Rời Hà Nội về quê sống gần gia đình
Thời gian này, vợ chồng chị Phương Thảo (SN 1992, ở xã Chí Đám, Phú Thọ) bận bịu tối ngày vì ngôi nhà 2 tầng khởi công cách đây ít tháng của họ đang bước vào công đoạn chỉnh trang phần thô, trước khi làm nội thất. Ngôi nhà sẽ là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện khu nhà 5 căn trên mảnh đất rộng hơn 3.000m2 của 5 anh em.
Chị Thảo chia sẻ, vợ chồng chị từng bị người khác nói là “dại” khi chọn xây nhà sát vách với gia đình các anh trai chồng. Nhiều người cho rằng, cuộc sống gần nhau, chung sân, chung đường đi sẽ không tránh khỏi va chạm.
Tuy nhiên, người phụ nữ cho rằng, đó chỉ là đánh giá chủ quan của người ngoài, riêng gia đình chị, 5 anh em ở gần nhau thấy tiện đủ đường.
Khu đất 5 anh em Phú Thọ xây nhà gần nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Người phụ nữ 34 tuổi từng sống, làm việc 6 năm ở Hà Nội và kết hôn năm 2016. Khi đó, vợ chồng chị từng tính đến chuyện mua nhà và lập nghiệp tại Thủ đô.
Tuy nhiên, mức giá nhà khi ấy đã lên tới hơn 2 tỷ đồng/căn chung cư. Nếu mua nhà, họ phải vay một số tiền lớn. Hai vợ chồng cân nhắc và cuối cùng chọn về quê.
"Nếu ở Hà Nội, chúng tôi phải mua nhà, mà mua nhà lại phải vay nợ. Vậy nên, chúng tôi đem tiền tích góp về quê hương đầu tư, cuộc sống đỡ áp lực, lại được gần bố mẹ, gần anh em", chị cho hay.
Về quê, chị Thảo mở cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, còn chồng mở xưởng thi công nội thất. Đầu năm nay, họ quyết định xây căn nhà khang trang làm tổ ấm cho vợ chồng và 3 con.
Theo chị Thảo, khu đất nơi vợ chồng chị xây nhà vốn là của bố mẹ chồng. Khi các con trưởng thành, cả hai quyết định chia cho mỗi người con một phần để họ lần lượt xây nhà, ổn định cuộc sống.
Bốn căn nhà nằm liền nhau ở một bên đường, trong khi nhà của người anh cả nằm ở phía đối diện, cách vài ba bước chân.
Chị Thảo kể, từ khi mới về làm dâu, chị đã ấn tượng với gia đình chồng bởi 5 anh em trai dù mỗi người một công việc, một tính cách, thậm chí có người công tác xa, vẫn giữ được sự gắn bó.
Năm người con trai bên bố (áo đen, ở giữa).
Sau hơn 10 năm, chị càng cảm nhận rõ hơn cách gia đình chồng xây dựng mối quan hệ gắn kết, đồng lòng. “Anh em trong nhà bảo ban nhau, nhường nhịn để nhìn về cái chung”, chị Thảo chia sẻ.
Người phụ nữ dẫn chứng, trước mặt tiền mỗi ngôi nhà là khoảng sân rộng. Các thành viên trong nhà ai cũng thích sự thoáng đãng nên cùng nhau bố trí không gian để tiện sinh hoạt, tránh nắng mưa.
Khu sân giữa các căn nhà được làm theo hướng liền khối thay vì mỗi nhà làm một khoảng sân riêng. Nhờ đó, 5 gia đình có không gian rộng để trẻ con vui chơi, ô tô có thể đi lại, gia đình thuận tiện tụ họp, tổ chức các sự kiện tập trung đông người.
Trước đó, khi xây nhà, mỗi cặp vợ chồng đều có sở thích riêng. Tuy nhiên, khi nhìn cả dãy nhà, họ lại thống nhất một phương án để giữ hài hòa.
Chẳng hạn, ở ngôi nhà mới xây, chị Thảo dự định làm cổng cuốn tự động, nhưng khi nhìn bốn căn nhà còn lại đều đã sử dụng một kiểu cổng giống nhau, chị quyết định bỏ ý định ấy để không phá vỡ tổng thể.
Đại gia đình thêm gắn kết
Chị Thảo (ngoài cùng bên phải) được các chị dâu đỡ đần nhiều việc trong cuộc sống.
Theo chị Thảo, 5 anh em sống gần nhau nên 5 gia đình thường xuyên giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong sinh hoạt hàng ngày. Chị Thảo có con nhỏ, bận kinh doanh, làm nhà, không đưa đón con được nên thường nhờ các anh chồng hoặc chị dâu đỡ đần.
Ở gần nhau, họ thường chia sẻ cho nhau những món ngon mỗi ngày. Vào cuối tuần, họ thường tổ chức những bữa liên hoan, nhà ai có gì góp nấy.
Theo người phụ nữ sinh năm 1992, sự hòa thuận giữa 5 anh em phần lớn là do cách bố mẹ chồng vun vén, xây dựng gia đình.
Mẹ chồng chị đã qua đời cách đây hơn 2 năm vì căn bệnh hiểm nghèo. Song chị nhớ như in lời mẹ chồng dặn những người con trai về việc anh em phải có trên có dưới, khi làm chồng phải biết yêu thương và chung thủy với vợ.
Bên cạnh đó, mỗi thành viên trong đại gia đình luôn biết cách tôn trọng cuộc sống riêng, ở gần nhau nhưng họ không can thiệp vào đời sống của người kia.
Đại gia đình thêm gắn kết khi sinh sống gần nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Năm anh em của chồng chị Thảo vì thế vô cùng thân thiết và đoàn kết, vừa là anh em, vừa như những người bạn của nhau. Mỗi tối sau giờ làm việc, 5 người thường ngồi bên chiếc bàn nhỏ ngoài sân uống trà, nói chuyện.
Năm chị em dâu nhờ thế cũng thân thiết như chị em gái, tâm sự đủ mọi chuyện từ công việc, nội trợ gia đình đến chăm sóc con cái.
Chênh lệch tuổi tác giữa chị Thảo và các chị dâu từ 10 đến 16 tuổi, song không vì thế mà người mẹ 3 con cảm thấy áp lực.
Nhìn căn nhà đang dần hoàn thiện, chị Thảo càng thêm háo hức về một không gian sống rộng rãi, nơi những người anh em có thể gặp nhau mỗi ngày, nơi các con được lớn lên trong một gia đình nhiều thế hệ, yêu thương, đoàn kết.
Điều ấy càng chứng tỏ quyết định rời Hà Nội về quê sinh sống, làm việc của vợ chồng chị là đúng đắn.