giấy dễ bị ảnh hưởng bởi mưa, trong khi lồng đèn từ vỏ lon bền hơn, có thể sử dụng trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Nhưng có lẽ điều đặc biệt hơn nằm ở câu chuyện phía sau mỗi chiếc lồng đèn.

Bạn Thạch Nguyễn Yến Vi, sinh viên năm nhất ngành công tác xã hội, cùng các bạn trực tiếp vót cán, xâu chuỗi và hoàn thiện lồng đèn. Với Vi, đây vừa là món quà dành cho trẻ em vùng cao, vừa là một bài học về môi trường và trách nhiệm cộng đồng.

"Được tự tay làm nên những món quà mang lại niềm vui và nụ cười cho các em nhỏ, mình cảm thấy rất may mắn và biết ơn", Vi chia sẻ.

Nhóm Y Tâm không dừng lại ở những chiếc lồng đèn. Các tình nguyện viên còn gom vải vụn từ những tiệm may để may quần áo, làm đồ cột tóc gửi tặng trẻ em. Nhóm cũng đang xây dựng một không gian học tập tại Đắk Quýt, hướng đến một thư viện nhỏ để các em có nơi đọc sách và sinh hoạt văn hóa.

Lồng đèn tái chế từ vỏ lon mang Trung thu 2026 đến trẻ em vùng biên - Ảnh 7.
Lồng đèn tái chế từ vỏ lon mang Trung thu 2026 đến trẻ em vùng biên - Ảnh 8.
Lồng đèn tái chế từ vỏ lon mang Trung thu 2026 đến trẻ em vùng biên - Ảnh 9.
Lồng đèn tái chế từ vỏ lon mang Trung thu 2026 đến trẻ em vùng biên - Ảnh 10.

Những chiếc lồng đèn được làm từ vỏ lon tái chế sẽ được nhóm thiện nguyện Y Tâm tổ chức Trung thu cho trẻ em vùng sâu tỉnh Đắk Nông - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Đà Nẵng: Trung thu xưa sống lại từ chiếc đèn lồng, đồ chơi dân gian của con trẻ

Trung thu xưa sống lại từ những chiếc đèn lồng, đồ chơi dân gian của con trẻ - Ảnh 1.

Thiếu nhi Chiên Đàn làm con châu chấu từ lá dừa, món đồ chơi dân gian mộc mạc mà quen thuộc - Ảnh: THÚY HIỀN

Nhằm gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, chiều 24-9 (nhằm 14 tháng tám âm lịch), Hội thi vẽ mỹ thuật thiếu nhi, thi làm lồng đènđồ chơi dân gian xã Chiên Đàn năm 2026 (TP Đà Nẵng) đã mang đến một không gian Tết Trung thu ấm áp, đậm chất xưa.

Không sử dụng các loại nhựa công nghiệp hay thiết bị điện tử đắt tiền, sức hút của hội thi về Trung thu năm nay đến từ chính sự mộc mạc và tinh thần sáng tạo bền vững.

Các đội thi từ mỗi thôn đã cùng nhau lắp ráp, thiết kế từ những chiếc đèn ông sao truyền thống, đèn kéo quân, đến các mô hình tò he, chong chóng, diều giấy, đồ chơi dân gian từ lá dứa, lá dừa, tre nứa... tất cả tạo nên một bức tranh Trung thu vừa thân thương vừa mới lạ.

Trung thu xưa sống lại từ những chiếc đèn lồng, đồ chơi dân gian của con trẻ - Ảnh 2.

Đôi bàn tay khéo léo của em nhỏ tỉ mỉ nặn từng chi tiết tò he hình con rồng sinh động tại hội thi - Ảnh: THÚY HIỀN

Hội thi không chỉ dừng lại ở một cuộc tranh tài năng khiếu mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng, mang Tết Trung thu đong đầy ký ức xưa trở lại với con trẻ.

Trung thu xưa sống lại từ những chiếc đèn lồng, đồ chơi dân gian của con trẻ - Ảnh 5.

Mô hình đầu lân nhỏ tinh xảo được tạo hình khéo léo từ đất nặn, thu hút sự chú ý tại khu vực trưng bày - Ảnh: THÚY HIỀN

Đánh giá về ý nghĩa của hoạt động này, bà Nguyễn Thị Nhàng, Phó chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, Trưởng ban tổ chức hội thi, khẳng định:

“Thông qua Hội thi vẽ mỹ thuật thiếu nhi, thi làm lồng đèn và đồ chơi dân gian xã Chiên Đàn năm 2026, chúng tôi mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, an toàn cho trẻ em, đồng thời định hướng cho các em biết nâng niu, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Nhìn sự say mê của các em bên những sản phẩm truyền thống, chúng tôi tin rằng những giá trị tốt đẹp này sẽ tiếp tục được trao truyền bền vững”.

Rộn rã điệu múa lân vùng cao giữa bảng lảng sương mờ núi rừng Trà Tập

Trong màn sương che phủ núi rừng Trà Tập (TP Đà Nẵng), tiếng trống múa lân vùng cao vang lên đầy háo hức làm bừng sáng khoảng sân trường nhỏ. Điệu nhảy hồn nhiên ấy không chỉ mang đến tiếng cười giòn giã mà còn sưởi ấm tâm hồn những học sinh bán trú vùng cao.

Rộn rã điệu múa lân vùng cao giữa bảng lảng sương mờ - Ảnh 1.

Trong màn sương bảng lảng ở vùng cao Đà Nẵng, tiếng trống rộn rã cùng điệu múa lân xua tan cái lạnh nơi khoảng sân trường Trà Tập - Ảnh: NVCC

Giữa không gian mờ ảo sương giăng, màn trình diễn múa lân vùng cao do các em học sinh tự đảm nhận đã trở thành món ăn tinh thần đặc biệt. Món quà ý nghĩa từ đoàn thiện nguyện ghé thăm trường đã thắp sáng những giờ giải lao đầy niềm vui nơi đây.

Chiếc đầu lân rực rỡ sắc màu được nhà trường cất giữ cẩn thận, chỉ chờ tiếng chuông ra chơi vang lên là các em lại nô nức mang ra sân tập luyện. Nhóm bạn nhỏ nhanh chóng phân công vai diễn: đứa đánh trống, đứa múa lân, đứa làm ông địa... lần lượt thay phiên nhau. 

Dù không có trang phục hay dụng cụ chuyên nghiệp, điệu múa lân vùng cao tự phát ấy vẫn thu hút đông đảo bạn bè quây quanh reo hò, cổ vũ nhiệt tình.

Rộn rã điệu múa lân vùng cao giữa bảng lảng sương mờ - Ảnh 2.

Em Tứ hào hứng đội chiếc đầu lân nhảy vút lên cao - Ảnh: NVCC

Rộn rã điệu múa lân vùng cao giữa bảng lảng sương mờ - Ảnh 3.

Các em nhỏ hào hứng phân chia, đứa hớn hở đeo mặt nạ, đứa hồ hởi cầm quạt... tạo nên mùa Trung thu vùng cao vui tươi - Ảnh: NVCC

Chứng kiến khung cảnh ấm áp ấy, cô Trà Thị Thu, giáo viên Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Chu Văn An, xúc động tâm sự: “Món quà của đoàn thiện nguyện không chỉ mang lại bữa ăn ngon hay bánh kẹo, mà chiếc đầu lân đã tạo nên khoảng thời gian chơi đùa và một mùa Trung thu vô cùng ý nghĩa. Nhìn các em hớn hở, rạng rỡ nhảy múa giữa sân trường sương mù, các thầy cô ai cũng thấy ấm lòng”.

Làm lồng đèn từ vỏ lon tái chế, bạn trẻ thành phố Bác cùng mang trăng lên biên giới - Ảnh 12.Bánh Trung thu ‘đu trend’, tò mò vị lạ nhưng vẫn nhớ thập cẩm, khoai môn

Có người mua bánh Trung thu vì tò mò, có người chọn một hương vị chỉ vì gợi nhớ căn bếp của mẹ. Giữa những biến tấu liên tục của mùa trăng hiện đại, chiếc bánh quen thuộc vẫn tìm được chỗ riêng trong lòng người trẻ.


Những hành trình thiện nguyện trao tặng Trung thu cho trẻ em vùng biên giới của các nhóm trẻ TP.HCM đang tạo nên những giá trị nhân văn sâu sắc. Thông qua các chương trình thiết thực, thanh niên thành phố không chỉ mang lại niềm vui đêm hội rước đèn mà còn hỗ trợ trực tiếp điều kiện học tập cho học sinh khó khăn. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ hiện đại. Tại tỉnh Gia Lai, chương trình "Đêm trăng biên giới - Sáng mãi biên cương" lần thứ 14 do nhóm G9 - Vì nụ cười trẻ thơ phối hợp tổ chức đã trao tặng gần 1.000 phần quà. Đêm hội mang đến bầu không khí rộn ràng qua các hoạt động rước đèn, múa lân, gian hàng ẩm thực và trò chơi dân gian cho học sinh Trường mầm non Hoa Sữa cùng Trường TH-THCS Nguyễn Trãi. Bên cạnh đó, tổ chức còn trao xe đạp "Ngựa sắt đến trường" và học bổng đồng hành cho các em nhỏ vượt khó học tốt. Song song với đó, nhóm thiện nguyện Y Tâm lựa chọn phương thức sáng tạo khi thu gom vỏ lon cũ để chế tạo gần 600 chiếc lồng đèn tái chế gửi tặng trẻ em tại Đắk Quýt, tỉnh Đắk Nông. Qua công đoạn rửa sạch, mài nhẵn và tạo hình tỉ mỉ, những vật liệu bỏ đi đã trở thành món quà Trung thu bền bỉ, phù hợp với thời tiết vùng cao. Ý tưởng này vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến cộng đồng. Những hoạt động thiện nguyện bền bỉ tại các địa bàn xa xôi đã góp phần thu hẹp khoảng cách vùng miền trong dịp Tết Trung thu. Tình cảm và sự đồng hành của thanh niên TP.HCM trở thành điểm tựa tinh thần ấm áp, tiếp thêm động lực cho trẻ em biên cương vươn lên trong cuộc sống.