Bỏ qua điều hướng

Mẹ 104 tuổi nghẹn ngào đón con trai liệt sĩ trở về sau 45 năm

Mẹ 104 tuổi nghẹn ngào đón con trai liệt sĩ trở về sau 45 năm
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Sau 45 năm yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, liệt sĩ Lê Đình Văn đã trở về quê nhà trong vòng tay người thân và mẹ già 104 tuổi.

Chiều 31/8, bà Lê Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn, Nghệ An, cho biết chính quyền địa phương và gia đình đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn (trú xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, nay là xã Thiên Nhẫn), được tổ chức vào chiều 1/9.

“Chiều 30/8, hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn được đón về nhà người anh trai tại xóm Nam Cường, xã Thiên Nhẫn”, bà Hương thông tin.

Mẹ 104 tuổi nghẹn ngào đón con trai liệt sĩ trở về sau 45 năm - 1

Mẹ liệt sĩ 104 tuổi nghẹn ngào trong ngày đón con trở về (Ảnh cắt từ clip: Ngọc Thông).

Trong clip được đăng tải, hàng trăm người đã để lại bình luận khi chứng kiến mẹ già 104 tuổi nghẹn ngào đón người con trai liệt sĩ trở về.

Cụ Trần Thị Chín (104 tuổi, còn gọi là cụ Truyền), tóc bạc trắng, khuôn mặt in hằn dấu vết thời gian, ngồi trên xe lăn, được người thân đẩy đến nơi đặt hài cốt con trai phủ quốc kỳ.

“Văn ơi....”, tiếng mẹ tha thiết gọi con khiến những người có mặt không kìm được nước mắt. Đôi bàn tay già nua, nhăn nheo của mẹ lần trên lá cờ Tổ quốc như cố ôm trọn hình hài người con trai đã đi xa gần nửa thế kỷ.

Ông Lê Văn Truyền (SN 1952, anh trai liệt sĩ Lê Đình Văn) cho biết gia đình ông có 7 anh em, ông là con cả, liệt sĩ Văn là con thứ 3 (SN 1957).

Những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước, ông Truyền tạm biệt cha mẹ, các em lên đường chiến đấu. Đất nước thống nhất, ông Truyền trở về, 1 năm sau, người em trai Lê Đình Văn lên đường nhập ngũ, biên chế vào Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 812, Sư đoàn 309, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Mẹ 104 tuổi nghẹn ngào đón con trai liệt sĩ trở về sau 45 năm - 2

Sau gần nửa thế kỷ, mẹ được đón con trai thân yêu trong hình hài được bọc lá cờ Tổ quốc (Ảnh cắt từ clip: Ngọc Thông).

Năm 1979, người lính Lê Đình Văn nghỉ phép, về thăm nhà. Đó là lần cuối cùng cụ Chín được gặp con trai...

Ngày 15/3/1981, Tiểu đội trưởng Lê Đình Văn hy sinh. Anh được đồng đội an táng tại nghĩa trang của đơn vị ở Campuchia, sau đó được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh.

“Mẹ tôi tuy tuổi cao, sức yếu, mấy năm nay nằm một chỗ nhưng tinh thần còn minh mẫn. Hầu như đêm nào bà cũng khóc, bảo nhớ chú Văn, thương chú hy sinh khi còn quá trẻ, chưa kịp lập gia đình. Nay nhờ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, gia đình tôi đã đón được chú về, thỏa lòng mong mỏi của mẹ”, ông Lê Văn Truyền tâm sự.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn, việc đón, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn vào dịp cả nước đang kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh 2/9, càng có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự biết ơn, tri ân sâu sắc chính quyền và nhân dân xã Thiên Nhẫn đối với người con quê hương đã hy sinh cho hòa bình, độc lập của Tổ quốc.

Theo thông tin mới nhất từ Dân Trí, bài viết về "Mẹ 104 tuổi nghẹn ngào đón con..." đang nhận được sự quan tâm lớn từ độc giả. Diễn biến sự việc phản ánh tình hình sau 45 năm yên nghỉ tại, đồng thời mở ra nhiều vấn đề đáng quan tâm đối với cơ quan chức năng. Nội dung sự việc tiếp tục là tâm điểm thảo luận, mở ra nhiều góc nhìn đáng chú ý về thực tiễn đời sống xã hội.