Triển lãm CHATS vừa khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đưa công chúng bước vào thế giới nơi mèo không chỉ là đối tượng miêu tả, mà trở thành ngôn ngữ hội họa để nghệ sĩ gửi gắm cảm xúc và nhân sinh quan.
Triển lãm trưng bày hơn 50 tác phẩm về mèo (Ảnh: Hương Hồ).
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, họa sĩ Phan Hiền Nhân cho biết, bộ tranh được anh vẽ từ năm 2002 đến nay, xuất phát từ thói quen vẽ con giáp mỗi năm. Với anh, đây vừa là sở thích cá nhân, vừa là bài tập rèn luyện về hình khối, nhịp điệu và màu sắc.
"Khi bác sĩ Vũ Anh qua nhà thấy bộ tranh, cậu ấy đề xuất sưu tập và tổ chức triển lãm giới thiệu tới công chúng. Chúng tôi tìm thấy ở nhau sự thấu hiểu và đồng điệu.
Lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Vũ Anh sớm nhạy cảm với cái đẹp. Là bác sĩ phẫu thuật, cậu ấy tìm đến hội họa như một liệu pháp cân bằng tâm lý, giải tỏa căng thẳng sau những ca mổ áp lực. Tôi cũng mượn hình ảnh con vật làm ngôn ngữ giãi bày cảm xúc. 50 bức tranh về mèo tại triển lãm lần này đại diện cho 50 sắc thái hoàn toàn khác biệt, từ dáng dấp, tư thế đến tinh thần", nam họa sĩ bộc bạch.
Mèo vốn là hình tượng quen thuộc trong văn hóa Việt, từ tranh dân gian, điêu khắc đến ca dao, tục ngữ và đời sống thường nhật. Phan Hiền Nhân tiếp tục khai thác hình tượng ấy bằng ngôn ngữ của hội họa đương đại.
Triển lãm "CHATS" mở cửa đến ngày 15/10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).
Hơn 50 tác phẩm trong CHATS, chủ yếu được sáng tác bằng acrylic (màu gốc nước) trên canvas (vải bố chuyên dụng) trong giai đoạn 2022-2026, không hướng tới việc tái hiện con mèo theo lối tả thực.
Hình thể được giản lược, đường nét được biến đổi; dáng mèo trở thành hình khối, đường cong, nhịp điệu và tương quan trên mặt tranh.
Phan Hiền Nhân sử dụng những màu nguyên, những mảng màu mạnh, trong và có sức vang. Ở đó, màu không chỉ làm nhiệm vụ mô tả hình thể mà trực tiếp tham gia vào việc tạo nên cảm xúc. Những con mèo vì thế không nhất thiết mang màu của đời thực. Chúng có thể xanh, đỏ, vàng, lam, tím…
Hoạ sĩ Phan Hiền Nhân sinh năm 1981 tại Ninh Bình, tốt nghiệp Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Đại học Xây dựng Hà Nội. Từ năm 2014, Phan Hiền Nhân chọn hội họa làm con đường chính và dành toàn bộ thời gian cho việc vẽ.