Bỏ qua điều hướng

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt nhất Nghệ An

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt nhất Nghệ An
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Lần đầu tiên, cô bé Lương Gia Ni dự lễ khai giảng ở nơi cách nhà gần 150km. Không phải áo trắng hay áo cóm khăn phiêu, cô bé chững chạc hơn trong chiếc áo màu xanh như sắc phục công an.

Cùng với hơn 900.000 học sinh tỉnh Nghệ An, 270 học sinh Trường Văn hóa Công an nhân dân VI (đóng trên địa bàn phường Thái Hòa, Nghệ An) chính thức bước vào năm học mới.

Trường Văn hóa Công an nhân dân VI là đơn vị cấp phòng trực thuộc Công an tỉnh Nghệ An. Đây là ngôi trường “non trẻ” nhất tỉnh Nghệ An, khi mới chính thức thành lập và đi vào hoạt động trong năm học 2026-2027. 

Từ các bản làng ở xã miền núi, biên giới xa xôi của tỉnh Nghệ An, 270 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã tụ hội về đây, dưới mái trường công an để viết tiếp ước mơ của mình.

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt nhất Nghệ An - 1

Học sinh Trường Văn hóa Công an nhân dân VI trong lễ khai giảng (Ảnh: Xuân Duy).

Từ ngày 3/9, cậu bé Sầm Quang Hưng (10 tuổi, trú xã Châu Lộc, Nghệ An) được bà nội đưa đến trường làm thủ tục nhập học. Bố mắc trọng bệnh, mẹ đi làm ăn xa, con đường học hành của Hưng từ nhỏ vốn đã lắm gập ghềnh, trắc trở. Bà Sầm Thị Châu (bà nội của Hưng) gần 70 tuổi nên việc đưa đón cháu đi học mỗi ngày cũng khá vất vả.

Khi Hưng trúng tuyển vào lớp 5, Trường Văn hóa Công an nhân dân VI, bà Châu rất vui. Dù Hưng sẽ phải sống xa nhà nhưng bà Châu tin dưới sự dạy dỗ của thầy cô giáo, sự quản lý, uốn nắn của các cô chú công an, cháu trai sẽ sớm bắt nhịp với nếp sinh hoạt mới và học hành tiến bộ.

Cô bé Lương Gia Ni (13 tuổi, trú xã Môn Sơn, Nghệ An) lại có hoàn cảnh éo le hơn. Gia Ni mồ côi mẹ từ nhỏ, sống nương tựa vào ông bà ngoại, mà ông bà đã già yếu lắm rồi.

Hai hôm trước, cô bé được các chú Công an xã Môn Sơn vượt 150km, đưa đến Trường Văn hóa Công an nhân dân VI nhập học.

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt nhất Nghệ An - 2

Lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An tham quan các phòng học và động viên học sinh (Ảnh: Xuân Duy).

Lễ khai giảng năm nay đặc biệt hơn đối với Gia Ni. Không mặc áo trắng đồng phục hay áo cóm, váy Thái truyền thống, cô bé cùng các bạn trông chững chạc hơn trong bộ đồng phục mang màu sắc giống trang phục của lực lượng công an.

“Cháu phải xa nhà, xa ông bà nhưng ở đây có bạn mới, thầy cô giáo mới, trường mới khang trang, có các cô chú công an giúp đỡ, động viên nữa nên cháu cũng bớt nhớ nhà hơn. Cháu sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt”, Gia Ni tâm sự.

Trường Văn hóa công an nhân dân VI ra đời từ chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nền giáo dục công bằng; đồng thời cụ thể hóa định hướng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về tổ chức hệ thống Trường Văn hóa Công an nhân dân tại nhiều địa phương.

Bên cạnh công tác dạy và học, Trường văn hóa Công an nhân dân VI đảm bảo các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt đối với học sinh là con em gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt nhất Nghệ An - 3

Cô bé Lương Gia Ni trong lễ khai giảng đặc biệt nhất từ trước tới nay của mình (Ảnh: Lay Thìn).

Sự ra đời của ngôi trường không chỉ mở ra cơ hội học tập, rèn luyện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mà còn thể hiện sâu sắc trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong gắn bảo đảm an ninh, trật tự với an sinh xã hội, chăm lo con người ngay từ nền tảng đầu tiên.

Năm học 2026-2027, là niên khóa đầu tiên của Trường Văn hóa Công an nhân dân VI, với 3 lớp 5, 3 lớp 6; các lớp 7, 8, 9 mỗi khối 1 lớp.

Tại lễ khai giảng, Đảng ủy Công an Trung ương tặng nhà trường hệ thống camera giám sát an ninh; Công an tỉnh Nghệ An tặng hệ thống trang thiết bị phục vụ hoạt động rèn luyện thể chất, thể thao của học sinh.

Bên cạnh đó, nhiều phần quà từ cấp ủy, chính quyền phường Thái Hòa cùng các cơ quan, đơn vị đã được trao tới các em học sinh, tiếp thêm động lực và nguồn động viên để các em vững vàng hơn khi bước vào năm học mới.

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt nhất Nghệ An (Bản đọc tóm lược từ Dân Trí) Cùng với hơn 900.000 học sinh tỉnh Nghệ An, 270 học sinh Trường Văn hóa Công an nhân dân VI (đóng trên địa bàn phường Thái Hòa, Nghệ An) chính thức bước vào năm học mới. Trường Văn hóa Công an nhân dân VI là đơn vị cấp phòng trực thuộc Công an tỉnh Nghệ An. Đây là ngôi trường “non trẻ” nhất tỉnh Nghệ An, khi mới chính thức thành lập và đi vào hoạt động trong năm học 2026-2027.  Từ các bản làng ở xã miền núi, biên giới xa xôi của tỉnh Nghệ An, 270 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã tụ hội về đây, dưới mái trường công an để viết tiếp ước mơ của mình. Học sinh Trường Văn hóa Công an nhân dân VI trong lễ khai giảng (Ảnh: Xuân Duy). Từ ngày 3/9, cậu bé Sầm Quang Hưng (10 tuổi, trú xã Châu Lộc, Nghệ An) được bà nội đưa đến trường làm thủ tục nhập học. Bố mắc trọng bệnh, mẹ đi làm ăn xa, …