Bỏ qua điều hướng
•

Luka Modric bật khóc khi chứng kiến Croatia thua tuyển Anh 0-7

Luka Modric bật khóc khi chứng kiến Croatia thua tuyển Anh 0-7
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Tiền vệ Luka Modric đã bật khóc và thừa nhận cảm giác xấu hổ khi chứng kiến tuyển Croatia để thua đậm tuyển Anh 0-7 ngay trên sân nhà ở trận đấu thuộc bảng A3 UEFA Nations League.

"Lần đầu tiên sau 20 năm thi đấu cho đội tuyển quốc gia, tôi cảm thấy xấu hổ. Điều này không thể chấp nhận được", Luka Modric bày tỏ sau trận thua của Croatia trước tuyển Anh ở lượt trận thứ 3 UEFA Nations League diễn ra vào sáng 4/10 (giờ Việt Nam)

Đó là một đêm kinh hoàng với các cầu thủ Croatia khi họ để tiền đạo Harry Kane mở tỷ số ở phút thứ 8. Sau đó, lần lượt Bellingham (phút 21), Gordon (phút 39) và Bukayo Saka (phút 45) thay nhau lập công, giúp đội tuyển Anh khép lại hiệp một với cách biệt lên tới 4-0.

Luka Modric bật khóc khi chứng kiến Croatia thua tuyển Anh 0-7 - 1

Luka Modric không thể ngăn cản Bellingham ghi bàn (Ảnh: Getty).

Bước sang hiệp 2, sức ép vẫn không hề giảm khi Harry Kane hoàn tất cú đúp ở phút 53. Saka tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số lên 6-0 ở phút 68, trước khi Rogers ấn định chiến thắng 7-0 cho đội tuyển Anh ở phút 87.

Thất bại nặng nề này khiến Croatia lập kỷ lục đáng quên khi lần đầu tiên trong lịch sử để thua 7 bàn không gỡ trước một đối thủ. Trước đó, thất bại đậm nhất của Croatia là trận thua 0-6 trước Tây Ban Nha vào tháng 9/2018.

Sau lượt trận này, đội tuyển Anh vươn lên đứng thứ hai bảng A3 UEFA Nations League với 6 điểm sau 3 trận, trong khi Croatia chôn chân ở vị trí thứ ba với 3 điểm.

Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng Croatia Luka Modric không kìm được những giọt nước mắt khi nói về thất bại đáng xấu hổ của đội nhà.

"Thật khó để tìm ra lời giải thích cho màn trình diễn tệ hại này của chúng tôi. Không có những pha tranh chấp, không có cả những tình huống phạm lỗi, không có sự quyết liệt và cũng không có sự đoàn kết. Phải nói rằng, tôi đã ở đây 20 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy xấu hổ như vậy.

Croatia có thể thua, đó không phải là vấn đề bởi tuyển Anh đang mạnh hơn chúng tôi ở thời điểm hiện tại. Nhưng thua theo cách này và đánh mất danh tiếng mà chúng tôi đã dày công gây dựng trong suốt những năm qua thì điều đó là không thể chấp nhận được.

Lần đầu tiên sau 20 năm khoác áo đội tuyển, tôi thực sự cảm thấy xấu hổ. Thật không thể chấp nhận được việc chúng tôi lại có thể thi đấu như thế này. Một đêm thực sự thảm họa", Luka Modric bày tỏ.

Luka Modric bật khóc khi chứng kiến Croatia thua tuyển Anh 0-7 - 2

Luka Modric thẫn thờ trên sân khi chứng kiến đội nhà liên tục bị thủng lưới (Ảnh: Getty).

Tiền vệ kỳ cựu của Croatia cho biết anh và các đồng đội chưa nói chuyện với nhau sau trận đấu bởi tất cả đều cảm thấy sốc, thậm chí tức giận với kết quả trên sân nhà.

"Chúng tôi đã vượt qua những tình huống khó khăn, từng thua những trận đấu với tỷ số cách biệt lớn, nhưng cảm giác sau trận đấu này thì khác. Tôi chưa từng có cảm giác như vậy trong sự nghiệp kể từ khi khoác áo đội tuyển quốc gia.

Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi cần phải đứng dậy, tập hợp lại và đoàn kết vì sắp phải đối mặt với một trận đấu rất khó khăn nữa trước Tây Ban Nha. Chúng tôi phải thể hiện đẳng cấp thực sự của mình và cho mọi người thấy rằng vẫn còn sự quyết tâm và lòng tự hào. Khát vọng, ý chí, sự đoàn kết, tất cả không thể mất đi chỉ sau một đêm", Luka Modric chốt lại.

Thất bại thảm hại 0-7 trước đội tuyển Anh ngay trên sân nhà tại bảng A3 UEFA Nations League đã giội một gáo nước lạnh vào niềm tự hào của bóng đá Croatia. Lần lượt Harry Kane lập cú đúp cùng các bàn thắng của Jude Bellingham, Anthony Gordon, Bukayo Saka và Morgan Rogers đã biến đêm thi đấu tại lượt trận thứ 3 thành một thảm họa thực sự với đội chủ nhà. Trận thua kỷ lục này chính thức xô đổ thất bại 0-6 trước Tây Ban Nha hồi tháng 9 năm 2018, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Croatia để thủng lưới đến 7 bàn mà không ghi nổi một bàn gỡ. Chứng kiến đội nhà tan vỡ hoàn toàn, thủ quân Luka Modric đã không giấu được những giọt nước mắt chua chát cùng sự bàng hoàng sau trận đấu. Tiền vệ kỳ cựu chia sẻ đây là lần đầu tiên sau 20 năm cống hiến cho quốc gia, anh cảm thấy xấu hổ vì màn trình diễn thiếu quyết liệt và thiếu đoàn kết của toàn đội. Việc đánh mất hình ảnh cùng danh tiếng đã dày công gây dựng trong nhiều năm theo một kịch bản bạc nhược là điều khiến người thủ lĩnh này đau đớn nhất. Kết quả cay đắng này khiến Croatia chôn chân ở vị trí thứ ba bảng A3 với vỏn vẹn 3 điểm, trong khi tuyển Anh vươn lên nhì bảng với 6 điểm sau 3 trận. Bất chấp cú sốc tâm lý lớn cùng bầu không khí u uất trong phòng thay đồ, Modric vẫn kêu gọi các đồng đội mau chóng xốc lại tinh thần để hướng tới cuộc đối đầu nảy lửa tiếp theo với Tây Ban Nha. Ý chí, khát vọng và bản lĩnh của đại diện vùng Balkan sẽ cần phải được chứng minh ngay lập tức nhằm gỡ gạc lại lòng tự hào đã bị tổn thương nghiêm trọng.