Lật ghe trên sông Trường Giang, chồng mất tích còn vợ may mắn thoát nạn
Nguồn ảnh: Thanh Niên
Giữa lúc mưa lớn, nước sông Trường Giang dâng cao, chiếc ghe chở 2 vợ chồng ở thành phố Đà Nẵng đi cắt cỏ ven sông bất ngờ bị lật. Người chồng cố gắng đẩy vợ bám vào bao cỏ để thoát nạn, sau đó ông kiệt sức, bị nước cuốn.
Ngày 8.10, ông Huỳnh Ngọc Bá, Chủ tịch UBND phường Quảng Phú (thành phố Đà Nẵng), cho biết lực lượng chức năng cùng người dân địa phương vẫn đang tìm kiếm ông Nguyễn Tấn Dũng (66 tuổi, ở khối phố An Phú, phường Quảng Phú) mất tích sau vụ lật ghe trên sông Trường Giang.
Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 7.10, ông Dũng cùng vợ chèo ghe đi cắt cỏ ven sông Trường Giang. Khi 2 vợ chồng đang trên đường trở về thì chiếc ghe bất ngờ bị lật.
Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm ông Dũng
ẢNH: T.K
Thời điểm xảy ra vụ việc, trên địa bàn có mưa to. Theo lực lượng chức năng, sau khi ghe bị lật, ông Dũng đã cố gắng đẩy vợ bám vào một bao cỏ để bà thoát khỏi dòng nước. Sau đó, do kiệt sức, ông bị nước cuốn chìm.
Vợ ông Dũng cho biết bà không biết bơi, nên bám vào bao cỏ và bị dòng nước cuốn trôi khoảng 250 m. Sau đó, bà được người dân phát hiện, ứng cứu.
Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự phường Quảng Phú đã huy động lực lượng, phối hợp Công an phường và người dân tổ chức tìm kiếm ông Dũng.
Tuy nhiên, do nước sông Trường Giang đang dâng cao, chảy mạnh, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 12 giờ ngày 8.10, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy ông Dũng sau vụ lật ghe.
Vụ tai nạn lật ghe nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 7.10 trên sông Trường Giang, đoạn qua địa bàn thành phố Đà Nẵng, khiến một người mất tích. Nạn nhân là ông Nguyễn Tấn Dũng, 66 tuổi, trú tại khối phố An Phú, phường Quảng Phú, gặp nạn khi đang chèo ghe chở vợ trở về sau buổi cắt cỏ ven sông. Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực có mưa lớn khiến dòng nước dâng cao và chảy xiết bất thường.
Khi phương tiện bị lật úp, ông Dũng đã dồn sức đẩy người vợ không biết bơi bám vào bao cỏ trôi nổi để thoát khỏi dòng xoáy nguy hiểm. Người vợ bị cuốn trôi khoảng 250 m trước khi được người dân ven bờ phát hiện và đưa vào nơi an toàn. Ngay sau nỗ lực cứu vợ, người chồng đã kiệt sức và bị nước dữ cuốn chìm mất tích.
Chính quyền phường Quảng Phú đã nhanh chóng phối hợp giữa Ban Chỉ huy quân sự, lực lượng công an cùng nhân dân địa phương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn xuyên đêm. Đến trưa ngày 8.10, công tác cứu hộ vẫn đang được duy trì liên tục dù điều kiện thủy văn phức tạp gây nhiều trở ngại cho lực lượng chức năng. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro tai nạn đường thủy nội địa đối với người dân mưu sinh trong mùa mưa lũ.