Liên quan vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 7/9 tại một khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM), có 2 nạn nhân được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM).
Chạy xuống dưới, khói đen bao phủ nên phải đi ngược lên
Bệnh nhân đầu tiên là P.V.B. (nam, 25 tuổi), đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh P.V.B. cho biết hiện sức khỏe đã ổn định hơn sau khi được các bác sĩ điều trị. Anh vẫn còn hơi mệt nhưng tinh thần đã bình tĩnh trở lại, không còn hoảng sợ như lúc mới thoát nạn.
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân B. (Ảnh: Thảo Phương).
Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ cháy, anh B. cho biết lúc đó anh đang ngủ trên tầng 3 của khách sạn thì nghe tiếng động lớn nên giật mình tỉnh giấc. Anh chạy ra kiểm tra và phát hiện có cháy.
Ngay sau đó, anh gọi bạn gái dậy và tìm cách chạy ra ngoài. Anh B. chạy xuống tầng 2 thì phát hiện khói đã rất dày. Tiếp tục xuống tầng 1, anh không thể nhìn rõ đường đi vì khói đen bao phủ.
“Xuống tầng 2 thì khói nhiều quá. Chạy xuống tầng 1 cũng khói đen bao trùm, không thấy gì hết. Lúc đó tôi bắt đầu hoảng loạn, cùng bạn gái và những người khác cố tìm đường thoát. Tuy nhiên, khi xuống đến khu vực cầu thang thì quá nóng, tôi không dám đi nữa nên chạy lên lại”, anh B. nhớ lại.
Theo anh B., lúc đó anh không kịp chuẩn bị khăn ướt hay vật dụng để che mũi, miệng. Khi không thể tìm được lối xuống, anh quay trở lại cầu thang và chạy lên các tầng phía trên. Quá trình di chuyển, khói khiến anh mất phương hướng, không nhìn thấy đường.
Bệnh nhân B. đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115 (Ảnh: Thảo Phương).
“Lúc đó tôi gần như mất phương hướng, không thấy gì hết. Khu vực cầu thang có một đoạn rất nóng, chúng tôi phải mất một khoảng thời gian mới vượt qua được. Cuối cùng, tôi và bạn gái chạy lên được sân thượng. Tại đây, tôi có gặp khoảng 7-8 người cũng đang mắc kẹt.
Nhận thấy tình hình đã an toàn hơn nên tôi không tìm cách trèo sang nơi khác mà cùng mọi người đứng chờ lực lượng chức năng đến giải cứu”, anh B. nói.
Khoảng gần 10 phút sau, lực lượng cứu hỏa tiếp cận và đưa anh B. cùng những người mắc kẹt trên sân thượng ra ngoài.
“Tôi chạy lên tới sân thượng, lúc đó thấy may lắm rồi. Ở dưới kinh khủng quá, tôi tưởng đâu sẽ chết rồi”, anh B. nhớ lại.
Sau khi được đưa ra ngoài, anh và bạn gái được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 để kiểm tra, điều trị. Hiện bạn gái anh B. là T.T.Y.N (nữ, 20 tuổi) đang được theo dõi tại khoa Hô hấp.
BSCKI Trần Huy Nhật, Phụ trách Phó khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115 (Ảnh: Thảo Phương).
Bệnh nhân được theo dõi sát, điều trị tích cực
BSCKI Trần Huy Nhật, Phụ trách Phó khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết, vào sáng 7/9, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM đã báo động cho các bệnh viện gần đó về tình hình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận hai bệnh nhân kể trên vào khoảng 6h33 ngày 7/9.
Khi nhập viện, bệnh nhân nam còn tỉnh táo nhưng trên người bám nhiều muội than. Bệnh nhân có biểu hiện hoảng loạn, lo âu do vừa thoát khỏi vụ hỏa hoạn.
Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành sơ cứu và điều trị theo phác đồ cấp cứu ngạt khói đã được Sở Y tế TPHCM ban hành ngày 07 tháng 02 năm 2026. Bệnh nhân được cho thở oxy nồng độ cao, sử dụng kháng sinh và phun khí dung các loại thuốc nhằm bảo vệ đường thở.
Bệnh nhân nam P.V.B. được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị. Hiện bệnh nhân đang được chuẩn bị nội soi phế quản nhằm khảo sát mức độ tổn thương đường thở, đồng thời làm sạch các muội than nếu có bám trong đường thở.
“Đây là biện pháp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xuất hiện các biến chứng hô hấp do ngạt khói trong những ngày tới”, BS Nhật chia sẻ.
Bệnh nhân B. được cho thở oxy nồng độ cao (Ảnh: Thảo Phương).
Còn bệnh nhân nữ T.T.Y.N nhập viện trong tình trạng còn tỉnh táo, trên người bám nhiều muội than và có biểu hiện hoảng loạn, lo âu sau khi thoát khỏi đám cháy.
Bệnh nhân được cấp cứu, điều trị theo phác đồ dành cho trường hợp ngạt khói, trong đó có thở oxy nồng độ cao, sử dụng kháng sinh và phun khí dung các thuốc bảo vệ đường thở.
Sau đó, bệnh nhân nữ được chuyển xuống khoa Hô hấp để tiếp tục điều trị. Bệnh nhân đã được nội soi phế quản nhằm đánh giá tổn thương đường thở. Trong quá trình nội soi, nếu phát hiện muội than bám trong đường thở, các bác sĩ sẽ tiến hành bơm rửa để làm sạch, hạn chế nguy cơ biến chứng về hô hấp.
Theo BS Nhật, hiện tình trạng sức khỏe của cả hai bệnh nhân tạm ổn định nhưng vẫn trong cơn nguy kịch. Các bác sĩ vẫn cần tiếp tục theo dõi sát trong những ngày tới để đánh giá diễn tiến tổn thương đường thở và có hướng điều trị phù hợp.
“Do hai bệnh nhân mới nhập viện, hiện chưa thể xác định chính xác thời điểm xuất viện. Nếu tình trạng ổn định và không xuất hiện vấn đề bất thường, bệnh nhân có thể được xem xét cho xuất viện sau vài ngày.
Ngược lại, nếu phát sinh tổn thương đường thở do ngạt khói hoặc hít phải không khí ở nhiệt độ cao trong đám cháy, các bác sĩ sẽ tiếp tục có phương án điều trị phù hợp”, BS Nhật nói.
Về khuyến cáo đối với người dân khi gặp trường hợp hít phải khói trong các vụ cháy, BS Nhật cho rằng về mặt y khoa, khi gặp người bị ảnh hưởng bởi khói từ đám cháy, điều quan trọng là nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, tư vấn và hỗ trợ chuyên môn.
Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tự ý xử trí hoặc điều trị tại nhà nếu không có chuyên môn, bởi những can thiệp không phù hợp đôi khi có thể gây thêm nguy cơ cho người bệnh.
Như Dân trí đã thông tin, sáng sớm 7/9, hỏa hoạn bùng lên tại khách sạn Thùy Dương trên đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì, TPHCM). Người dân hô hoán, tìm cách dập lửa, nhưng bất thành.
Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07, Công an TPHCM) huy động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Công an phường Tân Sơn Nhì cũng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông để phục vụ công tác chữa cháy.
Ít phút sau, đám cháy được dập tắt. Kiểm tra hiện trường, cảnh sát phát hiện anh N.T.N.H. (24 tuổi, ngụ phường Phú Định) tử vong tại hành lang phía sau khách sạn. Tại một căn phòng ở tầng trệt, cảnh sát phát hiện chị H.T.H. (20 tuổi, quê Huế) tử vong bên trong. Hai nạn nhân là khách đến thuê phòng.
Thi thể hai nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Ngoài ra, trong quá trình dập lửa, lực lượng chức năng đã hướng dẫn, cứu 26 người thoát khỏi đám cháy an toàn.
Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Ảnh: Thảo Phương