Bỏ qua điều hướng
•

Lời kể của người can ngăn trong vụ chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Lời kể của người can ngăn trong vụ chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Ngày 6-10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết hai nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị chém tại xã Năm Căn đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo và đang được tiếp tục theo dõi tích cực.

Lời kể của người can ngăn trong vụ chém cô giáo cùng 2 con nhỏ ở Cà Mau thương vong - Ảnh 1.

Anh Trần Út Nhỏ kể lại chuyện dùng cây can ngăn Công cầm dao chém cô giáo - Ảnh: THANH HUYỀN

Trước đó khoảng 17h20 ngày 5-10, chị N.T.L.H. (39 tuổi, giáo viên tiểu học) chở hai con gái 6 tuổi và 11 tuổi từ trường về nhà riêng tại khu vực ấp 3, xã Năm Căn. Khi vừa về đến nơi, ba mẹ con bất ngờ bị Trần Chí Công (40 tuổi) dùng dao tấn công.

Các nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, bé gái 6 tuổi đã tử vong tại bệnh viện. Chị H. và con gái 11 tuổi là cháu V.N.B.C. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Thời điểm nhập viện lúc 19h25 cùng ngày, chị H. bị thương nghiêm trọng vùng cổ. Cháu C. thì có nhiều vết thương phức tạp.

Bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện để tập trung xử trí, phẫu thuật cấp cứu. Đến sáng 6-10, cả hai mẹ con đã tỉnh táo, tiếp xúc được và đang tiếp tục được thở oxy, bù dịch, truyền máu, điều trị kháng sinh, giảm đau và chăm sóc đặc biệt.

Lời kể của người can ngăn trong vụ chém cô giáo cùng 2 con nhỏ ở Cà Mau thương vong - Ảnh 2.

Khu vực nhà chị H. diễn ra vụ việc - Ảnh: THANH HUYỀN

Là người trực tiếp tham gia ngăn chặn vụ việc, anh Trần Út Nhỏ (ngụ xã Năm Căn) cho biết chiều 5-10, khi đang uống cà phê gần nhà nạn nhân thì nghe tiếng la lớn. Chạy ra xem, anh thấy bé gái 11 tuổi ngồi bên đường mặt đầy máu, gần đó Công đang cầm dao tấn công chị H..

"Lúc đó tôi thấy tình hình quá nguy cấp nên cùng anh em công an tìm cách khống chế. Tôi lo anh ta sẽ tiếp tục tấn công những người xung quanh. Nhiều người tại hiện trường cũng rất nóng lòng, nhưng do đối tượng quá hung hãn và có hung khí nên không ai dám nhào vô", anh Nhỏ nhớ lại.

Khi lực lượng chức năng dùng vòi xịt nước, Công bỏ chạy. Anh Nhỏ lấy cây sào phơi quần áo gần đó cùng công an đuổi theo. Đối tượng chống trả quyết liệt, liên tục cầm dao định quay lại tấn công người ngăn cản. 

Quãng đường từ nhà nạn nhân đến nơi đối tượng bị khống chế chỉ vài trăm mét, nhưng lực lượng hỗ trợ phải mất thời gian dài đấu tranh. Trong lúc vây bắt, một cây gỗ đánh trúng tay làm Công rơi dao, lúc này mọi người mới tước được hung khí và khống chế hoàn toàn đối tượng.

Trong khi Công bị khống chế, một số người dân lập tức đưa chị H. cùng các con đi cấp cứu. Đối tượng Trần Chí Công bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Được biết, chị H. có chồng đã mất. Công đã ly hôn vợ và sống chung như vợ chồng với chị H. khoảng 4 năm nay. Công nghi ngờ chị H. có mối quan hệ với người khác nên cầm dao rượt chém cả 3 mẹ con. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lời kể của người can ngăn trong vụ chém cô giáo cùng 2 con nhỏ ở Cà Mau thương vong - Ảnh 3.Nghi ghen tuông, thanh niên ở Cà Mau chém 3 mẹ con, 1 người đã tử vong

Ngày 5-10, một lãnh đạo UBND xã Năm Căn (tỉnh Cà Mau) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng làm một người tử vong và hai người bị thương nặng.

Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào chiều 5-10 tại ấp 3, xã Năm Căn khiến một bé gái 6 tuổi tử vong và hai người khác bị thương nặng. Nạn nhân trực tiếp là chị N.T.L.H., 39 tuổi, cùng hai con gái nhỏ bất ngờ bị Trần Chí Công, 40 tuổi, dùng dao tấn công dã man ngay khi vừa về đến nhà riêng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do nghi ngờ mâu thuẫn tình cảm ghen tuông sau khoảng 4 năm Công sống chung như vợ chồng với chị H. Ngay sau khi nhận thông tin vụ việc nguy cấp, lực lượng công an địa phương phối hợp cùng người dân xung quanh đã lập tức triển khai phương án khống chế đối tượng. Anh Trần Út Nhỏ, một nhân chứng trực tiếp tham gia vây bắt, cho biết hung thủ rất hung hãn và liên tục chống trả quyết liệt bằng hung khí. Quá trình truy bắt kéo dài vài trăm mét chỉ kết thúc khi lực lượng chức năng dùng vòi xịt nước và các biện pháp nghiệp vụ tước dao, bắt giữ thành công Trần Chí Công. Về phía các nạn nhân, bé gái 6 tuổi đã tử vong tại bệnh viện do chấn thương quá nặng, trong khi chị H. và con gái 11 tuổi được đưa vào cấp cứu khẩn cấp. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng kích hoạt hệ thống báo động đỏ toàn viện để tập trung phẫu thuật xử trí các vết thương phức tạp ở vùng cổ và thân thể. Đến sáng 6-10, cả hai mẹ con đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, tiếp xúc được và đang được tiếp tục chăm sóc y tế đặc biệt.