Bỏ qua điều hướng

Lần đầu ra mắt, ngôi sao 17 tuổi tỏa sáng giúp Man City giành vé đi tiếp

Lần đầu ra mắt, ngôi sao 17 tuổi tỏa sáng giúp Man City giành vé đi tiếp
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Tiền vệ 17 tuổi Floyd Samba đã tỏa sáng rực rỡ trong lần đầu ra mắt giúp Man City đè bẹp Norwich City 5-0 rạng sáng 18-9 để giành quyền góp mặt ở vòng 16 đội Cúp liên đoàn Anh (Carabao Cup).

Lần đầu ra mắt, ngôi sao 17 tuổi tỏa sáng giúp Man City giành vé đi tiếp - Ảnh 1.

Tiền vệ 17 tuổi Floyd Samba tỏa sáng trong lần đầu ra mắt cùng Man City - Ảnh: Reuters

HLV Enzo Maresca đã thực hiện 10 sự thay đổi nhân sự so với đội hình giành chiến thắng tại Old Trafford cuối tuần trước. Erling Haaland không có tên trong danh sách thi đấu. Thủ môn Geronimo Rulli và cầu thủ chạy cánh Allan có trận ra mắt Man City, trong khi tiền vệ thuộc lò đào tạo trẻ là Floyd Samba được xếp đá chính.

Man City đã chơi áp đảo hoàn toàn với 65% thời gian kiểm soát bóng, tung ra rất nhiều pha dứt điểm nhưng phải mất gần nửa giờ đồng hồ họ mới xuyên thủng được hàng phòng ngự lùi sâu của Norwich City

Ở phút 29, Samba mở tỉ số bằng một pha đánh đầu, trước khi Cherki nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 32 sau pha phá bẫy việt vị thoát xuống tung cú sút vào góc gần. Sang hiệp hai, Man City có thêm 3 bàn thắng nữa do công của Allan phút 48, Samba phút 54 và McAidoo phút 90 để kết thúc trận đấu với chiến thắng 5-0.  

Đây là màn ra mắt tuyệt vời của Samba cùng Man City. Với lối chơi giàu tốc độ, khả năng quan sát nhạy bén và bản năng săn bàn sắc bén, tiền vệ này hy vọng sẽ thuyết phục được ban huấn luyện trao cơ hội ra sân thường xuyên ở đội một. Dù sự cạnh tranh trên hàng công là rất khốc liệt, nhưng màn trình diễn tối qua thực sự là một lời khẳng định đầy ấn tượng của anh.

Nói với tờ The Guardian, Samba chia sẻ: "Một trận ra mắt như vậy thật không thể tin nổi. Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu, tôi còn cả một sự nghiệp lớn đang chờ đợi phía trước". 

- Ảnh 1.Rắc rối xung quanh bàn thắng khiến VAR ‘nhận lỗi’ của Haaland

Erling Haaland không ở vị trí việt vị khi lập công giúp Man City đánh bại Man Utd 1-0, nhưng sau đó cơ quan trọng tài Anh lại thừa nhận VAR đã sai khi công nhận bàn thắng.

Man City giành quyền vào vòng 16 đội Carabao Cup bằng chiến thắng 5-0 trước Norwich City rạng sáng 18-9, trong trận đấu mà tiền vệ 17 tuổi Floyd Samba ghi dấu ấn đặc biệt với cú đúp ngay lần đầu ra mắt. Màn trình diễn của cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ càng đáng chú ý khi HLV Enzo Maresca thay đổi 10 vị trí so với đội hình vừa thắng tại Old Trafford, đồng thời không đăng ký Erling Haaland. Dù sử dụng đội hình nhiều xáo trộn, Man City vẫn kiểm soát 65% thời lượng bóng và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự lùi sâu của Norwich City. Phải đến phút 29, thế bế tắc mới được khai thông bằng pha đánh đầu của Samba, trước khi Cherki phá bẫy việt vị rồi sút vào góc gần, nâng tỷ số lên 2-0 chỉ ba phút sau đó. Sức mạnh chiều sâu của Man City tiếp tục được thể hiện trong hiệp hai, khi Allan ghi bàn ở phút 48 trong trận ra mắt, còn Samba hoàn tất cú đúp ở phút 54. McAidoo ấn định chiến thắng 5-0 vào phút 90, khép lại trận đấu áp đảo và bảo đảm tấm vé đi tiếp cho đội bóng của Maresca. Bên cạnh Samba, thủ môn Geronimo Rulli cũng có lần đầu khoác áo Man City, cho thấy Carabao Cup là cơ hội để ban huấn luyện kiểm nghiệm những lựa chọn mới. Tốc độ, khả năng quan sát và bản năng ghi bàn giúp Samba tạo ra lời khẳng định mạnh mẽ trong bối cảnh cạnh tranh vị trí tại đội một rất quyết liệt. Tuy nhiên, một trận đấu chưa đủ để xác lập vai trò lâu dài, và giá trị lớn nhất của màn ra mắt này nằm ở việc cầu thủ 17 tuổi đã tận dụng trọn vẹn cơ hội được trao. Samba thừa nhận với The Guardian rằng anh vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nhưng xem đây mới chỉ là điểm khởi đầu của một sự nghiệp còn ở phía trước.