Bỏ qua điều hướng

Món quà của học sinh mồ côi vì Covid-19 khiến Phó Thủ tướng xúc động

Món quà của học sinh mồ côi vì Covid-19 khiến Phó Thủ tướng xúc động
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Tại Trường Hy Vọng (Đà Nẵng), những học sinh từng mất người thân vì Covid-19 đã tự tay làm món quà tặng Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, khiến ông xúc động.

6 năm khai giảng xa nhà

Ngày 5/9, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang dự chương trình chào năm học 2026-2027 tại Trường Tiểu học, THCS, THPT Hy Vọng (Trường Hy Vọng).

Có mặt trong buổi lễ, em Võ Cung Minh Trí, học sinh lớp 4, có lẽ hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa của hai chữ “hy vọng”. Trí mồ côi cha sau đại dịch Covid-19. Em cùng anh trai Võ Cung Hiếu Nghĩa (học lớp 12) rời TPHCM ra Đà Nẵng để học tập tại Trường Hy Vọng.

Món quà của học sinh mồ côi vì Covid-19 khiến Phó Thủ tướng xúc động - 1

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tặng kem cho các em học sinh tại Trường Hy Vọng (Ảnh: Hoài Sơn).

Vắng bố, xa mẹ, Hiếu Nghĩa trở thành chỗ dựa tinh thần của em trai mỗi khi cậu bé tủi thân, bật khóc. Trí quen dần với cuộc sống mới khi quanh em có thêm nhiều bạn bè cùng cảnh ngộ và sự bao bọc, yêu thương của thầy cô. 

Ngôi trường mang tên Hy Vọng không chỉ bồi đắp cho Trí kiến thức mà còn trở thành một mái nhà, nơi thầy cô trở thành người bố, người mẹ thứ 2. 

Tương tự, Ngọc Diệp, 12 tuổi (quê TPHCM) cũng đến với trường Hy Vọng sau biến cố gia đình khi đại dịch Covid-19 ập tới. 6 năm mất bố, xa mẹ cũng là 6 năm Diệp đón lễ khai giảng bên thầy cô và các bạn.

Trên tờ giấy nhỏ dán ở góc tủ, Diệp viết: “Năm nay con muốn đạt học sinh giỏi, hoặc học sinh giỏi xuất sắc. Con cũng mong có thêm nhiều bạn mới”. Cô bé tự đặt ra mục tiêu cho mình trước thềm năm học mới.

Món quà của học sinh mồ côi vì Covid-19 khiến Phó Thủ tướng xúc động - 2

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu viết sổ lưu niệm gửi các em học sinh Trường Hy Vọng (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc Trường Hy Vọng, cho biết ngôi trường này là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các em học sinh mồ côi vì Covid-19. Nhà trường luôn giáo dục các em về sự yêu thương, đối xử tử tế với nhau như cái cách mà các em đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ chính quyền và xã hội.

Theo ông Quyền, nhà trường cũng hướng học sinh đến một lối sống tiết kiệm, biết trân trọng những gì mình có. Các em được trang bị không chỉ kiến thức mà cả kỹ năng, cách sống biết chắt chiu, không lãng phí.

“Các cháu hãy tiếp tục mạnh mẽ”

Tại buổi lễ, các em học sinh đã dành tặng Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu những bánh xà phòng in hình các con giáp. Phó Thủ tướng hết sức xúc động khi biết món quà này do chính các em làm. 

Phó Thủ tướng chia sẻ đây không chỉ là đơn giản là món quà mà còn cho thấy những kỹ năng, sự khéo léo các em học đã được vận dụng vào thực tế.

Món quà của học sinh mồ côi vì Covid-19 khiến Phó Thủ tướng xúc động - 3

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu bất ngờ với món quà được các em học sinh tự tay làm (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, ông từng biết đến ý tưởng thành lập Trường Hy Vọng khi còn công tác tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông đánh giá cao ý tưởng về việc xây dựng một ngôi trường dành cho những trẻ em chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 

“Những điều từng được nghe kể, trăn trở, hôm nay tận mắt chứng kiến, tôi thực sự rất xúc động về nghĩa cử của Trường Hy Vọng cho các em và ngành giáo dục”, Phó Thủ tướng nói.

Ông bày tỏ ấn tượng trước môi trường học tập, đội ngũ giáo viên và sự trưởng thành của học sinh, đồng thời cảm ơn những doanh nhân, nhà hảo tâm, nhà tài trợ đã dành tình cảm đặc biệt cho các em.

Món quà của học sinh mồ côi vì Covid-19 khiến Phó Thủ tướng xúc động - 4

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chụp hình lưu niệm cùng các em học sinh Trường Hy Vọng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo Phó Thủ tướng, tên gọi Trường Hy Vọng mang ý nghĩa rất đẹp bởi nơi đây không chỉ trao kiến thức mà còn trao cho các em niềm tin vào tương lai.

Ông đánh giá mô hình Trường Hy Vọng là một cách làm nhân văn. Chính phủ sẽ quan tâm và đồng hành với nhà trường trong phạm vi chức năng, đồng thời đề nghị lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ nhà trường.

“Các cháu hãy luôn khỏe mạnh, tiếp tục mạnh mẽ trên hành trình của mình, có nhiều nỗ lực, đóng góp trước hết cho nhà trường, sau đó là thành phố Đà Nẵng và lớn hơn nữa là đất nước”, Phó Thủ tướng nhắn nhủ.

Theo dòng thời sự chính trị trên Dân Trí, hoạt động liên quan đến 'Món quà của học sinh mồ côi vì Covid-19 khiến Phó Thủ tướng xúc động' mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Cụ thể, tại Trường Hy Vọng (Đà Nẵng), những học sinh từng mất người thân vì Covid-19 đã tự tay làm món quà tặng Phó Thủ tướng Lê Tiến, tạo cơ sở thực tiễn giúp độc giả nắm bắt rõ bản chất vấn đề. Công chúng và giới quan sát kỳ vọng các thông điệp tiếp theo sẽ sớm được làm sáng tỏ và thông tin rộng rãi.