Bỏ qua điều hướng
•

Một phim Việt chỉ bán được 136 vé trong ngày

Một phim Việt chỉ bán được 136 vé trong ngày
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Sau hơn một tuần ra rạp, 'Bóng ma nhà hát' rơi vào tình thế khá ảm đạm tại phòng vé. Có thời điểm, phim Việt này chỉ bán được 136 vé trong ngày trên toàn quốc.

Theo số liệu Box Office Vietnam được ghi nhận chiều 26.9, sau 8 ngày công chiếu, Bóng ma nhà hát đạt khoảng 2,375 tỉ đồng. Đáng chú ý, riêng trong ngày, phim chỉ thu 11,684 triệu đồng, bán 136 vé qua 82 suất chiếu, tương đương chưa đến 2 khán giả mỗi suất.

Bóng ma nhà hát có doanh thu ảm đạm

Đến sáng 28.9, tình hình không cải thiện hơn khi tổng doanh thu của Bóng ma nhà hát nhích lên khoảng 2,4 tỉ đồng. Trong khi đó cùng thời điểm, Trại buôn ngườiđã đạt hơn 95 tỉ đồng chỉ sau ba ngày chính thức công chiếu; Lên hương đạt khoảng 90,2 tỉ đồng, Út Lan 2 khoảng 39,72 tỉ đồng. Khoảng cách doanh thu cho thấy Bóng ma nhà hát gần như đã bị đẩy ra khỏi nhóm phim có khả năng cạnh tranh đáng kể tại phòng vé.

Một phim Việt chỉ bán 136 vé trong ngày - Ảnh 1.

Cảnh trong phim Bóng ma nhà hát

ẢNH: CHỤP TỪ TRAILER PHIM

Ra rạp ngày 18.9, Bóng ma nhà hát dài 97 phút, thuộc thể loại hài - kinh dị, là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Lê Công Sơn. Tác phẩm có sự tham gia của Quỳnh Lý, Trâm Anh, Sở Lam (Phương Lan), Hoàng Phi, Tiểu Bảo Quốc, Kiều Linh, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ…

Phim xoay quanh Tuấn (Quỳnh Lý), một chuyên viên bất động sản tham vọng được giao nhiệm vụ vực dậy nhà hát Vàng Son đã đóng cửa nhiều năm. Tại đây, Tuấn phát hiện sự tồn tại của Nhã - nữ diễn viên chết oan, chưa thể siêu thoát. Thay vì tìm cách chạy trốn, anh tận dụng chính câu chuyện ma ám như một "đặc sản" để thu hút khán giả, đưa nhà hát trở lại hoạt động. Mọi chuyện trở nên phức tạp khi Phong, tình cũ của Nhã, xuất hiện.

Ý tưởng "người và ma cùng làm ăn" tạo cho phim một xuất phát điểm tương đối lạ. Việc đặt câu chuyện gần như trọn vẹn trong một nhà hát cũng mở ra không gian phù hợp để pha trộn hài, kinh dị, tâm linh và câu chuyện về sân khấu. 

Một số đánh giá chuyên môn chỉ ra phim có khởi đầu khá gọn, có những mảng miếng hài duyên dáng nhưng càng về sau càng bộc lộ hạn chế. Kịch bản bị nhận xét còn những mắt xích thiếu thuyết phục, quá trình thay đổi tâm lý nhân vật diễn ra nhanh, trong khi hành trình hồi sinh nhà hát được giải quyết khá dễ dàng. Phần kỹ thuật cũng có những điểm chưa chỉn chu về màu sắc, âm thanh, cách dựng và xử lý phông nền.

Một phim Việt chỉ bán 136 vé trong ngày - Ảnh 2.

Bóng ma nhà hát có thời điểm chỉ bán khoảng 136 vé trong ngày

ẢNH: CHỤP TỪ TRAILER PHIM

Một góc nhìn khác cho rằng phim vẫn nặng tính sân khấu, nhiều thông tin được chuyển tải bằng lời thoại thay vì hình ảnh và hành động. Đây là thử thách đáng kể đối với một tác phẩm muốn kết hợp sân khấu với ngôn ngữ điện ảnh.

Điều đáng nói là Bóng ma nhà hát không hoàn toàn bị khán giả quay lưng về mặt đánh giá. Trên MoMo Movies, phim đạt 8,1/10 từ hơn 500 lượt đánh giá của người mua vé. Galaxy Cinema từng ghi nhận mức 8,7 điểm. Tuy nhiên, điểm số tích cực của một bộ phận người xem đã không chuyển hóa thành hiệu ứng truyền miệng đủ mạnh để kéo thêm khán giả tới rạp.

Phòng vé hiện nay không chỉ là cuộc cạnh tranh về chất lượng mà còn là sự cạnh tranh về thời điểm ra rạp, truyền thông… Ngay cuối tuần đầu tiên, phim đã phải đối đầu Lên hương, Út Lan 2, Vùng đất quỷ dữ, phim concert của Soobin và nhiều tác phẩm khác. Đến cuối tuần thứ hai, sự xuất hiện của Trại buôn người càng khiến cán cân suất chiếu và lượng khán giả thay đổi mạnh. Ngày 27.9, riêng Trại buôn người chiếm khoảng ba phần tư tổng doanh thu toàn thị trường.

Thị trường điện ảnh Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự phân hóa gay gắt tại phòng vé khi tác phẩm “Bóng ma nhà hát” của đạo diễn Lê Công Sơn rơi vào tình trạng doanh thu tương đối ảm đạm. Tính đến sáng 28.9, sau hơn một tuần ra rạp, phim điện ảnh đầu tay này chỉ đạt khoảng 2,4 tỉ đồng, thậm chí có thời điểm trong ngày 26.9 chỉ bán được 136 vé qua 82 suất chiếu trên toàn quốc. Con số chưa đầy hai khán giả cho mỗi suất chiếu phản ánh rõ nét nguy cơ bộ phim bị đẩy ra khỏi cuộc đua cạnh tranh với các đối thủ nặng ký cùng thời điểm. Về mặt nghệ thuật, bộ phim quy tụ dàn diễn viên như Quỳnh Lý, Trâm Anh, Hoàng Phi hay Lâm Vỹ Dạ với ý tưởng độc đáo khi kết hợp yếu tố hài, kinh dị cùng câu chuyện ma ám để hồi sinh một nhà hát cũ. Dù nhận được đánh giá khá tích cực trên các nền tảng bán vé như 8,1/10 điểm ở MoMo Movies hay 8,7 điểm tại Galaxy Cinema, tác phẩm vẫn bộc lộ nhiều hạn chế về kịch bản, tâm lý nhân vật và kỹ thuật dựng phim. Việc lạm dụng lời thoại thay cho ngôn ngữ điện ảnh khiến bộ phim mang nặng tính sân khấu, từ đó chưa tạo ra hiệu ứng truyền miệng đủ mạnh thu hút người xem. Thất bại về mặt thương mại của “Bóng ma nhà hát” còn xuất phát từ áp lực cạnh tranh khốc liệt khi ra mắt cùng thời điểm với hàng loạt tác phẩm thu hút dòng tiền lớn như “Trại buôn người”, “Lên hương” hay “Út Lan 2”. Thực tế này cho thấy chất lượng nội dung hay điểm số đánh giá đơn thuần là chưa đủ nếu thiếu đi chiến lược truyền thông bài bản và thời điểm phát hành hợp lý. Câu chuyện phòng vé của bộ phim tiếp tục là bài học đắt giá cho các đạo diễn trẻ trong việc dung hòa giữa ngôn ngữ điện ảnh và thị hiếu số đông.