Ngày 13/9, Hội đua bò truyền thống Chùa Rô năm 2026 diễn ra tại xã An Cư, tỉnh An Giang. Đáng chú ý, hội đua bò năm nay từng đứng trước nguy cơ không thể tổ chức do khó khăn về kinh phí. UBND xã An Cư và Ban Quản trị Chùa Rô trước đó đã thống nhất không tổ chức hội đua như những năm trước.
Tuy nhiên, bằng nỗ lực vận động nguồn lực xã hội hóa, Hội đua bò Chùa Rô được duy trì, mang lại niềm vui cho người dân địa phương và du khách trong dịp lễ Sene-Dolta - một trong những lễ hội truyền thống lớn của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Hội đua bò truyền thống Chùa Rô 2026 thu hút đông đảo người dân địa phương tham dự (Ảnh: Mỹ Hân).
Giải đấu năm nay quy tụ 32 đôi bò đến từ xã An Cư, phường Tịnh Biên, phường Chi Lăng và xã Núi Cấm. Trước ngày tranh tài, các đôi bò được chủ nuôi chăm sóc, tập luyện kỹ lưỡng để có thể lực tốt nhất.
Ngay sau lễ khai mạc, các đôi bò lần lượt bước vào những trận đấu loại trực tiếp. Thời tiết mưa lớn khiến sân đua trở nên lầy lội, trơn trượt, nhưng cũng làm cuộc tranh tài thêm phần kịch tính.
Dù mưa nặng hạt, hàng nghìn khán giả vẫn mặc áo mưa, đứng kín khu vực quanh sân để cổ vũ. Những tiếng reo hò liên tục vang lên mỗi khi các đôi bò tăng tốc.
Các đôi bò tranh tài dưới mưa (Ảnh: Mỹ Hân).
Chị Mai Hà Mỹ Hân (31 tuổi, từ TP Cần Thơ) cho biết đây là lần thứ 3 chị đến xem Hội đua bò Chùa Rô.
“Mặc dù mưa nhưng nhiều người dân mặc áo mưa đứng xem chứ không bỏ lỡ sự kiện. Đây là lần thứ 3 tôi trải nghiệm không khí náo nhiệt của lễ hội. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi được xem các đôi bò đua nhau dưới trời mưa. Tôi thấy các cặp bò đua cũng sung sức hơn bao giờ hết”, chị Hân chia sẻ.
Cuộc đua được tổ chức trên một thửa ruộng đã được chuẩn bị thành sân đua. Sau cơn mưa lớn, mặt sân ngập bùn nước, khiến việc điều khiển bò và giữ thăng bằng trở nên khó khăn hơn.
Mỗi đôi bò được điều khiển bởi một nài bò đứng trên chiếc bừa có gắn đinh sắc. Người điều khiển sử dụng roi mây thúc bò tăng tốc, đồng thời phải giữ thăng bằng và xử lý khéo léo qua những đoạn cua hẹp, lầy lội.
Theo thể thức truyền thống, các đôi bò thi đấu loại trực tiếp. Khi bắt đầu trận đấu, hai đôi bò cùng xuất phát.
Ở vòng đầu tiên, hay còn gọi là “vòng hô”, các đôi bò chạy thong thả để làm nóng. Đến “vòng thả” - vòng quyết định thắng thua - nài bò phát lệnh tăng tốc bằng những cú quật roi mây dứt khoát.
Trong tiếng hò reo của hàng nghìn khán giả, các đôi bò đồng loạt lao về phía trước. Đôi bò nào vượt lên và chạm đích trước sẽ giành chiến thắng.
Theo luật thi đấu truyền thống, đôi bò phía sau nếu để đối thủ vượt qua và chạm vào chiếc bừa của mình cũng bị xử thua ngay lập tức. Chính sự kết hợp giữa sức mạnh, tốc độ bứt phá của đôi bò và kỹ năng điều khiển của nài bò tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của môn thể thao dân gian này.
Trên sân đua trơn trượt, mỗi cú tăng tốc đều có thể quyết định kết quả. Nài bò vừa phải thúc bò chạy nhanh, vừa phải giữ thăng bằng trên chiếc bừa phía sau, trong điều kiện bùn nước khiến việc điều khiển khó khăn hơn bình thường.
Sau nửa ngày tranh tài quyết liệt qua các vòng loại, tứ kết, bán kết và các trận tranh hạng, đôi bò 081 của anh Nguyễn Thanh Tùng xuất sắc giành giải nhất, với phần thưởng 30 triệu đồng.