Ngày 26/8, tại bản Hón Sáng (xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên), báo Dân trí phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Điện Biên, chính quyền địa phương và Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Lễ khánh thành 8 ngôi nhà Nhân ái.

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi Lễ khánh thành 8 nhà Nhân ái tại Điện Biên (Ảnh: Đình Tùng).
Tham dự Lễ khánh thành có nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; bà Pờ Diệu Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên; bà Bùi Thị Quế Anh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; Thượng tá Lê Thị Thanh Xuân, Phó trưởng phòng Chính trị, Học viện Cảnh sát nhân dân; ông Tô Trọng Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Ảng; lãnh đạo UBMTTQVN các xã Na Sang, Mường Phăng, Na Son, Nà Tấu; 8 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà Nhân ái cùng các em học sinh và đông đảo bà con nhân dân bản Hón Sáng.


Các đại biểu tham dự chương trình (Ảnh: Đình Tùng).
Thỏa niềm mong ước của các hộ đặc biệt khó khăn nơi vùng cao
Hơn 1,55 tỷ đồng đã được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm ủng hộ để xây dựng 8 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ dân đặc biệt khó khăn. Bên cạnh nguồn hỗ trợ thông qua báo Dân trí, các gia đình còn nhận được sự giúp đỡ trực tiếp của Quỹ Thiện Tâm với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng.
Tám ngôi nhà Nhân ái tặng 8 gia đình đặc biệt khó khăn được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ, đáp ứng những yêu cầu cơ bản về diện tích, kết cấu và an toàn sử dụng.
Từ sáng sớm, bà con đã có mặt tại khu vực tổ chức buổi lễ. Người lớn hồ hởi trò chuyện, hỏi thăm nhau về những ngôi nhà mới; trẻ nhỏ ríu rít vui chơi, chạy nhảy.

Niềm vui của các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được xây nhà Nhân ái (Ảnh: Đình Tùng).
Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, trân trọng gửi lời cảm ơn bạn đọc và các nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ các hoạt động Nhân ái của báo; cảm ơn UBMTTQVN tỉnh Điện Biên, Sở Nội vụ, chính quyền địa phương, Học viện Cảnh sát nhân dân... đồng hành cùng báo trong các chương trình thiện nguyện tại địa phương.

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn trao học bổng tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập (Ảnh: Đình Tùng).
Theo nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Chương trình Nhân ái đã bước sang năm thứ 21 và tạo dựng niềm tin với bạn đọc trên nguyên tắc công khai, minh bạch.
Mỗi hoàn cảnh được đăng tải đều có mã số riêng để tiếp nhận sự hỗ trợ. Tùy từng trường hợp, nguồn kinh phí có thể được sử dụng để chữa bệnh, xây dựng nhà ở hoặc hỗ trợ sinh kế, hướng tới mục tiêu giúp các gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài.
Đối với 8 ngôi nhà Nhân ái tại Điện Biên được khánh thành dịp này, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn cho rằng đây là kết quả của sự chung tay giữa báo Dân trí, bạn đọc, các nhà hảo tâm cùng cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương.
“Chúng tôi mong các gia đình tiếp tục nỗ lực lao động, phát triển kinh tế, chăm lo cho con cái và giữ gìn những ngôi nhà mới”, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn bày tỏ.
Phó Tổng Biên tập báo Dân trí mong muốn thời gian tới, báo tiếp tục đồng hành cùng UBMTTQVN tỉnh Điện Biên trong các hoạt động hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Các đại biểu và đại diện gia đình thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà nhân ái (Ảnh: Đình Tùng).
Tại buổi lễ, bà Pờ Diệu Ninh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Điện Biên, cho biết, Điện Biên là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn. Địa hình chia cắt, thiên tai thường xuyên khiến đời sống của một bộ phận người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều thiếu thốn. Có được ngôi nhà kiên cố, an toàn luôn là mong ước của các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Thực hiện phong trào Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025, Điện Biên đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 8.200 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. Tuy nhiên, nguồn lực địa phương còn hạn chế, vẫn cần sự chung tay của cộng đồng.

Bà Pờ Diệu Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên (Ảnh: Đình Tùng).
“Để có được 8 mái ấm khang trang, kiên cố hôm nay là nhờ vai trò cầu nối nhân ái của báo Dân trí. Những tấm lòng, những khoản đóng góp dù lớn hay nhỏ từ khắp mọi miền đã cùng tạo nên nguồn lực quý giá, biến những lời kêu gọi trên trang báo thành những ngôi nhà hiện hữu giữa núi rừng Điện Biên”, bà Pờ Diệu Ninh chia sẻ.

Ông Đoàn Thế Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Mường Ảng phát biểu đáp từ (Ảnh: Đình Tùng).
Thay mặt địa phương, ông Đoàn Thế Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Ảng, cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc và các đơn vị đồng hành đã quan tâm, sẻ chia với những gia đình khó khăn trên địa bàn. Theo ông Quỳnh, xã Mường Ảng hiện còn gần 200 hộ dân sống trong nhà tạm, nhà xuống cấp. Trong dịp này, báo Dân trí cùng bạn đọc và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ địa phương xây dựng 4 nhà Nhân ái.
Đại diện xã Mường Ảng cho rằng, sự hỗ trợ kịp thời giúp các hộ có nơi ở vững chãi, đồng thời tạo thêm động lực để các gia đình yên tâm lao động, chăm lo cho con cái và từng bước cải thiện cuộc sống.
Tình yêu thương được lan tỏa, nối dài
Trong số 8 gia đình nhận nhà lần này, câu chuyện của em Cà Thị Ngọc (SN 2014, trú bản Hón Sáng, xã Mường Ảng) khiến nhiều người xúc động.
Từ nhỏ, Ngọc không may bị khiếm khuyết cơ thể. Bố mất sớm, em sống cùng anh trai trong ngôi nhà xuống cấp, mối mọt và thấm dột. Bữa cơm hàng ngày của em cũng nhờ vào sự đùm bọc của người bác.
Một ngôi nhà vững chãi, an toàn từng là mong ước mà Ngọc không biết đến bao giờ mới có thể thực hiện. Khi hoàn cảnh của Ngọc được đăng tải trên báo Dân trí, đông đảo bạn đọc đã quan tâm, sẻ chia, hỗ trợ. Từ sự chung tay ấy, mong ước của bé gái mồ côi nay đã trở thành hiện thực.

Cà Thị Ngọc phát biểu cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp em có nơi ở an toàn và niềm tin về tương lai tốt đẹp (Ảnh: Đình Tùng).
Tại buổi lễ, Ngọc xúc động gửi lời cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương.
“Con rất vui khi được sống trong ngôi nhà mới và nhận những món quà thiết thực như bàn học, sách vở, tivi, giường, tủ và các vật dụng sinh hoạt. Ngôi nhà mới khang trang không chỉ giúp con có nơi ở an toàn mà còn mang đến niềm vui, niềm tin và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mọi người”, Ngọc chia sẻ.
Trong nhà, những vật dụng sinh hoạt được sắp xếp gọn gàng, Ngọc có chỗ ngủ, góc học tập sáng sạch. Mái ấm mới giờ đây không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là không gian để em học tập và lớn lên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển nhà Nhân ái tới cô bé khuyết tật và mồ côi Cà Thị Ngọc tại bản Hón Sáng, xã Mường Ảng (Ảnh: Đình Tùng).
Niềm vui có nhà mới cũng đến với các gia đình ở xã Na Son, Na Sang và Mường Phăng. Nhiều người không giấu được xúc động khi nhận biển biểu trưng nhà Nhân ái cùng phần quà tân gia do bạn đọc trao tặng.

Các đại biểu trao biển nhà Nhân ái và quà tân gia của bạn đọc Dân trí tới 8 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Ảnh: Đình Tùng).
Nhân dịp này, báo Dân trí đại diện bạn đọc trao tặng quà tân gia tới 8 gia đình nhận nhà Nhân ái, mỗi hộ 1 triệu đồng tiền mặt; 20 suất học bổng tới các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Mường Ảng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.


Các đại biểu trao học bổng của bạn đọc báo Dân trí tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập (Ảnh: Đình Tùng).
Những phần quà được trao đúng thời điểm là sự động viên để các em tiếp tục đến trường, nỗ lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ.
Cầm phần quà trên tay, em Cầm Thế Long (lớp 3A2, Trường Tiểu học Ẳng Cang), cho biết sẽ dùng số tiền để mua sách vở, đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới.

Thượng tá Lê Thị Thanh Xuân, Phó trưởng phòng Chính trị, Học viện Cảnh sát nhân dân trao biển biểu trưng tổng số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Lò Thị Pánh và Lù Thị Lả xây nhà Nhân ái (Ảnh: Đình Tùng).
Tại Lễ khánh thành, Học viện Cảnh sát nhân dân đã ủng hộ 100 triệu đồng để chung tay cùng báo Dân trí và chính quyền địa phương xây dựng nhà Nhân ái tặng gia đình chị Lò Thị Chương (xã Nà Tấu) và ông Sần Lao Péo (xã Na Sang), mỗi gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng.
Trước đó, đơn vị đã hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng 2 nhà Nhân ái tặng gia đình chị Lò Thị Pánh (xã Na Son) và chị Lù Thị Lả (xã Na Sang).

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn và Thượng tá Lê Thị Thanh Xuân trao biển biểu trưng số tiền hỗ trợ 2 gia đình xây nhà Nhân ái (Ảnh: Đình Tùng).
Từ những ngôi nhà mới ở Điện Biên, tình yêu thương của bạn đọc báo Dân trí tiếp tục được lan tỏa. Mỗi mái ấm không chỉ giúp người dân có chỗ ở an toàn mà còn mở ra hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn, nơi những gia đình khó khăn có thêm điểm tựa để vươn lên.
Từ tháng 4/2024 đến nay, nhờ sự chung tay ủng hộ của bạn đọc, báo Dân trí đã phối hợp cùng các địa phương khởi công xây dựng 281 ngôi nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Trong đó đã khánh thành 258 nhà.
Bên cạnh dự án xây nhà Nhân ái, thời gian qua, báo Dân trí đã xây 60 phòng học; 32 công trình cầu, đường dân sinh; 100 nhà phao chống lũ; tổ chức 42 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 8.500 người dân; tặng 7.934 thẻ Bảo hiểm y tế tới học sinh nghèo; hỗ trợ hơn 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đặc biệt, báo Dân trí luôn rất chú trọng đến các hoạt động tri ân Người có công mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; và hỗ trợ khẩn cấp người dân các địa phương khi có thiên tai, hoạn nạn…