Bỏ qua điều hướng
•

Lão nông hiến hơn 400m² đất để dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ

Lão nông hiến hơn 400m² đất để dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Sau trận lũ lịch sử cuối tháng 11-2025, một lão nông 70 tuổi, thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân, Đắk Lắk đã tự nguyện hiến 450m² đất nông nghiệp để xây nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ.

Lão nông hiến hơn 400m² đất để dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ  - Ảnh 1.

Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ nổi bật giữa khu dân cư tại xóm Lưới Gõ, thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân, Đắk Lắk - Ảnh: MINH CHIẾN

Những ngày này, căn nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ màu vàng, kết cấu hai tầng, nổi bật giữa xóm Lưới Gõ đang được công nhân gấp rút hoàn thiện.

Trên công trường, người đào bi, người sơn tường, người lát cầu thang, mỗi người một việc để hoàn tất những hạng mục cuối cùng. Căn nhà dự kiến sẽ trở thành nơi sinh hoạt chung của người dân và là điểm tránh trú khi mưa lũ xảy ra.

Đứng nhìn công trình từng ngày thành hình trên chính mảnh đất gia đình mình hiến tặng, ông Nguyễn Liễm không giấu được niềm vui.

Hiến đất không tính toán

Lão nông hiến hơn 400m² đất để dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ  - Ảnh 2.

Ông Liễm vui mừng khi thấy căn nhà tránh lũ sắp hoàn thành trên mảnh đất mình hiến tặng - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo ông Liễm, sau trận lũ lớn năm ngoái, lãnh đạo địa phương đi khảo sát và nhận thấy xóm Lưới Gõ có địa hình khá đặc biệt. Khu dân cư với khoảng 82 hộ dân, nằm gần sông, bên cạnh là tuyến đường sắt chạy qua, trong khi nhà dân nằm thấp phía dưới, tạo thế như một "lòng chảo". Khi nước lũ đổ về dễ dồn xuống và ứ lại. Điều đáng lo là cả xóm lúc ấy không có nhà cao tầng đủ kiên cố để người dân tập trung tránh lũ.

"Trong mùa lũ năm ngoái, cả xóm chìm trong biển nước, chỉ còn những nóc nhà nhô lên trong dòng nước đục. Cả xóm không có căn nhà tầng nào để bà con có thể lánh nạn, phải nhờ ca nô cứu hộ vào đưa đến chỗ cao", ông Liễm nhớ lại.

Sau trận lũ, bí thư địa phương đề nghị tìm một khu đất phù hợp, thậm chí tính phương án mua đất để xây dựng nhà cộng đồng.

Biết địa phương đang cần mặt bằng, ông Liễm nghĩ ngay đến mảnh đất ruộng của gia đình nên ông chủ động đề nghị hiến đất.

"Tôi có mảnh đất làm ruộng ở giữa xóm, thấy vị trí đó phù hợp nên tôi đề nghị hiến tặng ngay. Tôi không yêu cầu tiền bạc gì cả, chỉ mong bà con có chỗ hội họp, mưa lũ thì đến tránh trú an toàn là được", ông Liễm nói.

"Đổi lấy sự an toàn cho cả xóm, an tâm tránh lũ"

Lão nông hiến hơn 400m² đất để dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ  - Ảnh 3.

Các công nhân đang gấp rút hoàn thành các hạng mục phụ của công trình để đưa vào sử dụng trong tháng 10 - Ảnh: MINH CHIẾN

Chứng kiến công trình sắp đưa vào sử dụng, bà Lê Thị Lan, người dân thôn Hiệp Đồng, cho biết bà con trong xóm rất trân trọng việc làm của ông Liễm.

"Ai cũng quý mảnh ruộng của mình. Đây là tài sản không nhỏ đối với người nông dân, nhưng bác Liễm sẵn sàng hiến tặng để góp phần đổi lấy sự an toàn cho cả xóm. Việc làm ấy khiến bà con ai cũng quý", bà Lan nói.

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Xuân, việc ông Liễm tự nguyện hiến đất giúp địa phương có ngay vị trí phù hợp để triển khai công trình. Nếu phải tìm đất, quá trình lựa chọn, thỏa thuận và hoàn tất các thủ tục có thể kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ dự án. 

Hiện tại thôn Hiệp Đồng có ba nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ, đối với điểm tại xóm Lưới Gõ sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 10.

Giữa tháng 9 vừa qua, ông Liễm cùng một số hộ dân cũng vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã tự nguyện hiến đất phục vụ xây dựng các công trình nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ.

Ông Đặng Hồng Lĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân, cho biết việc ông Liễm tự nguyện hiến 450m² đất để xây dựng công trình là nghĩa cử rất đáng trân trọng.

"Hành động của ông không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án mà còn lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, tạo sự đồng thuận để địa phương triển khai hiệu quả các công trình phục vụ nhân dân", ông Lĩnh chia sẻ.

Hiện ông Liễm là Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn, trước đó ông từng làm trưởng thôn nên được nhiều người dân địa phương tin tưởng, quý mến.

"Có ruộng thì mới làm ra lúa gạo để có cái ăn. Nhưng với tôi, tài sản có thể làm ra được, còn tính mạng con người thì không gì có thể đánh đổi. Nhìn nhà tránh lũ khang trang vầy tôi rất yên lòng, mỗi lần đi ngang hay đến đây đều có thể tự hào với hàng xóm, con cháu rằng căn nhà này được xây trên chính mảnh đất mà tôi dành tặng", ông Liễm cười nói.

Dự án 100 căn nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ giai đoạn 1 được UBND tỉnh Đắk Lắk triển khai tại 27 xã, phường, chia thành 4 dự án thành phần, với tổng vốn 170,964 tỉ đồng. Các dự án được khởi công ngày 27-6, thi công đồng loạt.

Đến nay, 100/100 căn đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu phòng tránh lũ; các chủ đầu tư đang hoàn thiện hạng mục còn lại, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng.

Lão nông hiến hơn 400m² đất để dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ  - Ảnh 4.Hơn 1.000 hộ dân Huế hiến đất mở đường hai năm qua

Gần 2 năm qua có 1.082 hộ gia đình ở Huế đã tự nguyện hiến đất mở đường giao thông, với tổng diện tích đất hiến hơn 140.000m².

Sau trận lũ lịch sử cuối tháng 11 năm 2025, ông Nguyễn Liễm, 70 tuổi, ngụ thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân, Đắk Lắk đã tự nguyện hiến 450m² đất nông nghiệp của gia đình để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ. Công trình kết cấu hai tầng màu vàng nổi bật tại xóm Lưới Gõ hiện đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục phụ để đưa vào sử dụng trong tháng 10. Đây là giải pháp thiết thực nhằm giải quyết triệt để tình trạng thiếu nơi tập trung an toàn cho người dân mỗi khi thiên tai tràn về. Xóm Lưới Gõ có khoảng 82 hộ dân sinh sống gần khu vực sông và đường sắt, tạo thành thế địa hình lòng chảo khiến nguy cơ ngập dồn luôn thường trực. Nhận thấy địa phương gặp khó khăn về mặt bằng kiên cố cho bà con lánh nạn, ông Liễm đã chủ động đề xuất hiến tặng mảnh đất ruộng nằm ở vị trí trung tâm mà không đòi hỏi đền bù. Hành động kịp thời của lão nông giúp chính quyền địa phương rút ngắn đáng kể thủ tục chuẩn bị, tạo tiền đề triển khai dự án hạ tầng quan trọng này. Quyết định hiến tài sản quý giá của ông Nguyễn Liễm nhận được sự thán phục và trân trọng sâu sắc từ toàn thể người dân địa phương. Công trình hoàn thành không chỉ giúp các hộ dân an tâm trú ẩn mỗi mùa bão lũ mà còn trở thành nơi sinh hoạt văn hóa chung của cả xóm. Hiện nay, thôn Hiệp Đồng đã sở hữu ba nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ, góp phần củng cố hạ tầng an sinh và nâng cao năng lực ứng phó thiên tai tại địa bàn.