Hiện trường vụ lật phà (Ảnh: Guardian).
Theo nhà chức trách, chiếc phà thuộc sở hữu tư nhân rời cảng Kyrenia lúc 12h30 (giờ địa phương) và ngay sau đó bắt đầu bị nước tràn vào mà chưa rõ nguyên nhân. Phà đang trên đường tới cảng Tasucu thuộc tỉnh Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ.
Vụ việc xảy ra ngay ngoài khơi Kyrenia, một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng đối với cả người dân địa phương và du khách.
Lãnh đạo cộng đồng người Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ Tufan Erhurman cho biết 237 người đã được giải cứu, trong khi 7 người thiệt mạng và 23 người vẫn đang được tìm kiếm.
“Chúng tôi đã đưa được 237 người còn sống lên bờ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã tìm thấy 7 người đã thiệt mạng. Chúng tôi vô cùng đau buồn vì điều này”, ông Erhurman nói trong một chương trình phát sóng trực tiếp trên CNN Turk.
Vị trí lật phà (Ảnh: BBC).
Hình ảnh video cho thấy những người mặc áo phao màu đỏ ngồi hoặc đứng trên phần thân phà bị lật úp, trong khi nhà chức trách huy động tàu của lực lượng tuần duyên và các tàu tư nhân tới hỗ trợ đưa họ vào bờ.
“Chúng tôi vẫn chưa thể tiếp cận 23 người. Các đội tìm kiếm và cứu hộ đang hoạt động hết sức khẩn trương để tìm kiếm họ”, ông Erhurman nói.
“Nếu vẫn còn người ở bên trong phà, việc tiếp cận họ vào lúc này dường như không dễ dàng. Chúng tôi cũng đang sử dụng các công nghệ khác để tìm cách tiếp cận họ", ông cho biết.
Đảo Cyprus bị chia cắt trên thực tế từ năm 1974, sau nhiều năm xung đột giữa 2 cộng đồng Cyprus gốc Hy Lạp và Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Từ đó, phía nam do Cộng hòa Cyprus kiểm soát, còn phía bắc do chính quyền cộng đồng người Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ quản lý.