
Sáng 17/10, không khí tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình) lắng đọng khi đông đảo người dân, học sinh, sinh viên cùng đại diện các đoàn thể tìm về dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ vừa được an táng.
Trước đó, sáng 14/10, Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ quy tập từ Công viên Lê Thị Riêng đã diễn ra trang trọng. Vì buổi lễ diễn ra vào ngày làm việc giữa tuần, nhiều người đành lỡ hẹn với chuyến xe tiễn đưa các liệt sĩ về đất Mẹ. Ngày nghỉ cuối tuần vì thế trở thành dịp để họ tìm về, hoàn thành nén hương tri ân còn dang dở.
Thắp nén hương tri ân
Cũng trong sáng 17/10, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đã dẫn đầu đoàn công tác đến viếng nghĩa trang. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Sau lễ viếng, đoàn đã đến dâng hương tại khu vực an táng 731 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập.

Đoàn công tác của Bộ đội Biên phòng đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).
Vượt quãng đường khoảng 40km bằng xe máy từ xã Củ Chi đến thắp hương, chị Bảo Anh chia sẻ, ngày đưa tiễn do bận công việc nên không thể tham gia. Nhân ngày nghỉ cuối tuần, chị cùng chồng và bạn bè tìm về nghĩa trang để bày tỏ lòng thành kính.
Tương tự, em Linh Chi (học sinh lớp 12, ngụ phường Tăng Nhơn Phú) cũng được cha chở đến thắp hương trong ngày nghỉ.
"Hôm tiễn đưa em rất muốn đi, nhưng vì vướng lịch học và bài kiểm tra nên không thể xin nghỉ. Nhìn thầy cô mở truyền hình trực tiếp cho cả lớp xem, em và các bạn đã bật khóc", Linh Chi xúc động nhớ lại.
Đáng chú ý, nhiều người tìm đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM với một tâm nguyện đặc biệt: Hy vọng trong số các hài cốt vừa quy tập có người thân của mình.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thắp hương cho các liệt sĩ (Ảnh: Xuân Đoàn).
Bà Nguyễn Thị Lộc (53 tuổi, ngụ phường Tam Bình) nghẹn ngào tâm sự, ông ngoại và hai người cậu của bà đã hy sinh trong chiến tranh, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nơi an nghỉ. Ông ngoại bà hy sinh tại chiến dịch Điện Biên Phủ; một người cậu tên Phạm Văn Việt (quê tỉnh Yên Bái cũ) hy sinh tại mặt trận phía Nam; người cậu còn lại hy sinh ở khu vực phía Bắc.
Dõi theo chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sĩ, gia đình bà Lộc gửi gắm nhiều hy vọng và đã cung cấp mẫu ADN cho cơ quan chức năng.
"Hôm đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ về nghĩa trang, tôi bị bệnh nên không đến được. Hôm nay tôi tới đây thắp nén nhang, gửi gắm niềm hy vọng trong số các anh hùng liệt sĩ được an táng ở đây sẽ có cậu của mình", bà Lộc chia sẻ.
Lan tỏa lòng yêu nước
Không chỉ giới trẻ, nhiều phụ huynh cũng tranh thủ ngày nghỉ để đưa con trẻ đến dâng hương. Ông Đào Duy Minh (ngụ phường Tăng Nhơn Phú) cho biết, ngày 14/10 vừa qua, do 4 người con của ông đều bận lịch học nên đến thứ bảy, ông mới có thể đưa các cháu đến thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ.

Ông Đào Duy Minh đưa các con đến nghĩa trang thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Xuân Đoàn).
Thường xuyên theo dõi diễn biến chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sĩ, ông Minh tin rằng việc đưa con đến những không gian linh thiêng như nghĩa trang liệt sĩ là giáo dục lòng yêu nước một cách trực quan, giúp các con thấu hiểu sự hy sinh của thế hệ cha anh. Năm ngoái, ông đã đưa các con đến Nghĩa trang Hàng Dương ở Côn Đảo và dự định sẽ tiếp tục đưa các cháu đến Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn.
Trong khi đó, ông Hồ Văn Lộc (68 tuổi, ngụ phường Tân Bình) đã có ngày thứ 3 liên tiếp tìm về nghĩa trang. Ngày đưa các hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang, ông Lộc cùng vợ hòa vào dòng người tiễn đưa. Những ngày sau đó, vợ chồng ông tiếp tục đến thăm nơi an táng các liệt sĩ. Sáng hôm nay, ông cùng con gái trở lại nghĩa trang thắp hương.
Ông Lộc cho biết, nếu sức khỏe cho phép, ông sẽ thường xuyên đến đây để tưởng nhớ những người đã hy sinh. Bên cạnh niềm xúc động khi chứng kiến các hài cốt liệt sĩ được quy tập về nơi an nghỉ, ông Lộc còn bày tỏ sự vui mừng trước tình cảm và lòng yêu nước của thế hệ trẻ.

Ngày thứ 3 liên tiếp, ông Hồ Văn Lộc đến thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Xuân Đoàn).
"Tôi rất mừng trước tinh thần của các bạn trẻ. Hôm tiễn đưa, thấy nhiều bạn nán lại đến những chuyến xe cuối cùng, tôi vô cùng cảm động", ông bày tỏ.
Theo ông Lộc, việc chứng kiến đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, đến viếng và tiễn đưa các liệt sĩ khiến ông cảm thấy ấm lòng. Ông cho rằng đó là biểu hiện đáng quý của ý thức, trách nhiệm và lòng biết ơn đối với Tổ quốc.