Hai mẹ con thi đấu trên sân
Kết thúc giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam, các cô gái của đội bóng Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) rời Lào Cai, vượt 1.500km trở về quê hương.
Trên chuyến xe, các cầu thủ mang theo niềm tự hào vì đã nỗ lực hết mình, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người hâm mộ.
Giang và mẹ nhận danh hiệu Gia đình Thể thao (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Không chỉ sở hữu những cầu thủ thi đấu chững chạc như Ploi, Rơcom H’Vư... đội bóng nữ Đak Đoa còn có 2 thành viên đặc biệt là H'Theo (mang áo số 1, thủ môn) và Giang (mang áo số 3, tiền vệ cánh phải). Ít ai biết, họ là mẹ con, đều có niềm đam mê với môn thể thao vua.
"Có sự đồng hành và chăm sóc của mẹ, tôi cảm thấy yên tâm hơn. Hai mẹ con động viên tinh thần lẫn nhau, tiếp thêm động lực cho toàn đội, thi đấu tốt tại giải năm nay", Giang chia sẻ với phóng viên Dân trí.
Hình ảnh người mẹ đứng trong khung thành, còn con gái mạnh mẽ trong từng đường bóng là khoảnh khắc hiếm gặp, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới.
Chị H'Theo (SN 1991) là người Ba Na, có nhiều năm tham gia các giải bóng đá phong trào tại Gia Lai. Thuở bé, nhà nghèo, chị thường đá những quá bóng nhựa trên khoảng đất trống gập ghềnh đất đá cùng bạn bè trong buôn.
Giang (16 tuổi) thể hiện phong thái thi đấu tự tin, chững chạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
5 năm trước, chị được ông Nguyễn Anh Dũng (HLV Đội bóng đá Đak Đoa) gọi vào đội bóng futsal nữ phong trào, tham gia các giải tại khu vực Tây Nguyên.
Từ một người vốn quen với công việc nương rẫy và chăm sóc gia đình, chị khoác lên mình bộ trang phục thi đấu, bước ra sân với tất cả niềm đam mê.
Ban đầu, bóng đá là niềm vui sau những giờ làm việc vất vả. Thế nhưng, càng chơi chị càng say mê, nhận ra mình có thể làm được nhiều hơn thế.
Giang - con gái chị H'Theo - sớm bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với trái bóng tròn. Cô bé thường theo mẹ đến sân, chăm chú quan sát từng động tác di chuyển của các cầu thủ.
Lên lớp 5, Giang theo học tại trung tâm bóng đá cộng đồng, được tìm hiểu những kiến thức nền tảng đầu tiên về thi đấu.
Nhận thấy cô bé sinh năm 2010 có niềm đam mê, HLV Nguyễn Anh Dũng trao cho Giang cơ hội được tập luyện với toàn đội. Hơn 1 năm trước, lần đầu tiên, hai mẹ con chị H'Theo lần đầu tiên có cơ hội ra sân cùng nhau.
"Được thi đấu trên sân cùng mẹ là trải nghiệm rất đặc biệt. Mẹ lo cho tôi tất cả từ bữa ăn, giấc ngủ, không phải cầu thủ nào cũng có may mắn đó. Sau giải đấu, hai mẹ con có thêm nhiều kỷ niệm đẹp", Giang trải lòng.
Là cầu thủ lớn tuổi nhất đội, chị H'Theo được các thành viên trìu mến gọi là "mẹ". Trên sân, khoảng cách tuổi tác dường như được xóa nhòa, chỉ còn lại sự quyết tâm và niềm đam mê bóng đá của những người đồng đội.
Giang cho biết, cô mong muốn theo đuổi bóng đá lâu dài, hướng đến con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, hành trình đó còn nhiều gian nan và phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình.
"Tôi nghĩ mình cố gắng được ngày nào hay ngày đó, luôn nỗ lực thi đấu hết sức ở những giải đấu tiếp theo. Chuyện tương lai thì không ai có thể nói trước được", cô gái bày tỏ.
Đội bóng nổi bật với mái tóc dài và băng đô đỏ
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Anh Dũng, HLV trưởng đội bóng đá nữ Đak Đoa (Gia Lai), cho biết điều ấn tượng sau giải vừa qua là tình cảm nồng nhiệt của người dân miền Bắc dành cho các đội bóng.
"Cổ động viên rất nhiệt tình, đón tiếp chúng tôi chu đáo như người thân trong gia đình. Thi đấu xa quê nhưng các cầu thủ và ban huấn luyện cảm nhận được bầu không khí thân thương, gần gũi như đang được chơi trên sân nhà”, ông Dũng chia sẻ.
Theo nam huấn luyện viên, hình ảnh hai mẹ con cùng khoác áo một đội bóng như chị H'Theo và Giang là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu.
Đội bóng đá nữ Đak Đoa chụp ảnh cùng HLV Mai Đức Chung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Đội bóng đá nữ Đak Đoa được thành lập cách đây 5 năm. Thời điểm đó, ông Dũng nhận thấy nhiều chị em quanh năm bận rộn với công việc nương rẫy, ít có cơ hội phát triển bản thân. Nam huấn luyện viên cùng cộng sự thành lập đội futsal Link Coffee Gia Lai, tạo thêm sân chơi cho chị em.
Đội bóng hoạt động bằng tiền túi của ông Dũng cùng nguồn tài trợ, xã hội hóa từ một số doanh nghiệp. Nhờ sự chung tay đó, sân chơi dành cho các cầu thủ nữ vẫn được duy trì nhiều năm qua.
Trong quá trình xây dựng đội bóng, nam huấn luyện viên đặt ra những nguyên tắc riêng, mong muốn các cầu thủ giữ được nét đặc trưng của một tập thể.
Mỗi khi ra sân, các thành viên đều để tóc dài và đeo băng đô màu đỏ được dệt những họa tiết đặc trưng của vùng Tây Nguyên. Quy định này từng vấp phải sự phản đối của một số cầu thủ, ông Dũng vẫn kiên trì bảo vệ quan điểm của mình.
"Tôi mong muốn chị em giữ được nét nữ tính, thể hiện bản sắc văn hóa của người Tây Nguyên. Những điều đó góp phần tạo nên phong cách riêng của đội bóng", ông Dũng chia sẻ.
Để tạo được dấu ấn tại giải đấu ở Lào Cai, các thành viên Đak Đoa trải qua thời gian dài tập luyện nghiêm túc. Cuối tuần, các cầu thủ tập vào ban ngày. Ngày thường, do mỗi người đều có công việc riêng, họ thường thu xếp gặp nhau vào buổi tối, hoàn thiện kỹ năng phối hợp trên sân.
Trước khi bước vào Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam, ông Dũng dành thời gian hướng dẫn học trò một số chiến thuật cơ bản. Tuy nhiên, ban huấn luyện khuyến khích mỗi người phát huy sở trường, sự tự tin và chơi bóng theo cách tự nhiên nhất.
"Lối chơi của đội mang phong cách phóng khoáng của người dân Tây Nguyên đại ngàn. Chúng tôi muốn cầu thủ được chơi bóng một cách thoải mái nhất. Chính sự ngẫu hứng ấy tạo nên những khoảnh khắc đẹp trên sân và giúp các em thi đấu hiệu quả hơn", ông nói.
Về thông tin Công ty Cổ phần Thể thao Hoàng Anh Gia Lai - đơn vị chủ quản CLB HAGL - đã gửi công văn xin tiếp nhận, quản lý và đào tạo đội bóng đá nữ xã Đak Đoa, ông Dũng cho biết trong thời gian đội thi đấu, ông chủ yếu tập trung cho công tác chuyên môn nên chưa có nhiều thời gian suy nghĩ về định hướng lâu dài.
Theo nam huấn luyện viên, việc theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp còn phụ thuộc vào hoàn cảnh và lựa chọn của từng cầu thủ.
"Những bạn trẻ chưa lập gia đình như Giang có nhiều tiềm năng phát triển. Tôi rất mong các em có cơ hội được đào tạo chuyên môn bài bản, đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp", ông Dũng chia sẻ.
Trước mắt, ông Dũng tiếp tục đồng hành cùng các cầu thủ, đưa đội tham dự thêm nhiều giải đấu để có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao kỹ thuật. Với ông, mỗi trận đấu không chỉ là một cuộc tranh tài mà còn là dịp để các cầu thủ được chơi bóng, học hỏi và có thêm động lực theo đuổi niềm đam mê.